Chủ vựa trái cây lấy tiền cho gái rồi tung tin bị cướp

Ngày 29/08/2016 19:20 PM (GMT+7)

Trong thời gian rời quê An Giang đến Hậu Giang thu mua trái cây, ông chủ vựa đã quen và cho tiền cô gái bán vé số. Sau đó, ông này thuê người kề dao vào cổ rồi tung tin bị cướp gần 70 triệu đồng.

Ông Phường khai, khoảng 1 giờ sáng ngày 28/8, trong khi đang ngủ ngoài hành lang nhà trọ (ở ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành) thì có 4 thanh niên bịt mặt dùng dao kề vào cổ, uy hiếp cướp gần 70 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này lôi ông ra vườn cách nhà khoảng 200 m rồi dùng áo nhét vào miệng và trói 2 tay chân vào gốc xoài. Đến sáng thì cha của ông chủ nhà đi vườn phát hiện, giải cứu.

Chủ vựa trái cây lấy tiền cho gái rồi tung tin bị cướp - 1

Ông chủ nhà trọ chỉ nơi ông Phường bị "trói cướp mất tiền".

Tuy nhiên theo ông Phạm Quốc Toàn - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, qua 3 giờ đấu tranh, khai thác, Công an huyện đã xác định ông Võ Văn Phường (47 tuổi quê ở ấp Tấn Thạnh, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) không bị cướp như ông trình báo mà là ông tự tung tin bị cướp để đánh lừa gia đình.

Cụ thể, từ tháng 3/2016 đến nay, ông Phường đến Châu Thành thuê nhà của ông Trần Văn Trí để ở và thu mua trái cây. Trong thời gian này, ông Phường quen cô bán vé số đã có gia đình ở xã Phú Hữu (Châu Thành) và cho tiền cô này dẫn đến thâm hụt vốn, không đủ tiền mua trái cây. Vì thế, ông nghĩ ra cách tạo hiện trường giả nói mình bị cướp để báo về gia đình gửi tiền xuống mua tiếp.

Ông Phường đã thuê một người tên Tạo, cùng quê ở An Giang làm việc cho ông 4 năm trước,  xuống Hậu Giang để tạo hiện trường giả. 

Ông Toàn cũng cho hay, công an đã làm việc với cô bán vé số, cô này thừa nhận có quen với ông Phường. Tuy nhiên, cô khai chỉ nhận của ông Phường vài ba triệu đồng.

Hiện công an huyện Châu Thành đang triệu tập ông Tạo để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hòa Hội
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự