Chuyện cô nữ sinh áo trắng ngồi sau xe tên trùm ma túy

Ngày 27/07/2015 13:33 PM (GMT+7)

Mặc dù vợ mới sinh con được mấy tháng nhưng trùm ma túy Nguyễn Trường Giang vẫn công khai cặp kè với một nữ sinh 18 tuổi cùng quê. Đến khi bị bắt quả tang trên đường vận chuyển ma túy, cặp đôi này lại tìm mọi cách để “gánh” hết tội cho nhau.

 Đau lòng hơn là cảnh người vợ trẻ từ dưới quê lặn lội lên mạn ngược, ôm con thơ khát sữa, mang đồ thăm nuôi chồng...

Lưới trời lồng lộng

Đó là kỷ niệm mà trong suốt hơn 20 năm làm trinh sát ma túy, Thiếu tá Lê Tuấn Hải, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) không thể nào quên, cho dù sự việc cũng đã trôi qua gần 2 năm trời. Trong câu chuyện giữa ba người mà người đàn ông duy nhất lại là một trùm ma túy lọc lõi ở xứ Thanh, sự đáng thương và đáng trách không khỏi khiến người ngoài phải lắc đầu ngán ngẩm.

Chuyện cô nữ sinh áo trắng ngồi sau xe tên trùm ma túy - 1

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại đồn biên phòng Trung Lý.

Từ cuối 2012, đầu 2013, trong số các đối tượng nổi cộm thường xuyên từ miền xuôi lên “đánh hàng”, các trinh sát ma túy đồn đặc biệt chú ý tới đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1981), quê ở Nông Cống, Thanh Hóa. Đây là đối tượng chuyên đi mua heroin với số lượng lớn rồi về phân phối tại TP.Thanh Hóa và các huyện lân cận. Gần như tháng nào, y cũng lên “ăn hàng”, mặc dù nhiều lần ta tìm cách đón lõng nhưng y đều mưu mẹo trốn thoát nhờ tận dụng được những kẻ dẫn đường người địa phương. Theo nguồn tin trinh sát, mỗi lần đi “đánh hàng”, y thường không lấy dưới cả trăm gam heroin, thậm chí hàng bánh.

Sau nhiều lần phục kích, tìm hiểu kỹ càng về đối tượng, đến khoảng cuối năm 2013, khi có tin báonội trong một hai ngày tới, đối tượng Giang sẽ xuất hiện, Thiếu tá Lê Tuấn Hải đã bố trí một đội gồm 6 anh em trinh sát ma túy của đồn phục kích tại địa điểm dự đoán sau khi “đánh hàng” từ Khằm Nàng về, đối tượng sẽ phải đi qua.

Sau một ngày một đêm phục kích, khoảng 12h ngày hôm sau, quả nhiên trên đoạn đường từ phía Khằm Nàng về địa bàn xã Trung Lý xuất hiện ba người cùng đi trên một chiếc xe mô tô với những đặc điểm mà ngoại tuyến báo về trước. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe thì người lái xe đột nhiên rồ ga, phóng với tốc độ 60-70km/giờ, tông thẳng vào tốp trinh sát. Khi thấy có người đuổi theo, đối tượng nữ ngồi sau xe liền tung một túi nhỏ trong người xuống dưới vực rồi tiếp tục bỏ chạy nhưng bị tốp đón lõng phía sau chặn bắt. Khi khám xét tại hiện trường, các đối tượng được xác định gồm: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994, cũng quê Nông Cống, Thanh Hóa) và Lò Văn Thân (SN 1983, quê ở xã Hiền Kiệt, Mường Lát, Thanh Hóa). Đối tượng Thân  được thuê với vai trò là người dẫn đường cho Ngọc, Giang.

Bằng kinh nghiệm của mình, Thiếu tá Hải phán đoán Giang vẫn giữ “hàng” trong người, viên bi sẽ có tác dụng giữ cho “hàng” không bị trồi ra. Tiếp tục đấu tranh với hai đối tượng ở hai nơi, sử dụng các biện pháp tâm lý lẫn nghiệp vụ như cho uống nhiều nước và... ngồi xổm, đến khuya cùng ngày, cuối cùng đối tượng Giang phải khai nhận giấu ma túy trong hậu môn và xin phép được “cho ra”. Một bọc đựng phân nửa bánh heroin cỡ nhỏ được lấy ra ngay sau đó.

Xin cho bồ về đi học...

Trò chuyện với chúng tôi về vụ án Nguyễn Trường Giang, Thiếu tá Lê Tuấn Hải lắc đầu: “Chỉ tiếc cho đối tượng Ngọc còn quá trẻ, đang còn là học sinh trung học tại một trường cấp 3 ở Nông Cống. Ngọc cặp bồ với Giang cũng đã được một thời gian dài, được Giang bao nuôi, chi tiêu. Khi bị bắt, Ngọc vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh sau lớp áo khoác dày. Tiếp xúc qua thì Ngọc tạo ấn tượng với người khác bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng. Ngọc kém Giang mười mấy tuổi nhưng lại tỏ ra rất dám làm dám chịu, lì lợm, nhất quyết không khai báo gì. Khi chúng tôi cho Giang và Ngọc gặp nhau sau khi y thừa nhận hành vi của mình, cả hai đều khóc như mưa, tìm mọi cách nhận hết tội về mình. Ngọc nhận gói hàng là của mình, nhờ Giang giữ hộ. Còn đối tượng Giang cũng nhất quyết xin cho Ngọc để còn... về đi học”.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, khi người thân của Giang tìm lên đồn, nhiều chiến sỹ đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra, vợ của Giang mới sinh con được cách đấy ít tháng. Đứa trẻ nhỏ xíu, mệt lả trên tay mẹ sau quãng đường dài gần 200 cây số đường núi. Có lẽ, vợ y cũng đã khóc rất nhiều trên đường đi, đến nỗi khi được gặp chồng thì dường như sắp ngất xỉu. Nhận được tin báo, hai mẹ con chị đã đáp chuyến xe đầu tiên lên miền ngược để thăm chồng... Biết chồng có bồ từ lâu, nhưng vẫn yêu chồng, yêu con, đến khi chồng bảo mang tiền lên để “thăm nuôi”, chị vẫn răm rắp làm theo.

Các đối tượng trong vụ án cùng tang vật, tiền sau đó được chuyển lên Cơ quan điều tra cấp trên nhưng ấn tượng về vụ án, đối với các trinh sát ma túy đồn biên phòng Trung Lý thì cũng thật khó quên. 

Theo Đỗ Huệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự