Nỗi đau mẹ mất con trên tàu Sewol

Ngày 24/04/2014 00:00 AM (GMT+7)
Công tác tìm kiếm cứu nạn cho phà Sewol chở gần 450 người đã bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc diễn ra đã tròn 1 tuần, vậy nhưng nước mắt của các bà mẹ có con bị mất tích trên tàu vẫn chưa khi nào thôi rơi. Rất nhiều tin nhắn, rất nhiều cái ôm, rất nhiều cuộc nói chuyện của các bà mẹ này với con cái mình đã trở thành những kỉ niệm cuối cùng về con. Những bức ảnh thời sự chụp lại khoảnh khắc đau đớn của các bà mẹ Hàn Quốc khiến cả thế giới không cầm được nước mắt

Công tác tìm kiếm cứu nạn cho phà Sewol chở gần 450 người đã bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc diễn ra đã tròn 1 tuần, vậy nhưng nước mắt của các bà mẹ có con bị mất tích trên tàu vẫn chưa khi nào thôi rơi. Rất nhiều tin nhắn, rất nhiều cái ôm, rất nhiều cuộc nói chuyện của các bà mẹ này với con cái mình đã trở thành những kỉ niệm cuối cùng về con. Những bức ảnh thời sự chụp lại khoảnh khắc đau đớn của các bà mẹ Hàn Quốc khiến cả thế giới không cầm được nước mắt

H.My/ Tổng hợp từ reuters, AP
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan