Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10

Ngày 20/10/2014 09:39 AM (GMT+7)

Cùng nghe ý kiến, mong mỏi của chị em về Ngày Phụ nữ Việt Nam - ngày lễ dành cho chính mình này.

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Vào những ngày này, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 tại Việt Nam rất được chú ý.

Nhân ngày đặc biệt dành cho phụ nữ tại Việt Nam, cùng chúng tôi lắng nghe những ý kiến, mong mỏi của chính những bà mẹ về ngày lễ dành cho chính mình.

Chị Thanh Ngọc - Biên tập viên

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 1

- 20/10 thì chị có nhất quyết yêu cầu chồng phải tặng quà không?

Với tôi, quà cáp cũng chỉ là một món đồ phù phiếm, tất nhiên, có cũng vui, mà không có cũng chẳng sao. Có lẽ vậy nên tôi cũng lấy phải một anh xã khá vụng về, quanh năm suốt tháng đi thi đấu và chẳng bao giờ tặng quà vợ trong những ngày đặc biệt này.

- Vậy chẳng lẽ Ngày Phụ nữ Việt Nam của chị trôi qua không khác gì ngày thường?

Thực ra thỉnh thoảng chồng cũng có gửi điện hoa kèm theo lời chúc cho đúng thủ tục. Tuy nhiên chẳng để lại ấn tượng gì lắm vì tôi chưa bao giờ yêu hoa.

Chị Phạm Thị Nhiệm (52 tuổi, quê ở Hà Nam)

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 2
Chị Nhiệm đi buôn đồng nát ở Hà Nội được hơn 10 năm.

- Ngày 20.10 của chị có gì đặc biệt không?

Có chứ!. Ngày 20/10 cách đây 30 năm, ông ấy ngỏ lời yêu tôi. Vì vậy, đối với chúng tôi, đây là ngày vô cùng đặc biệt.

- Chị có nhận được quà của chồng trong ngày này?

Không có điều kiện ở gần chồng con, năm nào cũng vậy, cứ đến 20/10, ông ấy lại gọi điện thoại chúc mừng, động viên tôi. Hai vợ chồng lấy nhau gần 30 năm nhưng chưa năm nào ông ấy quên ngày này.

Bé Nguyễn Hoàng Châu Như - Tp.HCM

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 3

- Con định chúc mẹ điều gì nhân ngày 20/10?

Con mong muốn mẹ khỏe mạnh, hạnh phúc, làm việc tốt và yêu thương con nhiều.

Nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 4
 

- Nếu có mong ước cho Ngày Phụ nữ Việt Nam thì chị muốn gì nhất?

Quỳnh Anh mong có thời gian đi ăn cùng mọi người trong gia đình (ba mẹ chồng, chồng con). Mong được chồng tặng quà nữa (cười).

Chị Hải – Bán quà rong Hà Nội

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 5

- Chị có biết hôm nay là ngày gì không?

Hôm nay thấy mấy bà hàng hoa đông khách lắm, hỏi ra thì mới biết hóa ra là 20/10 – ngày phụ nữ Việt Nam. Đi làm thế này cứ sáng sớm đi đến tối muộn mới về có để ý đến ngày tháng đâu. 

- Chị làm nghề này lâu chưa?

Cũng lâu lắm rồi, mùa nào chị bán thức nấy. Do không có vốn lớn đủ để mở được một cửa hàng nên hàng ngày chị đi bán dạo quanh các khu chợ.

- Giờ biết hôm nay là Ngày Phụ nữ Việt Nam rồi chị mong ước gì cho mình không?

Giờ chỉ mong muốn có đông khách, không bị công an đuổi để có thêm tiền nuôi con ăn học, có vốn mở một cửa hàng cho ổn định chứ đi suốt thế này mệt lắm.

Chị Lê Ngô Bảo Trân - Nhân viên ngân hàng

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 6
Chị Trân và bé Hồ Lê An Huy.

- Nếu có mong ước cho Ngày Phụ nữ Việt Nam thì chị muốn gì nhất?

Mình chỉ mong lo được cho chồng con đầy đủ, mong con trưởng thành là quan trọng nhất.

Chị Phạm Thị Minh Trang 

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 7

- Nếu có mong ước cho Ngày Phụ nữ Việt Nam thì chị muốn gì nhất?

Tôi mong muốn gia đình vui vẻ, con trai ngoan.

- Chị không ước gì cho bản thân?

À, tôi cũng mong mình trau dồi được thêm kiến thức để phát triển sự nghiệm bản thân nữa.

Nữ ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 8

- Quà 20.10 từ chồng của chị sẽ phải như thế nào?

Kiwi Ngô Mai Trang thích một tấm thiệp do chính chồng làm  bằng tay hoặc một điều bất ngờ vào “phút 89” ví dụ một bữa tiệc không được chuẩn bị trước chẳng hạn.

Chị Thu - nghề bán hoa dạo

Các bà mẹ Việt ‘lên tiếng’ nhân ngày 20/10 - 9
Chị Thu chuyên đi bán hoa khu vực Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Hôm nay chị bán được nhiều hoa không?

Mấy ngày này được cái bán hoa cũng đông khách hơn so với những ngày thường. Nhưng mấy cửa hàng to,nhiều loại hoa,  hoa của người ta lại đẹp thì đông khách hơn chứ mình bằng làm sao được. 

Hoa của chị chủ yếu người ta mua về để cắm hoặc thắp hương thôi

- Thế chị có dự định tự tặng mình cái gì nhân ngày 20/10?

Hôm nay có thêm chút ít nên chắc sẽ về nhà làm bữa cơm cải thiện cho chồng con.

- Em chụp chị một tấm hình nhé?

Thôi chị ngại lắm, chụp hoa được rồi.

H.My/ ảnh Chanh Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Phụ nữ VN 20/10