4 năm để nhà bẩn "ghê người" vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh

Ngày 26/06/2017 11:42 AM (GMT+7)

Rác chồng chất cao hơn 1m, chai nước tiểu la liệt,... cảnh tượng kinh hoàng trong ngôi nhà "bẩn nhất thế giới" khiến người ta không tin nổi đây là nơi ở của một người phụ nữ 45 tuổi.

Sau cái chết của 2 con mèo cưng, cô Sally-Ann Howell, 45 tuổi sống ở Tivadale, phía tây Midlands, nước Anh, đã quyết định không dọn nhà trong suốt 4 năm. 

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 1

Phòng bếp ngập trong rác, không còn một lối để đi.

Căn nhà bẩn kinh hoàng này được phát hiện ra khi người quản lý dịch vụ dọn nhà chuyên nghiệp Anh nhận được vài cuộc gọi phàn nàn từ người dân trong khu phố Tivadale về mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà hàng xóm. 

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 2

Khi đến nơi, đội ngũ chuyên dọn dẹp nhà cửa đã vô cùng kinh ngạc trước tình trạng dơ bẩn của ngôi nhà. Đây có thể coi là ngôi nhà bẩn nhất thế giới với hàng đống rác thải bốc mùi kinh khủng.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 3

Không ai có thể nghĩ đây là nhà của một người phụ nữ đã 45 tuổi.

Các túi rác trong bếp được xếp chồng lên nhau đã cao tới hơn 1m. Thậm chí, các chai đựng nước tiểu cũng nằm la liệt từ phòng khách vào đến bếp.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 4

Trần nhà bị bao phủ bởi một lớp mạng nhện dày, thảm đầy rệp và các cuốn sách bị côn trùng gặm nhấm không còn hình dạng nguyên vẹn.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 5

Nhà vệ sinh khiến người vào "nôn ói".

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 6

Cô Tee - một nhân viên dọn vệ sinh cho biết, đây là ngôi nhà bẩn thỉu nhất mà cô từng phải dọn dẹp trong nhiều năm làm nghề.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 7

Cô Sally (bên phải ngoài cùng) chụp ảnh cùng nhân viên dọn dẹp.

Cô Sally chia sẻ, sau cái chết của 2 con mèo thân thiết, cô đã rất buồn nên không muốn dọn dẹp ngôi nhà nữa. Sau nhiều tuần không dọn, bản thân cô cảm thấy thoải mái hơn và không còn cảm giác mệt mỏi. Do vậy, cô quyết định không dọn nhà trong suốt 4 năm liền.

Khi được hỏi về việc rác che lấp toàn bộ sàn nhà có khiến cô gặp khó khăn trong di chuyển không thì cô tự tin trả lời rằng cô thấy thích thú vì điều đó chứ không hề khó chịu như nhiều người vẫn nghĩ.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 8

Nhà bếp sau khi được dọn dẹp sạch sẽ.

Để khắc phục tình trạng tồi tệ này của căn nhà, các nhân viên dọn dẹp đã phải dành ra hơn 1 tháng để tổng vệ sinh toàn bộ.

4 năm để nhà bẩn amp;#34;ghê ngườiamp;#34; vì mèo cưng chết, người phụ nữ rước vào mình đủ thứ bệnh - 9

Phòng ngủ sau khi được làm sạch đã gọn gàng như xưa.

Vì thói quen không dọn dẹp nhà cửa này, cô Sally đang phải đối mặt với nhiều căn bệnh liên quan đến bàng quang, ho nhiều và khó thở. Tuy nhiên, cô ấy đã hiểu ra rằng cần phải giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ nếu muốn có một môi trường sống thoáng mát và sức khỏe tốt hơn. 

Kiều Ngọc (Theo Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà sạch nhà bẩn