Ám ảnh của người mẹ chứng kiến chồng hờ bán con trừ nợ

Ngày 12/08/2015 19:00 PM (GMT+7)

Trong một lần đi chợ phiên, chị Chứ Thị Dua (SN 1994, trú tại huyện Mèo Vạc, Hà Giang) tình cờ gặp gỡ một thanh niên trẻ khá hoạt ngôn. Sau những lời đường mật, thiếu nữ này đã cả tin và trao thân cho anh ta. Khi có thai, chị Dua mới bàng hoàng phát hiện người tình đã có vợ.

Không chịu nổi áp lực dư luận, sơn nữ này đành cắn răng chấp nhận kiếp vợ lẽ để mong an phận.

Chấp nhận làm vợ lẽ

Dù vừa trải qua nhiều biến cố cuộc đời nhưng gương mặt cô gái ngồi trước chúng tôi vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, thuần khiết của một sơn nữ vùng cao Mèo Vạc. Chị Chứ Thị Dua bảo rằng, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Mèo Vạc thì chị sẽ mãi mãi mất đi đứa con bé bỏng.

Chị Dua kể, đầu năm 2013, trong một lần đi chợ phiên ở thị trấn Mèo Vạc, chị gặp Hạ Mí Chơ (SN 1979, ở cùng xã). Choáng ngợp bởi vẻ ngoài phong trần và tài ăn nói có duyên của hắn, chị Dua đã đem lòng yêu thương. Sau lần gặp định mệnh ấy, cứ đến cuối tuần là chị Dua và Hạ Mí Chơ lại gặp nhau. Nhiều lần Hạ Mí Chơ đến nhà chị Dua chơi, với mồm mép dẻo kẹo, hắn dễ dàng chinh phục những thành viên trong gia đình bạn gái.

Sau vài phiên chợ, tin vào những lời đường mật của Hạ Mí Chơ, chị Dua đã trao thân cho hắn. Khi chị Dua mang thai và đòi về thăm gia đình người yêu thì Chơ một mực chối từ. Về sau, khi cái thai đã được 5 tháng thì Chơ “lặn” không tăm tích. Cực chẳng đã, chị Dua phải lần theo địa chỉ và dò hỏi nhà người yêu. Tại đây, chị Dua đau khổ khi biết Chơ đã có vợ con đề huề. Lúc này, Hạ Mí Chơ mới xin chị Vừ Thị Cáy (20 tuổi, vợ Chơ) cho chị Dua làm vợ hai của hắn. Chẳng còn đường lùi, chị Dua đã cam tâm, chấp nhận lời đề nghị ấy của vợ chồng Chơ.

Chị Dua buồn rầu kể: “Ban đầu, tôi định sinh con rồi nuôi, nhưng bố mẹ nói rằng danh phận của tôi đã không còn thì hãy cố gắng ở đó làm vợ hai. Biết đâu, Chơ sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mẹ con tôi. Thật không ngờ, sau đám cưới được tổ chức qua loa, tôi phải chịu đựng cuộc sống không khác gì địa ngục ở nhà chồng. Tuy mang tiếng là vợ Chơ nhưng mọi thứ tôi đều không có quyền quyết định. Những công việc nặng nhọc, vất vả, vợ cả đều giao hết cho tôi, còn chị ta thì chỉ ở nhà làm những công việc nhẹ nhàng. Thậm chí, tôi còn bị chồng và vợ cả nhiều lần đánh thâm tím mặt mày”.

Người cha mang con đi bán

Ám ảnh của người mẹ chứng kiến chồng hờ bán con trừ nợ - 1

Cháu Sình hiện đã về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: P.Rào

Trước đó (sáng 8/8), người dân xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc) xôn xao chuyện cháu Hạ Mí Sình bị mất tích lúc nửa đêm. Nhận được tin báo, Công an huyện Mèo Vạc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, khoanh vùng một số đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã làm rõ 3 đối tượng bắt cóc cháu Sình mang đi bán là: Vừ Thị Cáy (20 tuổi, vợ Chơ), Hạ Mí Lểnh (42 tuổi, anh họ Chơ) và Ly Mí Chơ (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Theo chị Dua, Hạ Mí Chơ đánh bạc ở bên Trung Quốc, nợ nần ngập đầu nên bị bắt lại, hắn đã nhờ anh em bán con đẻ của mình sang bên đó trả nợ. Hiện các đối tượng Hạ Mí Lềnh, Ly Mí Chơ đã bị bắt giữ về tội buôn bán người, còn Hạ Mí Chơ lẩn trốn bên Trung Quốc và đang bị Công an huyện Mèo Vạc truy nã. “Tôi không thể tin nổi Chơ lại đang tâm bán chính con trai mình với số tiền 12.000 Nhân dân tệ (khoảng 30 triệu đồng). Tôi đau khổ tột độ. Nếu không có vào cuộc quyết liệt của Công an huyện Mèo Vạc, có lẽ tôi đã mất đi đứa con trai duy nhất ấy”, chị Dua tâm sự.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an huyện Mèo Vạc cho biết: “Hiện tại, Hạ Mí Chơ đang lẩn trốn ở Trung Quốc, chúng tôi đang truy nã đối tượng này để xử lý theo quy định. Có thể nói, trong nhiều năm trở lại đây, nạn buôn người trên địa bàn huyện cũng diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, kẻ buôn người liên kết, móc nối với người nước ngoài nên việc phá án gặp rất nhiều khó khăn. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mèo Vạc đã phá được rất nhiều vụ án liên quan đến đường dây buôn bán người”.

Nhìn đứa con đang đùa nghịch ngoài sân, chị Dua rưng rưng nước mắt: “Mỗi khi nhìn con, tôi lại cảm thấy những nỗi đau ùa về. Quả thực, Hạ Mí Chơ là người đầu tiên mà tôi đem lòng yêu và cũng là người để lại cho tôi nỗi đau lớn nhất. Khi sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn, tôi chỉ còn cách lựa chọn là ra đi để giải phóng cho mình và con. Tuy nhiên, người cha vô trách nhiệm kia lại không cho phép tôi đưa con về nhà mẹ đẻ. Có lần thấy tôi định bế con đi, Chơ tát tới tấp vào mặt khiến tôi gục xuống đất. Dù biết Chơ chẳng ra gì nhưng tôi không ngờ hắn lại nhẫn tâm đem bán con đẻ của mình sang Trung Quốc”.

Theo Phàn Rào
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan