Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui "mặt đất"

Ngày 23/07/2015 16:00 PM (GMT+7)

Đã về hưu sau hàng chục năm gắn bó với Không quân, Anh hùng Phạm Tuân- công dân Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ trở về với niềm vui "mặt đất".

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 1

Tròn 35 năm Anh hùng Phạm Tuân - công dân Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông chia sẻ, mình rất vui và có nhiều thời gian để đi chơi khi nghỉ hưu.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 2

Trong phòng khách của ông, lưu giữ nhiều kỉ vật của một thời lừng lẫy

Mô hình con tàu- kỉ vật chỉ duy nhất ông có được sau khi bay thành công vào vũ trụ.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 3

Trung tướng Phạm Tuân và bức ảnh "thần thánh" chụp trước lúc bay vào không trung

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 4

Từ khi nghỉ hưu, ông dành thời gian chăm hoa lan và cây cảnh

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 5

Vườn nhà ông bạt ngàn lan rừng, cả dưới đất và trên sân thượng

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 6

Ông thích lan rừng bởi có hương thơm dịu dàng và dân giã. Vì thế, ông hay đến các phiên chợ ở Hà Đông và Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) để nhặt nhạnh từng mớ lan, về chăm và ghép vào giá thể.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 7

Ngoài ra, ông còn làm một khu vườn để nuôi gần 20 chú chim. Bên trên khu vườn, ông treo hoa lan và nhiều cây cảnh khác.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 8

Chỉ cần huýt sáo, một chú chim nhỏ bay đến cạnh để ông cho ăn.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 9

Ông cho biết, mình đã nuôi thành công nhiều cặp chim đẻ. Có cặp, đẻ đến 10 lứa.

Anh hùng Phạm Tuân với niềm vui quot;mặt đấtquot; - 10

Một chiếc tổ chim nhỏ trong vườn do chính tay ông làm từ chiếc nón cũ và gáo dừa. Ông bảo: "Cho thức ăn vào đây, lũ chim trên cao đói lúc nào sẽ tự xuống tìm thức ăn ở đó"

Theo Hạnh Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao