|
|
|
Thứ Ba, ngày 09/02/2010, 16:55
Mất chồng vì quá tin chồng(Eva.vn) - Khi cửa phòng bật mở là cảnh tượng chồng cùng cô gái trẻ đang “mặn nồng” với nhau. Chị sa sẩm mặt mày, còn cậu em trai thì quá bực tức nên đã lớn tiếng dọa dẫm cô gái kia.Chị làm nghề bán hàng ăn uống ở một khu du lịch ven biển. Cái tuổi ngoại tứ tuần với hai đứa con ngoan ngoãn khiến người ngoài nhìn vào ai cũng phải mừng thầm cho chị. Ấy thế mà chỉ có chị mới hiểu nỗi khổ của một người phụ nữ phải làm trụ cột gia đình. Chồng chị vốn chạy xe ôm, sau chán nghề quay ra làm chủ đề. Chị nhiều lần khuyên nhủ chồng bỏ công việc đó nhưng anh không nghe nên chị cũng đành phải chấp nhận. Mọi khoản tiền chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều do một tay chị thu vén. Chồng chị được thua bao nhiêu chưa một lần nào chị căn vặn cũng như đòi hỏi anh phải đưa tiền cho mình quản lý. Chị luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình. Thế rồi, con trai lớn của chị bị mắc chứng trầm cảm. Chị phải nghỉ làm hơn 3 tuần đưa con lên bệnh viện Bạch Mai chữa bệnh. Trong thời gian đó, chồng chị cũng không giúp chị bán hàng, chỉ lên thăm con được 2 lần và lại vội vã về nhà ngay. Chị cũng chẳng mảy may nghi ngờ, đơn thuần nghĩ rằng chồng còn phải lo cho đứa con nhỏ ở nhà. Thời gian đó, một người bạn hàng của chị cho biết, chồng chị thuê một cô gái kém anh ấy 21 tuổi ghi bảng số và bán kết quả cho anh ấy. Không những thế còn bắt gặp hai người bọn họ đi chơi ở bãi biển khá thân mật với nhau. Chị cũng nóng ruột nóng gan, nhưng vì lo cho con nên đành cố kìm lòng lại.
Khi về nhà, chị phát hiện chồng mình có nhiều biểu hiện lạ mà trước đây không hề thấy. Anh đi chơi khuya, không về cửa hàng mà về nhà. (Thông thường, chỉ có ông bà và hai con chị ở nhà, còn hai vợ chồng dọn hàng muộn nên thường ở lại cửa hàng). Thậm chí, anh ấy còn chịu khó chải chuốt, tắm rửa sạch sẽ trước khi đi chơi với bạn bè. Chị mới ướm lời hỏi khéo chồng, thì anh chối bay chối biến, còn trách chị không tin tưởng chồng. Khi gặp cô gái kia, chị nhận thấy cô ta khá lẳng lơ, đôi lúc nói chuyện còn có chút xẵng giọng với chị. Do vậy, chị không tra hỏi thêm mà lặng lẽ nhờ một anh bạn làm công an theo dõi. Một lần, đang chuẩn bị dọn hàng đi nghỉ thì chị nhận được tin chồng chị vào nhà nghỉ với một cô gái. Chị tức tốc gọi cho cậu em trai đi cùng đến địa chỉ đó. Nhận thấy xe chồng mình ở đó, chị chạy thẳng lên phòng, yêu cầu chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa mở cửa vì anh bạn công an cũng đi cùng chị. Khi cửa phòng bật mở là cảnh tượng chồng cùng cô gái trẻ đang “mặn nồng” với nhau. Chị sa sẩm mặt mày, còn cậu em trai thì quá bực tức nên đã lớn tiếng dọa dẫm cô gái kia. Nào ngờ, chồng chị ngay lập tức phản bác: “ Đứa nào động đến nó tao sẽ giết chết”. Chị chỉ yêu cầu cô ta nhận lỗi và dừng mọi chuyện lại. Có lẽ vì sợ hãi mà cô gái kia vội vã rối rít xin lỗi và hứa sẽ không qua lại với chồng chị nữa Sau đó cô ta cũng chuyển đi một nơi khác, còn chồng chị thì bỏ hẳn việc.
Chị cảm thấy buồn bã và thất vọng vô hạn. Chị đã cố gắng làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ, chăm lo thật tốt cho chồng con. Chỉ vì làm việc vất vả, chị đã ít chú tâm tới nhan sắc, ít mặn mà trong chuyện vợ chồng mà khiến chồng chị đi tìm niềm vui nơi khác. Chị hối hận nhưng cũng không còn thiết tha với chồng nữa. Hai người sống bên nhau như hai cái bóng lặng lẽ. Chồng chị ở lỳ trong nhà suốt ngày, không dám ra cửa hàng vì xấu hổ với bạn hàng. Còn chị, tối tối cũng không muốn về nhà, không muốn ở chung phòng với chồng, đồng thời không muốn các con biết chuyện của bố mẹ chúng. Chị không biết cuộc sống nặng nề như thế sẽ kéo dài đến bao giờ. Chị không biết mình có đủ vị tha, đủ bao dung để cải thiện tình hình hay không nhưng chị nhận ra rằng, niềm tin và tình yêu của chị dành cho chồng đã cạn… Hoàng Anh (Eva.vn)
|
|
||||||||||
|
|