Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng

Ngày 02/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Để thành công như hiện tại, Thư Kỳ, Châu Tấn, Diêu Thần... phải trải qua nhiều cay đắng.

Thư Kỳ

Vì kế sinh nhai, Thư Kỳ đã mạnh dạn tiến thân vào ngành giải trí và khi ở đỉnh cao của danh vọng, nhìn lại cuộc đời mình cô thấy đó như một trang lịch sử.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, cả nhà chưa bao giờ có một bữa ăn thịnh soạn khiến Thư Kỳ bỏ học từ năm cấp ba để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Cô thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ của bố mẹ, đó cũng chính là lý do cô bỏ nhà ra đi năm 16 tuổi.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 1

Để có thể kiếm tiền, Thư Kỳ chấp nhận chụp ảnh nóng và đóng phim cấp ba. Sau khi có chỗ đứng trong làng giải trí, cô dần chuyển sang ngành phim chính thống và khẳng định được tài năng của mình qua rất nhiều giải thưởng danh giá. Tuy nhiên, quá khứ đóng phim sex vẫn mãi là vết nhơ không thể gột rửa được trong cuộc đời cô.

Châu Tấn

Trong bài hát “Phiêu diêu” của Châu Tấn có câu: “Phiêu diêu trong gió, người và em. Những ngọn cỏ dại không cội mong manh”. Lời bài hát này cũng có liên quan tới cuộc đời nữ diễn viên thời mới vào nghề.

Trước khi nổi tiếng, Châu Tấn thường đi hát ở các hộp đêm để kiếm sống, trên sân khấu có 8 ca sĩ, nhưng ở dưới chỉ có 2 khán giả. Lúc ấy, không chỉ có thu nhập ít ỏi mà thi thoảng còn bị đánh đập dã man.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 2

Người đẹp từng chia sẻ: “Năm đó khi hát ở hộp đêm từng có một nữ ca sĩ được mời đi ăn khuya. Nhưng bởi vì cô ấy không chịu đi kết quả là bị người ta đánh gãy răng cửa”.

Mặc dù sau đó quản lý của cô là Đái Quân có bày tỏ rằng người bị đánh kia không phải là Châu Tấn mà là một nữ nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, qua đó có thể thấy rõ được hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt của ngôi sao “Họa bì” thời mới vào nghề.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh – nữ diễn viên thủ vai chính bộ phim “Hoa thiên cốt” hiện đang là một trong những ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, trước khi trở nên nổi tiếng, cô phải trải qua cuộc sống khó khăn, làm nhiều việc để kiếm sống.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 3

Trước khi ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh từng làm việc tại một công ty với chức danh “cô gái tiện lợi”. Nữ diễn viên phải giúp các đồng nghiệp mua nước, in tài liệu và nhiều công việc tầm thường khác.  Nhưng đau đớn nhất là việc phải đi tiếp khách, Lệ Dĩnh chia sẻ: “Có một lần cùng với lãnh đạo đi ăn cơm với khách hàng, không được ăn mà phải uống rất nhiều rượu khiến tôi bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện. Từ đó, tôi không thể uống rượu”.

Diêu Thần

Mặc dù, hiện tại “Nữ hoàng Weibo” Diêu Thần là một ngôi sao quyền lực của Cbiz nhưng ít ai biết rằng, để được như hiện tại, cô từng phải trải qua rất nhiều những cay đắng trong quá khứ.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 4

Lúc còn học đại học, để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, Diêu Thần phải làm thêm trong một nhà hàng thức ăn nhanh, không chỉ phụ bưng bê, cô còn phải dọn vệ sinh và tẩy rửa bồn cầu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, người đẹp vô tình được mời tham gia bộ phim như My Own Swordsman - Kiếm sĩ của tôi , Điệp viên ly kỳ Lurk,… nhưng mãi đến năm 2010, với “Võ lâm ngoại truyện” tên tuổi của cô mới thực sự tỏa sáng.

Dương Mịch

Trước khi nổi tiếng như ngày hôm nay, Dương Mịch đã phải trải qua những kinh nghiệm đau thương trong nghề.

Nữ diễn viên tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn về việc bị đạo diễn đánh khi quay phim: “Trước kia, khi đóng phim tôi còn bị đạo diễn đánh. Tát tai, đánh vào người, cái gì cũng nếm thử. Tham gia một bộ phim là bị đánh đến 3-4 lần... Tôi cũng chả biết nguyên nhân cụ thể là gì. Chỉ biết lúc đó còn nhỏ, đạo diễn nói lại không hiểu”.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 5

Nhưng cũng chính những tủi nhục đó đã khiến Dương Mịch trở nên mạnh mẽ hơn và đạt được những thành công như ngày hôm nay.

Lê Tư

Lê Tư sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông nội cô là “Cha đẻ của nền điện ảnh Hồng Kông” Lê Dân Vỹ, bà nội cô là ngôi sao điện ảnh thời kỳ đầu Hồng Kông Lâm Sở Sở, cô của cô cũng là một diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng, đến thế hệ của Lê Tư thì gia tộc của cô bắt đầu đi xuống.

Bố Lê Tư mắc bệnh viêm màng não, thính lực còn khoảng 20%, ông chỉ có thể làm những công việc nhẹ. Một mình mẹ cô phải làm lụng vất vả nuôi cả gia đình.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 6

Bước đường cùng, từ khi hơn 10 tuổi, Lê Tư đã bắt đầu tham gia đóng một vài vai phim trong các bộ phim. Năm 14 tuổi, Lê Tư nghỉ học, nhường cơ hội tiếp tục học hành cho em trai và bắt đầu chính thức gia nhập làng giải trí. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, Lê Tư được trả mức thù lao là 300 USD.

Video Lê Tư và Trương Vệ Kiện biểu diễn "Một chuỗi ân tình một chuỗi lệ":

Lâm Phụng Kiều

Vợ “ông vua hành động” Thành Long – Lâm Phụng Kiều là con thứ hai trong một gia đình có 5 anh chị em.  Gia cảnh nghèo khó, từ tấm bé, cô đã phải thay cha mẹ chăm sóc ba em nhỏ. Năm 12 tuổi, khi chưa tốt nghiệp trung học, Phụng Kiều đã phải làm các công việc đồng áng để phụ giúp gia đình.

Nỗi cay đắng của các nữ thần thời chưa nổi tiếng - 7

Lớn hơn một chút, Lâm Phụng Kiều đến phòng khiêu vũ Thai Bắc và trở thành một vũ công chuyên đi biểu diễn kiếm tiền. Sau đó, cô bắt đầu được chú ý và gia nhập làng giải trí.

Thời kỳ đỉnh cao, người đẹp từng giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Kim Mã lần thứ 15 (1978). Năm 1982, cô kết hôn với ngôi sao Thành Long và lui về ở ẩn, chuyên tâm chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái.

Hoàng Huế (QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ