Hành trình lập nghiệp thành công đáng nể của cô gái nông thôn

Ngày 29/05/2017 14:00 PM (GMT+7)

Tôi là một cô gái xuất thân nông thôn lên Hà Nội học, tốt nghiệp trường Thương Mại danh tiếng với tấm bằng loại ưu hứa hẹn một tương lai sáng lạn. Chuẩn bị ra trường tôi được một công ty truyền thông giáo dục mời về hợp tác. Nhưng với bản tính thích tự do, sau 2 tháng tôi xin nghỉ việc.

Bắt đầu chán nản và bế tắc vì lựa chọn công việc thì nghiệp kinh doanh quàng vào đời tôi. Nhân duyên ấy bắt đầu khi tôi sử dụng 1 sản phẩm dành cho tóc và thấy hài lòng. Tôi nghĩ: Sản phẩm rẻ, dùng rất hiệu quả nên đăng thử lên Facebook xem ý kiến của mọi người ra sao. Nghĩ là làm, bài cảm nhận của tôi được mọi người tương tác cao, vài người bạn tin tưởng đặt hàng luôn. Tôi bắt đầu kinh doanh online từ đó. Trang cá nhân của tôi nhanh chóng trở thành một gian hàng tạp hóa với vô số các sản phẩm như quần áo, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện, đồng hồ thậm chí cả đồ ăn…có những ngày tôi đi hơn trăm cây số để giao hàng cho khách, lợi nhuận chỉ 20k/1sản phẩm nhưng tôi vẫn rất vui.

Hành trình lập nghiệp thành công đáng nể của cô gái nông thôn - 1

Sau khi lập gia đình tôi vẫn bán đủ thứ hàng trên mạng, còn chồng đi làm về lại tranh thủ giúp vợ đi ship hàng cho khách. Có giai đoạn khó khăn, cuộc sống gia đình túng thiếu, những hôm hết tiền hai vợ chồng chỉ ăn mì tôm qua ngày.

Một ngày nọ, tôi được người bạn giới thiệu bán mỹ phẩm, tôi tìm hiểu và bắt đầu gom vốn lấy hàng, chuyên tâm vào bán mỹ phẩm. Tôi vừa bán vừa theo dõi người sáng lập ra thương hiệu mỹ phẩm mà tôi đang kinh doanh. Được hơn hai năm thì tôi về quê sinh con nhưng vẫn không quên đăng bài bán hàng. Đến khi thấy tin công ty mỹ phẩm đang tìm đối tác mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường tôi liền ngỏ ý đăng ký. Thấy sự đam mê và quyết tâm của vợ, chồng tôi cũng ủng hộ.

Hành trình lập nghiệp thành công đáng nể của cô gái nông thôn - 2

Bén duyên với BioCosmetics

Về Hà Nội, tôi liên hệ ngay với công ty mỹ phẩm và được mời đến trao đổi công việc. Đúng ngày hẹn, bé con không được khỏe nên chồng tôi quyết định một mình anh lên chỗ hẹn. Khi trở về thấy anh quyết tâm lắm, anh nói rất thích cách nói chuyện và phong cách làm việc của chị giám đốc, một người rất có tầm nhìn chiến lược.

Anh kể: “Chị từng làm Giám Đốc của một tập đoàn lớn nhưng bỏ về kinh doanh mỹ phẩm thì em không phải lo đâu! Làm được đấy em ạ. Mình còn trẻ lo gì!”.  Vậy là hai vợ chồng quyết định ký kết hợp đồng hợp tác khi trong tay không có đồng vốn nào, đánh liều đi vay người thân họ hàng 400tr để làm vốn. Công ty chúng tôi hợp tác là Bio Cosmetics, thời điểm đó chỉ có nhãn hàng Mother & Care chuyên chăm sóc và điều trị các vấn đề về da như nám, mụn, viêm da...vv.. là sản phẩm mỹ phẩm sạch, nguồn gốc thiên nhiên. 

Hành trình lập nghiệp thành công đáng nể của cô gái nông thôn - 3

Ngày ngày tôi đăng bán trên Facebook, Zalo, còn chồng thì tranh thủ cuối tuần phi xe mang hàng đi khắp nơi, gõ cửa từng Spa, hiệu thuốc, tạp hoá mỹ phẩm,…sau 2-3 tháng, hai vợ chồng gầy như ve, chồng tôi sút hẳn 8kg.

Đúng là trời không phụ lòng người, sau 6 tháng chúng tôi đã gây dựng được hệ thống Đại lý phủ sóng toàn quốc, thương hiệu chất lượng, hiệu ứng truyền thông tốt, khách hàng ngày càng đông. Con đường chúng tôi đi không hề đơn giản, để cạnh tranh với hàng ngàn thương hiệu mỹ phẩm khác trên thị trường, chúng tôi cần có sự khác biệt. Chúng tôi đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ, hỗ trợ đào tạo tư vấn các Đại lý tổ chức chương trình soi da. Ngoài công việc cơ quan, chồng tôi đi khắp các huyện tỉnh trên cả nước để hỗ trợ Đai lý.

Giờ đây tôi biết, lựa chọn BioCosmetics là lựa chọn hoàn hảo nhất cuộc đời tôi. Tôi nhận ra kinh doanh một cách nghiêm túc trước tiên phải lựa chọn một thương hiệu uy tín, có sức cạnh tranh trên thị trường, sản phẩm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người sử dụng, đào tạo và hướng dẫn bài bản cho người kinh doanh, có trách nhiệm với khách hàng. Bio Cosmtics đáp ưng đầy đủ các yêu cầu đó.

Hành trình lập nghiệp thành công đáng nể của cô gái nông thôn - 4

Tôi luôn ghi nhớ lời của một lãnh đạo công ty: “Chúng ta làm việc bằng cả lương tâm và trách nhiệm của một người bán hàng chân chính thì không lo gì không phát triển, không lo không đứng vững trên thị trường”.

Thành quả đầu tiên của chúng tôi là một căn nhà xinh xắn tại Hà Nội. Quan trọng hơn cả là tôi được theo đuổi đam mê của mình. Tôi thường nhắc nhở Đại lý: “Đã kinh doanh là phải có máu liều, dám đầu tư vốn. Không có vấp ngã thì làm sao có thành công. Tuổi trẻ phải năng động, dám nghĩ dám làm, đưa ra mục tiêu và chiến lược rõ ràng, đi từng bước chậm nhưng chắc. Người xưa đã nói: Phi Thương Bất Phú, kinh doanh bây giờ mà không chọn kinh doanh online- Thương Mại Điện Tử thì đừng có kinh doanh nữa!”

Nguồn: [Tên nguồn].