Bị truy sát trên phố vì vô tình... "nhìn đểu"

Ngày 14/07/2016 10:55 AM (GMT+7)

Nạn nhân cho biết việc truy sát có thể khởi nguồn từ việc vô tình "nhìn đểu" một thanh niên trên đường.

Tin tức trên tờ Zing news cho hay,  chiều 13/7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang truy xét các đối tượng gây ra vụ truy sát náo loạn trong đêm 11/7 khiến 2 người bị thương nặng. Bước đầu một số nghi can đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai.

Trước đó, vào đêm 11/7, anh Trịnh Nhật Hoàng (23 tuổi, trú TP Nha Trang) đi xe máy thì thấy một thanh niên chạy ngược chiều. Thanh niên này tưởng người quen nên nhìn sang nhưng thấy lạ thì tiếp tục chạy xe.

Bị truy sát trên phố vì vô tình... quot;nhìn đểuquot; - 1

Anh Minh Hoàng bị bắn trọng thương (Ảnh: Zing news)

Tuy nhiên, khi dừng xe mua đồ thì thanh niên trên đến và hỏi “Ban nãy mày nhìn gì tao? Nhìn đểu tao đập chết mày”.

Một lúc sau, anh Hoàng bị 2 thanh niên xông đến dùng mã tấu chém liên tiếp vào người, tay. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy, khi về đến nhà thì gục xuống. Anh này được người thân đưa đi cấp cứu.

Trả lời tờ Dân Việt, anh Trịnh Nhật Hoàng cho biết, “Trước giờ tôi không có mâu thuẫn với ai vì thế sự việc có thể khởi nguồn từ việc tôi vô tình nhìn thanh niên trên”- anh Hoàng nói.

Sau đó, nghe tin em trai bị nạn, anh Trịnh Minh Hoàng (28 tuổi) đi đến hiện trường để lấy xe và nói chuyện với nhóm thanh niên trên.

Sau khi lời qua tiếng lại, một tên trong nhóm thanh niên rút khẩu súng bắn 3 phát vào người anh Minh Hoàng. Trong đó một phát trúng ngực, một phát trúng cằm, phát thứ 3 trượt qua đầu.

Bị trúng đạn, nạn nhân gục tại chỗ. Tiếng súng làm náo động cả khu phố. Sau khi nhóm thanh niên bỏ đi, anh Minh Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, anh Nhật Hoàng sau khi được khâu vết thương đã tỉnh táo. Còn nạn nhân Minh Hoàng đang chờ phẫu thuật gắp mảnh đạn, sức khỏe đang phục hồi tốt.

Theo Mai Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự