|
|
|
Thứ Ba, ngày 09/02/2010, 11:00
Tết đến, 'Casino' vào công sở(Eva.vn) - Không biết từ bao giờ, như đã thành lệ những ngày cận tết, cánh mày râu ở công ty Linh thường lơ là làm việc. Những sới bài được lập ngay tại công sở, từ kín đáo đến công khai.Linh cũng không rõ đó có phải là "truyền thống" của công ty hay không , chỉ biết rằng, từ khi Linh vào làm ở đây, đã qua 3 cái Tết cổ truyền và năm nào cũng vậy, cứ khoảng từ ngày 20 âm trở lại, các sòng bài được lập ra tại các phòng, ban ngày càng nhiều. Ban đầu, sếp còn nhắc nhở nhưng trước những điệu cười và những câu nói hồn nhiên của nhân viên "sắp tết rồi, làm quần quật cả năm rồi cũng nên cho anh em thư giãn tý", sếp cũng chỉ biết cười trừ. Tất nhiên nếu có việc gì cần làm, mọi người cũng cố gắng hoàn thành và công việc trong những ngày nghỉ Tết đã được thu xếp đâu vào đó, họ mới dám ngang nhiên đánh bài như thế. Vì vậy, sếp cũng dễ dàng bỏ qua nhưng vẫn không quên nhắc nhở "xả hơi rồi sang năm mới phấn đấu làm việc cho tốt đấy". Thế là mỗi ngày đến công sở, hôm nào cũng có một hai chiếu bài được lập, lúc thì trong phòng họp, phòng riêng của kế toán, khi thì kéo nhau vào phòng IT... Nói chung, chỗ nào tiện lợi và có đủ quân số là... lập sới. Nếu sới nào hay bị nhiều người làm phiền, có khi họ còn đóng chặt cửa để tự do, thoải mái đánh mà không bị ai gọi, nhờ vả gì.
Những cô gái trẻ như Linh nhiều khi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao chỉ 4 ông ngồi với nhau mà đánh bài ham thế. Đã vậy, cuối buổi, ai cũng cười toe toét, bất kể là thắng hay thua. Thậm chí có hôm bận việc, không chơi được trong giờ làm, cuối buổi mấy ông còn rủ nhau ngồi lại chơi bài. Mấy chị em trong công ty thường nói đùa "cuối năm rồi, đi đánh bài kiếm tiền tiêu tết hay sao mà ham thế không biết. Mấy ông này có khi mê đánh phỏm hơn cả vợ". Ở công ty Lan, những ngày rậm rịch đón Tết Nguyên Đán như thế này cũng là khoảng thời gian có nhiều sới bài được thành lập nhất. Không chỉ nam giới mà nhiều chị khá lớn tuổi ở đây thi thoảng cũng ngồi vào sới, thậm chí còn chơi giỏi hơn cả cánh mày râu. Điểm mặt những đàn chị trong số đó, chị Hòa được đánh giá là khá nhất với những pha tính toán "chuẩn không cần chỉnh". Cánh mày râu cũng chẳng mấy người qua được chị Hòa chứ đừng nói là các chị em. Lần nào rời khỏi chiếu, chị Hòa cũng hớn hở, cười nói oang oang khoe thành tích và "chiến lợi phẩm" của mình. Mấy chị em cũng thấy vui lây với điệu cười của chị và yêu mến đặt cho chị Hòa biệt danh "sát thủ đánh phỏm". Nhiều lần, chính sếp tổng cũng phải buồn cười với những trận thắng lớn của chị Hòa.
Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng được sự cho phép của sếp như thế. Nhiều nơi, việc đánh bài bị cấm triệt để dù chỉ chơi vào những ngày giáp Tết và theo như đa số anh em phát biểu là chơi cho vui, xả hơi sau những ngày làm việc vất vả. Như ở công ty Minh, đến bây giờ mấy anh em nghĩ lại vẫn còn thấy "rét" vì cơn giận của sếp khi phát hiện ra nhân viên của mình đánh bài trong công ty vào dịp cuối năm ngoái. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp với toàn thể nhân viên trong công ty được mở ra, yêu cầu không ai được phép vắng mặt. Đang lúc không ai hiểu chuyện gì thì sếp đã lấy ra một bản danh sách gồm những người tham gia đánh bài trong những ngày qua, tính ra lúc đó cũng sắp đến ngày ông Công ông Táo. Trước toàn thể nhân viên, sếp đọc tên tuổi từng người cụ thể và yêu cầu những "đầu sỏ" phải giải thích lý do cho những cuộc tụ tập đánh bài ngay trong công ty này. Dù mọi người đã nhận lỗi nhưng sếp vẫn yêu cầu nhân sự làm quyết định trừ 10% lương tất cả những ai có tên trong black list. Đó là chưa kể anh em một phen suýt điêu đứng vì sếp còn định cắt luôn cả khoản thưởng tết "để các bạn nhớ, lần sau không được tái phạm". May nhờ nhân sự can thiệp nên sự tổn thất không đến mức quá lớn. Nhưng từ đó, dù là ngày rỗi rãi, chẳng ai có ý định lập sới trong công ty bởi theo ý sếp “đánh bài nơi công sở là một việc không nên có, vừa mất thời gian, mất tập trung vào công việc lại vừa làm xấu đi hình ảnh của công ty”. Và cái Tết năm nay đến cũng bình yên hơn bởi đến giờ này, mọi người vẫn cặm cụi làm việc. Nếu muốn xả hơi thì cũng chỉ cà phê hoặc lang thang trà đá tán chuyện chứ tuyệt nhiên, không ai có ý định lập casino nữa. (Zing)
|
|
||||||||||
|
|