Những ngôi nhà lì lợm đến "hết đường vào" cũng không chịu di dời

Ngày 31/03/2017 00:17 AM (GMT+7)

Nhà 2 mặt tiền cũng không "bì" nổi nhà... 4 mặt đường đâu nhé!

Mặc kệ đường xá đổi thay - Nhà anh anh đứng chẳng lay chuyển gì! Dù cho muôn vàn thứ xung quanh có thay đổi và hiện đại hóa đến đâu thì những "anh hùng" này vẫn nhất quyết đứng đấy như "trêu ngươi".

1. Ngôi nhà trên "núi" của Wu Ping

Nữ chủ nhà Wu Ping (Trung Quốc) suốt vài năm liền kiên quyết "bám trụ" lại khu đất của mình, chấp nhận "trèo lên trèo xuống", mặc kệ nhà đầu tư thậm chí đã đào móng sẵn để xây trung tâm thương mại mới và đào luôn đất xung quanh nhà khiến nó "chon von" như nằm trên núi.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 1

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 2

Mãi đến khi mức bồi thường lên đến một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,6 tỷ đồng) kèm thêm một căn nhà mới, Wu Ping mới đồng ý dọn đi. Ngôi nhà cuối cùng cũng bị "xóa sổ" vào tháng 4/2007.

2. "Miếng" nhà chung cư giữa ngã tư

Gọi là "miếng" bởi tất cả các căn hộ khác thuộc một tòa nhà chung cư tại Pinghe, Trung Quốc đã đồng ý chuyển đi và được phá bỏ để xây đường mới, chỉ còn riêng căn hộ "lỳ lợm" này nhất quyết không chịu đi.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 3

3. Nhà đứng giữa "mương"

Dù chủ đầu tư đã đào vét hết đất quanh nhà, thậm chí cắt luôn đường điện và đường nước, nhưng ông Zhao (Côn Minh, Trung Quốc) vẫn nhất quyết ở lại với vợ và mẹ già 83 tuổi vì cho rằng khoản bồi thường không "xứng" với miếng đất của mình. Trời mưa to, nước đọng lại khiến vùng đất trũng quanh nhà ông Zhao ngập như cái mương. 

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 4

4. Những căn nhà "hiên ngang" nằm giữa cao tốc

Chủ nhân của căn nhà "lỳ lợm" ở Hồ Nam, Trung Quốc này kiên quyết không muốn dọn đi nơi khác để chủ đầu tư xây đường cao tốc và giờ nó vẫn "chễm chệ" nằm chắn giữa đường nhìn dòng xe qua lại.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 5

Căn nhà 5 tầng của một nông dân chăn vịt có tên Luo Baogen bỗng dưng "nổi tiếng" vì có đến bốn mặt... đường, do ông này đã từ chối lời đề nghị bồi thường và di dời để chính quyền xây cao tốc. Tuy nhiên cuối cùng, Luo Baogen cũng bị buộc phải nhận 50.000 đô la (hơn 1,1 tỷ đồng) và dọn đi chỗ khác.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 6

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 7

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 8

5. Ngôi nhà "trêu ngươi" trước trung tâm thương mại

Chẳng quan tâm đến bốn bề xung quanh là đường xá nhộn nhịp và các cửa tiệm sầm uất, căn nhà xập xệ này vẫn kiên quyết đứng trước cửa một trung tâm thương mại lớn ở Trung Quốc mà không chịu đi. Thậm chí chủ nhà còn mở một cửa hàng quần áo để "cạnh tranh" với những shop thời trang lớn.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 9

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 10

6. Ngôi nhà trong phim "Up" ngoài đời thực

Dù ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa ba bức tường lớn của một trung tâm thương mại hiện đại, nhưng bà Edith Macetield, 84 tuổi vẫn nhất mực từ chối mức bồi thường 1 triệu đô la Mỹ (hơn 22,5 tỷ đồng) và điều kiện được chăm sóc suốt quãng đường còn lại vì cảm thấy quá yếu để chuyển đi.

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 11

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 12

Năm 2009, Disney đã cho gắn một chùm bóng bay lớn trên nóc nhà bà Edith để quảng bá cho bộ phim "Up" cũng có ngôi nhà với tình cảnh tương tự. 

Những ngôi nhà lì lợm đến amp;#34;hết đường vàoamp;#34; cũng không chịu di dời - 13

Cẩm Nhung (Theo Weburbanist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà độc đáo