Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng

Ngày 30/09/2013 05:12 AM (GMT+7)

Nhiệt độ tại Sài Gòn thường khá cao nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến căn biệt thự của chị Minh Hương.

Căn biệt thự 3 tầng của gia đình chị Minh Hương (nhân viên truyền thông) toát lên nét trẻ trung, hiện đại như chính con người chủ nhân của nó. Giữa Sài Gòn nhiệt độ thường khá cao, nhưng có lẽ điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới ngôi nhà của anh chị, bởi thiên nhiên có mặt ở khắp mọi nơi. Mặc dù không có nhiều lợi thế diện tích dành cho sân vườn, nhưng KTS cùng chủ nhà đã tận dụng những không gian xanh rất nhỏ để tạo ra những cỏ cây, đường dạo, cây cối xanh mát.

Chị Hương chia sẻ: "Vợ chồng mình đều mệnh Mộc, con cũng mệnh Mộc luôn, nên rất yêu hoa lá, cây cối. Ở phố điều này thật khó khăn, nhưng KTS đã giúp mình thiết kế những không gian xanh nho nhỏ bên hông nhà, và một khu vườn mini trên tầng 2. Đây là không gian thư giãn mỗi ngày của vợ chồng mình và cũng là điều mình yêu nhất ở ngôi nhà."

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ nhà mà những góc xanh nhà anh chị luôn tươi tốt, không chỉ làm mát cho ngôi nhà hiệu quả mà còn tạo nên sự cuốn hút riêng của ngôi nhà.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 1

Biệt thự 3 tầng được thiết kế trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng. Trước cổng nhà có đặt một thùng thơ rất xinh xắn.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 2

Gia chủ dành một khoảng lùi nhỏ trước nhà làm đường dạo với đá và cỏ dẫn vào không gian bên trong.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 3

Mặt tiền ngôi nhà có diện mạo hiện đại, đường nét khỏe khoắn nhờ thiết kế các khoảng giật cấp hợp lý.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 4

Bao quanh ngôi nhà là khu vườn được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 5

Gia chủ tiết lộ vì cả gia đình đều mệnh Mộc nên rất yêu cây xanh. Thêm vào đó, vườn cây cũng làm mát ngôi nhà trong những ngày thời tiết oi nóng của Sài Gòn.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 6

Một bên hông nhà nên thơ với hàng tre xanh, đường dạo lát đá sỏi đẹp mắt. Chậu cây lưỡi hổ và bụi lan ý được trồng ở đây đều là các loài cây có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 7

Những đường dạo xanh mát được lát gạch và cỏ bên hông nhà.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 8

Bên hông nhà còn lại có một khoảng sân gỗ nâng cao thông với ngôi nhà. Phía bên này, gia chủ dành đất để trồng những khóm hoa bụi và đặt rất nhiều chậu cây cảnh.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 9

Không chỉ có tầng 1, tầng 2 cũng được thiết kế  khu vườn mini với sân vườn, tiểu cảnh nước.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 10

Thay vì những tấm lợp khô cứng, khoảng hiên tầng hai được làm mát bởi mái che thiết kế lan gỗ tối màu, tạo sự tương phản rõ nét với màu sơn nhà.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 11

Hai chiếc ghế nằm được bố trí tại đây và có mái che để gia chủ có thể thư giãn và ngắm cảnh.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 12

Từ đây, gia chủ có thể phóng tầm mắt ngắm khung cảnh thành phố.

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 13

Một không gian xanh nho nhỏ với tiểu cảnh nước, cỏ cây, đường dạo, đủ làm thỏa mãn người yêu thiên nhiên giữa chốn phố thị.

        Đồng hành cùng chuyên mục: KOHLER – Thiết bị phòng tắm và bếp hàng đầu từ Mỹ.

Tìm hiểu về KOHLER tại:

- KOHLER Design Center tại TP.HCM: 640A Đường số 3, P. An Phú, Quận 2. ĐT: (08) 3744 4399

- KOHLER Design Center tại Hà Nội: 12A B1 Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy. ĐT: (04) 6282 2846 / (04) 6282 2848  

Website: kohlervn.com ĐT: (08) 3744 2266

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 14

Mời các bạn xem thêm không gian sống "thực" của độc giả:

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 15

Khoe nhà: 92m2 giản dị, thanh lịch

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 16

Khoe nhà: 170m2 sống động với bể cá

Giữa Sài Gòn, nhà tôi không biết nóng - 17

Khoe nhà: Nhà mình trong trẻo chào mùa thu

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khoe nhà