Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black

Ngày 26/07/2013 07:55 AM (GMT+7)

Vào năm 2009, họa mi của núi rừng Tây Nguyên đã mở quán cafe mang tên gọi Siu Black Coffee.

Siu Black Coffee mang hơi hướng Tây Nguyên từ cách bài trí, menu, sân khấu cho tới bàn ghế, bờ vách. Quán cũng trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên như bộ sưu tập Gùi của các dân tộc Kho, Ê Đê, BaNa… Rồi đến Chiêng, Chóe, Lồ ô, tượng nhà mồ…

Ngoài ra, cũng tại quán cafe này, từ thứ 5 đến chủ nhật, Siu Black còn tổ chức những đêm nhạc mang "cái nắng, cái gió" của vùng đất cao nguyên. Chi đã hi vọng, đây sẽ trở thành một điểm hẹn cho những người yêu văn hóa Tây Nguyên.

Tuy nhiên chỉ sau vài năm kinh doanh, Siu Black đã phải nhượng lại quán cho người khác. Việc kinh doanh thua lỗ tại quán cafe này cũng được cho là một trong những nguyên nhân đẩy nữ ca sỹ này vào con đường nợ nần.

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 1

Siu Black Coffee được Họa mi của núi rừng Tây Nguyên mở vào năm 2009.

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 2

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 3

Không gian của quán đậm chất núi rừng Tây Nguyên.

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 4

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 5

Những sản vật của Tây Nguyên được trưng bày trong quán.

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 6

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 7

Siu Black đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng vào quán.

Ngắm lại quán cafe cũ của Siu Black - 8

Siu Black từng tổ chức các đêm nhạc ở đây vào các ngày cuối tuần.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao