Thứ Sáu, ngày 12/03/2010, 05:00

Phát hiện ra bố đi ngoại tình

(Eva.vn) - Đàn ông trong độ tuổi này khi kinh tế đã tạm ổn định, con cái đã lớn thì thường hay nghĩ đến chuyện hưởng thụ thành quả của mình. Chính vì thế mà ở tuổi này số lượng người ngoại tình chiếm tỷ lệ khá cao.

Gần đây em có phát hiện trong điện thoại của bố em có nhắn tin với một cô gái khác hết sức tình cảm. Em nghi ngờ bố em ngoại tình, mới tìm cách theo dõi danh bạ điện thoại và tin nhắn thì biết rằng họ có quan hệ thân thiết hơn mức bình thường, cũng đã qua đêm cùng với nhau. Mặc dù chưa bắt quả tang lần nào nhưng em  vô cùng thất vọng về bổ. Em cũng cảm thấy buồn, vì mẹ em đang bị bệnh nằm liệt giường hai năm nay rồi. Trong khi mẹ ốm, bố đã không đau buồn lại còn đi với người khác như vậy.

Bố em đã gần 50 tuổi, trong mắt mọi người ông cũng là một mẫu đàn ông thành đạt, chính trực và thương yêu vợ con. Trước đây bố em cũng không bao giờ có chuyện như thế, không bao giờ để mẹ em phải  phiền lòng. Em thương mẹ em vô cùng. Em rất muốn kể hết mọi chuyện cho mẹ em biết để mẹ em có thể khuyên nhủ bố em. Tuy nhiên, em cũng sợ mẹ sẽ buồn. Ngay cả em gái em cũng chưa hề biết chuyện này. Em phải làm thế nào bây giờ? Xin chị hãy cho em một lời khuyên!

(Em trai đau khổ)


Em rất muốn kể hết mọi chuyện cho mẹ em

Ý kiến tư vấn:

Em trai thân mến,

Trước hết, em hãy suy nghĩ thật kĩ lại vấn đề, xét xem nói tất cả sự thật với mẹ em thì mọi chuyện có tốt đẹp hơn hay không. Cũng có thể khi em nói ra, mọi chuyện sẽ có tác dụng như em mong muốn. Song trường hợp ngược lại cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Mẹ em đang ốm nặng như thế, liệu bà có thể vượt qua được cú sốc này hay không? Hơn nữa, em cũng nên tìm hiểu chắc chắn sự việc, đôi khi chỉ qua một số tin nhắn cũng chưa thể khẳng định điều gì.


Ở tuổi này số lượng người ngoại tình chiếm tỷ lệ khá cao

Còn về phía bố em, đàn ông trong độ tuổi này khi kinh tế đã tạm ổn định, con cái đã lớn thì thường hay nghĩ đến chuyện hưởng thụ thành quả của mình. Chính vì thế mà ở tuổi này số lượng người ngoại tình chiếm tỷ lệ khá cao. Hơn nữa, mẹ em ốm đã hai năm, nhu cầu sinh lý của bố em không được đáp ứng, việc gặp gỡ giao lưu với một người phụ nữ khác là một điều hoàn toàn dễ hiểu.

Chị không đồng tình với bố em, nhưng chị nghĩ em cũng nên có cái nhìn cảm thông với ông hơn. Hãy cố gắng tâm sự, chuyện trò với bố, tìm hiểu xem bố mong muốn điều gì. Chuyện bố con nói thẳng với nhau là điều hết sức cần thiết. Trong những lần nói chuyện như vậy, em hoàn toàn có thể đưa ra những quan điểm ý kiến của mình, đồng tình hay không đồng tình. Quan trọng nhất là em phải đánh vào tâm lý của bố, vào tình cảm gia đình bao nhiêu năm nay để cho bố hiểu. Việc chữa lành bệnh cho mẹ em lúc này phải được đặt lên hàng đầu, đừng nên cho mẹ và em gái em biết ngay để tránh tình trạng xấu hơn sẽ xảy đến. Dù em quyết định thế nào, chị cũng chúc cho mẹ em sớm khỏi bệnh và tình cảm gia đình em luôn tốt đẹp!

Chu Tước (Eva.vn)
Chia sẻ link qua: facebook twitter google yahoo linkhay Gửi cho bạn bèemail Phản hồiGop y Bản inPrint
Bài viết mới
Bài hay
Ngày: Hôm nay 30/07 29/07
Trang trước, [1],  2,  3,  4,  Trang sau