Nghỉ chế độ ở nhà để dưỡng thai đúng là cực hình đối với Hồng. Lúc trước làm việc tại công ty nước ngoài, tuy có áp lực với công việc nhưng cô thật sự thấy thoái mái vì tính cô cũng thích thử thách. Đôi khi lại được vui vẻ cùng đồng nghiệp đi café hay ăn uống, hát karaoke.
Giờ đây nghỉ ở nhà, chồng thì lại hay đi công tác xa nhà nên cô cảm thấy vô cùng buồn chán. Đôi khi cô còn nảy sinh ý nghi ngờ anh đi công tác để thăm tình nhân. Cô đã thuê người bám theo anh để theo dõi nhưng không thu được kết quả gì khả nghi cả.
Lần nào chồng đi công tác về, việc đầu tiên là cô lén kiểm tra đồ đạc, tư trang của anh xem có vấn đề gì không. Lần nào anh đi, cô cũng lo lắng, chuẩn bị trước những đồ dùng cần thiết cho anh xem có bị thiếu xót gì không. Chính vì quá quen hơi chồng nên nếu như có bất cứ mùi lạ gì vương lại trong đồ dùng của anh là cô phát hiện ra ngay.

Chồng đi công tác nửa tháng thì cô cũng “đốt” cả triệu bạc tiền điện thoại
Hôm nào anh đi công tác xa nhà là hôm đó Hồng ngủ không ngon giấc, trăn trở, thao thức, trằn trọc cả đêm. Cô ngồi bần thần cả ngày, thi thoảng lại lấy album ảnh cưới và ảnh từ hồi mới yêu nhau ra để ngắm nghía. Trong đầu không quên bỏ cái suy nghĩ “không biết chồng mình có đi cùng cô gái nào không”. Cô còn liên tục gọi điện cho anh nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa. Chồng đi công tác nửa tháng thì cô cũng “đốt” cả triệu bạc tiền điện thoại.
Có những lần chồng cô nổi khùng vì cái tính đa nghi của cô, nhưng cô không bỏ được. Cô nói: “Nhiều khi biết việc mình làm là không nên, nhưng không hiểu sao tôi không thể bỏ được. Lúc nào cũng nghĩ là mình phải kiểm tra thì mới yên tâm được.
Cô còn bắt chồng trưa phải về nhà ăn cơm cùng vợ vì sợ anh sẽ tận dụng thời gian nghỉ trưa cho các mối tình công sở. Vì vậy mà ngoại trừ những hôm đi ăn cơm với đối tác còn ngày nào anh cũng có mặt ở nhà để ăn cơm vợ nấu. Nếu có đi ăn ngoài thì anh cũng bị chất vấn bằng chất giọng ngọt ngào như: anh ăn ở đâu, ăn món gì, có ngon không làm anh không khỏi bực mình.

Cô ngồi bần thần cả ngày, ăn không ngon, ngủ không yên
Chuyện không an tâm về người kia cũng xảy ra với những đôi đang yêu nhau. Hiếu và Hiền nhà ở khá xa nhau, công việc thì bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau lắm.
Chính vì lẽ đó mà Hiền không khỏi “phát điên” lên khi hai người ở cách xa nhau. Công việc của cô cũng không có nhiều áp lực lắm nên cứ khoảng vài tiếng lại nhấc điện thoại lên gọi cho người yêu. Dù cho chẳng còn gì để nói với nhau, phải nghĩ ra chuyện để nói nhưng với cô đó mới là quan tâm đến nhau. Nhiều khi bạn trai cô cũng cảm thấy sốt ruột trước việc cứ phải kè kè cái điện thoại ở bên tai như thế làm anh không tập trung làm việc.
Mà chuyện giận dỗi thì cả năm trời cũng phải có đến hàng chục lần cô “làm mình làm mẩy” với người yêu toàn vì những chuyện không đâu. Nhưng có bảo cô bỏ cái tính hay nghi ngờ lung tung, ghen bóng ghen gió khi hai người không ở bên nhau thì cô không thể làm được. Dường như điều đó càng nêm thêm chút gia vị cho tình yêu của họ vậy.
Chuyện thể hiện tình cảm của mình với người thân thương là việc làm cần thiết trong tình yêu. Nhưng các bạn gái cũng không nên vịn vào lí do đó để có những hành động thái quá, gây sự khó chịu cho “người ấy” của mình, không biết chừng người ta còn tưởng là các bạn đang muốn kiểm soát họ. Hãy biết kiềm chế và để cho bạn trai có những khoảng trời riêng để người ta thoải mái mỗi khi ở bên các bạn.
|
Bài viết mới
|
Bài hay
|
|