Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi

Ngày 25/05/2013 11:28 AM (GMT+7)

'Lời hứa Nick sẽ về Yên Bái thăm gia đình tôi quả thực ngoài sức tưởng tượng'.

Trong buổi diễn thuyết tối 24/5, cô bé Nguyễn Linh Chi đến từ Yên Bái, không có tay, chân đã được mẹ bế lên sân khấu cùng trò chuyện với Nick Vujicic.

Về cuộc gặp gỡ này, anh Nam cho biết: "Đây như là mối duyên của gia đình tôi với Nick. Tôi đã đăng ký vé tham gia chương trình từ lâu nhưng không được. Sau khi chia sẻ tâm sự về Linh Chi trên mạng xã hội, thật may mắn khi có một người đã nhượng lại vé cho gia đình tôi".

Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi - 1

Linh Chi và mẹ háo hức gặp Nick tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Trong phần giao lưu, trên một sân khấu lớn, trước chục ngàn người, Linh Chi có phần sợ hãi, rụt rè khi tiếp xúc với Nick Vucijic. Anh Nam kể lại: "Sau khi rời sân khấu, Linh Chi thật thà kể với mẹ lý do không dám ôm chú vì chú…có nhiều râu quá. Trước cuộc gặp gỡ, Linh Chi đã rất háo hức, mong muốn được gặp chú Nick. 11h đêm trước khi lên Hà Nội, cháu còn cặm cụi vẽ bức tranh tặng Nick".

"Tôi rất xúc động khi Nick đã dành những lời động viên ân cần cho bé Linh Chi. Nick nói rằng, bản thân anh đã có được một gia đình hạnh phúc nên cũng hy vọng bé Chi sẽ tìm thấy người bạn đời chân thành. Nick mong muốn Chi luôn sống hạnh phúc. Tôi thấy vững lòng hơn rất nhiều để luôn luôn là chỗ dựa cho cháu. Trước đó, mỗi lần cháu hỏi: Bố ơi bao giờ tay con dài ra như tay các bạn mà tôi chỉ muốn khóc", anh Nam bày tỏ.

Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi - 2

Linh Chi tặng Nick bức tranh do em tự vẽ.

Sau khi chương trình kết thúc, Nick đã chụp ảnh và nói chuyện với gia đình Linh Chi phía bên trong hậu trường. Gia đình Linh Chi rất hạnh phúc khi Nick nói những điều anh làm được thì không có lý do gì Linh Chi không làm được. Sau đó, người phiên dịch của Nick đã để lại số điện thoại và địa chỉ email để gia đình tiện liên lạc với Nick.

Cảm động nhất là khi Nick hứa: Trong lần đến Việt Nam tiếp theo, Nick sẽ đi cùng gia đình lên Yên Bái để thăm gia đình Linh Chi. Anh không nói thời gian cụ thể là bao lâu, nhưng đó là thời gian ngắn nhất mà Nick có thể sắp xếp được.

Chiều ngày 24/5, gia đình bé Linh Chi có đến lắng nghe buổi diễn thuyết của Nick tại SVĐ Quần Ngựa. Anh Nam vui mừng: "Lần này, khi Linh Chi gặp Nick cháu đã không còn sợ hãi, cháu đã vui vẻ chào chú".

Trong buổi giao lưu với gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ các mái ấm, trường giáo dưỡng khu vực TP.Hà Nội, Nick đã chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Linh Chi tối ngày hôm trước.

Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi - 3 

Anh Nam kể: "Tôi rất xúc động khi Nick nói sau bao năm anh đã gặp được một người gần giống như mình. Đây là điều kỳ diệu nhất đối với Nick.

Ngày còn nhỏ, Nick luôn mong ước rằng sẽ tìm thấy ở trường học một người nào đó có hoàn cảnh giống mình. Sau này khi lớn lên, trong một buổi diễn thuyết, nick đã gặp một cậu bé không tay, không chân. Khi Nick và cậu bé cùng nhìn nhau và mỉm cười thì cũng là lúc mọi người cùng khóc. Ngày hôm qua Nick đã khích lệ Linh Chi và gia đình tôi. Tôi biết rằng, trong cuộc sống còn rất nhiều người như Nick, như Linh Chi, nhưng hãy luôn biết cố gắng và vươn lên như một điều kỳ diệu".

Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi - 4 

Linh Chi vẽ bức tranh tặng chú Nick đêm trước khi ra Hà Nội.

Nick đến Yên Bái thăm bé Linh Chi - 5 

Linh Chi hoàn thành bức tranh và háo hức được gặp chú Nick.

Vào ngày hôm nay, Nick Vujicic sẽ có các hoạt động cùng trẻ em ở TP.HCM, trong đó có buổi tham dự trận bóng tại sân vận động Quân Khu 7. Đây là ngày cuối cùng của Nick trong chuỗi sự kiện tại Việt Nam.

(Theo Infornet)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nick Vujicic