Chiếc ghế mềm mại với phần tay dài sẽ bao bọc lấy mọi người, là chỗ dựa những lúc yếu lòng nhất chứ không chỉ còn là một món đồ nội thất thông thường.
Không một ai phải cảm thấy cô đơn nữa nhờ vào ý tưởng biến chiếc ghế sopha thông thường thành chiếc ghế ôm của cô sinh viên Hàn Quốc. Nữ thiết kế Lee Eun Kyung đã sử dụng những chất liệu mềm mại để mang đến cho người dùng cảm giác ấm áp như trong vòng tay người thương. Cô sinh viên 28 tuổi của Đại học Hongik, Seoul cho biết: "Nó cho phép mọi người tái tạo lại cảm giác họ đang được âu yếm trong vòng tay của bố mẹ, bạn bè hay người yêu".
Lee Eun Kyoung đã thiết kế chiếc ghế "Free Hugs" để mọi người cảm thấy được quan tâm ngay cả khi một mình
Phần tay ghế dài có thể quấn lên phía trước để bao bọc lấy cơ thể
Để hoàn thiện mẫu thiết kế này, cô đã phải dành 18 tháng để thiết kế, chọn chất liệu và sản xuất
Phần "cánh tay" cũng có thể trải dài xuống sàn nhà để làm thành một chiếc thảm tựa
Chiếc ghế sẽ được tung ra với ba màu: xám, đỏ, trắng
Phần cánh tay mềm mại và linh hoạt có thể hỗ trợ cả các bà mẹ khi đang cho con bú
HN: Không gian 5 sao với giường da cá sấu, ghế mạ vàng Chàng trai 5 năm ép cây liễu thành ghế, bán giá 80 triệu đồng |