Mê mẩn chú cún "xịt nước hoa, đi spa" của Á hậu Tú Anh

Ngày 12/04/2016 00:06 AM (GMT+7)

Chú chó cảnh giống Teacup Poodle nhà á hậu Tú Anh được cưng chiều như em út và rất thích hôn môi cô chủ.

Những năm gần đây, trào lưu nuôi thú cưng ngày càng được đông đảo bạn trẻ Việt hưởng ứng, và Á hậu Tú Anh cũng không ngoại lệ. Cô hiện đang nuôi một chú chó cảnh giống Poodle rất xinh xắn. Dù công việc khá bận rộn, người đẹp 9X vẫn luôn dành thời gian chăm chút cho cún cưng rất chu đáo.

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 1

Chú chó của á hậu là giống Teacup Poodle (loại chó Poodle nhỏ), cân nặng hiện tại là 2,5kg

Đậu Đậu là chú chó mang "dòng dõi hoa hậu"

Á hậu đặt cho thú cưng của mình cái tên Đậu Đậu để tạo cảm giác vừa dễ thương, vừa dân dã, dễ gọi và dễ nhớ. Đậu Đậu được gia đình Tú Anh mua về từ Thái Lan. Mẹ của chú cún này từng giành giải nhất trong một cuộc thi Hoa hậu chó diễn ra tại đất nước này nên Đậu Đậu thường được gọi đùa là "con trai bông hậu".

Điểm đặc biệt nhất của chú cún này, dễ gây ấn tượng cho người gặp lần đầu là bộ lông tự nhiên lạ mắt rất hiếm thấy. Toàn bộ cơ thể Đậu Đậu được phủ một lớp lông mềm, nhẹ màu ghi sáng, riêng hai tai có lông dài hơn và màu sậm hơn hẳn. Không ít bạn bè của gia đình Á hậu từng nhầm tưởng chú cún này từng được đến tiệm tóc nhuộm màu lông tai cho khác lạ.

"Đậu Đậu chưa đi nhuộm 'tóc' bao giờ đâu, chắc vì là con trai bông hậu nên cũng được thừa hưởng chút nhan sắc từ mẹ thôi. Lúc đầu, màu lông tối hơn nhiều, nhưng sau đợt thay lông thì 'lột xác' hoàn toàn thành màu như bây giờ" - Á hậu chia sẻ.

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 2

Chú chó được ưu ái gọi bằng cái tên "con trai bông hậu"

Poodle là một trong những giống chó đang được giới chơi thú cưng ưa chuộng nhất ở Việt Nam hiện nay bởi vẻ đáng yêu khó cưỡng của chúng. Chó Poodle trong nước thường được bán với giá trung bình từ 6 - 8 triệu/con. Các giống Poodle nhập từ nước ngoài có giá cao hơn đôi chút, có thể dao động từ hơn chục triệu đến vài chục triệu đồng, tùy theo "gia phả", màu lông, kích thước, tình trạng sức khỏe...

"Nghiện" hôn hít và được cưng như "em út" trong nhà

Á hậu chia sẻ, Đậu Đậu là chú chó hiền lành nhưng khá "đỏng đảnh", không thích ăn cơm và tất cả các loại hạt, chỉ thích ăn bò hầm, tim gan gà, trứng cút lộn... và lúc ăn cũng phải được dỗ dành, nịnh nọt chứ không phàm ăn như cún khác.

Đỏng đảnh và khó tính trong việc ăn uống, nhưng bù lại Đậu Đậu được khen là chú chó "biết điều" và khá tình cảm. Điều khiến chân dài 9X cưng nhất ở chàng "con trai bông hậu" chính là sở thích hôn hít cô chủ nhỏ, đặc biệt là hôn môi. Mỗi khi Tú Anh đi học hay đi làm về, Đậu Đậu đều nhảy lên "hôn lấy hôn để" để thể hiện sự vui mừng, thích thú:

"Bản thân tôi là con một nên có sự xuất hiện của Đậu cũng khiến tôi thấy vui vẻ hơn nhiều. Đậu luôn được yêu quý, coi như một thành viên trong gia đình và cưng chiều như em út trong nhà. Ban đầu, gia đình tôi cũng rất ngại nuôi động vật, thế nhưng khi đã gắn bó với Đậu một thời gian thì thậm chí ba mẹ tôi còn cưng chiều Đậu hơn cả con gái lớn".

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 3

Cả bố và mẹ Tú Anh cũng rất yêu thích Đậu Đậu

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 4

  Những khi có thời gian rảnh, cô lại cho thú cưng cùng theo đi dạo, đi cafe gặp gỡ bạn bè...

"Đậu Đậu rất hiền, chẳng sủa bao giờ, những lúc không hài lòng hay muốn gì cũng chỉ khẽ rên lên để báo hiệu. Chú ta chỉ hư nhất lúc đi vệ sinh thôi. Khi buồn thường tỏ ra hậm hực, cả nhà đều hiểu nên cho vào toilet ngay, nhưng hễ không có ai để ý là cứ tự ý chọn nơi đẹp, sạch bên ngoài để 'giải quyết'.

Ai cũng bực lắm nhưng thương không dám đánh, cùng lắm là phạt đứng 2 chân trong góc nhà. Nhưng lần nào bị phạt hay mắng xong Đậu Đậu cũng dỗi, chui ra nằm yên một xó, buồn thiu, cả nhà lại phải dỗ dành. Nhiều lần, tôi cũng muốn cho anh chàng đến lớp học để được huấn luyện thêm nhưng bố mẹ lại xót, chưa muốn cho đi" - Tú Anh kể lại.

"Bông hậu" được xức nước hoa, sắm giường tủ sang chảnh

Nói về chuyện chăm sóc thú cưng hàng ngày, Tú Anh cho biết, có Đậu Đậu không khác gì có con thơ trong nhà, "phục vụ" chúng tuy bận rộn và mệt nhưng vui. Cũng giống một em út trong gia đình, Đậu Đậu ăn xong được lau miệng, vệ sinh xong cũng được lau rửa cẩn thận với khăn ướt.

Và giống như các cô cậu chó cảnh khác, "con trai bông hậu" cũng được sắm cho một tủ đồ với đầy đủ các loại quần áo kiểu cách, và được xức nước hoa rất điệu đà. Tú Anh bật mí thêm, Đậu Đậu rất thích ngủ cùng cô nhưng vì giường khá cao nên sợ ngã, đành ra "chiếm đóng" chiếc sofa ở phòng khách.

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 5

Chú chó Poodle đáng yêu là người bạn thân thiết của Tú Anh

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 6

Đậu Đậu chỉ thích ngủ chung với cô chủ nhỏ hoặc nằm một mình trên sofa

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 7

Đậu Đậu thường xuyên được đi dạo phố, cafe cùng cô chủ và bạn bè

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 8

Màu lông của Đậu Đậu thay đổi khá nhiều sau một đợt thay lông

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 9

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 10

Chú chó rất thích hôn môi và nô đùa cùng mọi người

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 11

Thông thường, bố mẹ á hậu hay mua quần áo ngộ nghĩnh cho chú cún, còn Tú Anh thích mua đồ chơi, đồ ăn, thuốc bổ...

Mê mẩn chú cún quot;xịt nước hoa, đi spaquot; của Á hậu Tú Anh - 12

"Con trai bông hậu" được tắm rửa sạch sẽ mỗi tuần 3 lần ở nhà, và 2 tuần lại được đi spa 1 lần, thường xuyên được xức nước hoa rất điệu đà

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chó cảnh