Cuộc trốn chạy đẫm nước mắt của thai phụ 19 tuổi

Ngày 14/07/2015 15:48 PM (GMT+7)

Bị lừa bán sang Trung Quốc, thường xuyên bị nhà chồng đánh đập mỗi khi đòi về quê hương, thai phụ 19 tuổi vô cùng hoảng sợ.

Bên cạnh việc cầu cứu khắp nơi, cô tích góp từng đồng ít ỏi, vác bụng bầu năm tháng để thực hiện cuộc chạy trốn về Việt Nam. Với sự giúp đỡ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) và một số người tốt bụng, cô đã được giải cứu an toàn.

Sập bẫy “động ác ma” với giá 25 triệu đồng

Đầu tháng 7/2015, ngôi nhà nhỏ của bà Phạm Thị Tú (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) rộn rã tiếng cười nói và lời hỏi thăm, động viên của bà con, hàng xóm khi hay tin chị Nguyễn Thị Mai (19 tuổi, con gái bà Tú) bị bán sang Trung Quốc vừa bình an trở về.

Nhận được thông tin này, sáng 8/7, PV báo ĐS&PL cũng đã có mặt tại nhà nạn nhân để tìm hiểu về hành trình trốn chạy khỏi “động ác ma” của cô gái trẻ. Nhìn căn nhà cấp bốn cũ nát của mẹ con Mai, PV không khỏi xót xa.

Không giấu vẻ ái ngại, bà Tú mở lời: “Ở miền quê heo hút này, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nên có được một chỗ để che mưa che nắng là tốt lắm rồi các chị ạ. Ở đây, ai cũng nghèo. Cũng vì cái nghèo mà từ nhỏ con, cháu chẳng được học hành tử tế. Cái Mai cũng vì vậy mà bị người ta dụ dỗ bán sang đất khách quê người, suýt mất mạng...”.

Bà kể, vì cuộc sống khó khăn nên Mai phải nghỉ học từ năm lớp 2 để theo cha đi làm thuê, làm mướn. Vừa tròn 15 tuổi, Mai đã bị kẻ xấu dụ dỗ, hãm hại dẫn đến có thai. Cũng vì đứa bé trong bụng, Mai phải chấp nhận sống chung với cha đứa trẻ. Sau khi người đàn ông này bỏ đi, Mai lại tiếp tục theo cha đi làm thuê, làm mướn để lấy tiền nuôi con. Mai được nhận vào làm trong một  công ty giày ở Bình Dương với lương tháng 3 triệu đồng.

Trong lúc cuộc sống của Mai đang bình yên bên gia đình, thì có hai người phụ nữ tên Linh và Lẹng (người cùng quê với Mai) tới nói sẽ mai mối cho Mai lấy một người đàn ông Trung Quốc rất giàu có. Lúc đầu, Mai không đồng ý vì con còn nhỏ, lại không muốn xa gia đình. Tuy nhiên, Linh và Lẹng nói với Mai rằng: “Nếu Mai chấp nhận lấy người đàn ông này sẽ có ngay 25 triệu đồng để lo cho con và trang trải nợ nần. Qua bên đó, vì gia đình giàu có nên họ rất phóng khoáng, sẽ cho Mai thường xuyên về thăm nhà. Thậm chí sau này, Mai có thể đón con qua đó cùng chung sống...”. Nghĩ bản thân mình đã quá khổ bây giờ bỗng dưng lại có một viễn cảnh tươi đẹp như vậy, Mai gật đầu chấp nhận.

Tuy nhiên, thực tế lại không như Mai nghĩ. Mai kể lại: “Em còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày 24/7/2014, sau khi giao em cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi, Linh và Lẹng nhận tiền môi giới rồi bỏ đi, không nói với em một lời. Sau đó, người đàn ông này dẫn em vào sâu trong nội địa khoảng hơn 2.000km. Đến nơi, em mới biết, nhà chồng em rất nghèo, họ còn lấy hết giấy tờ tùy thân của em. Người đàn ông được coi là chồng của em chỉ là công nhân cắt sắt thuê cho những công trường xây dựng. Trong nhà anh ta, có vài người từng mua vợ giống như cách anh ta đã mua em. Chứng kiến cảnh một chị cùng quê với em bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, em rất sợ. Khi em nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn hay cho em đi làm, thì chồng em không chịu, còn đánh đập em hết sức dã man...”.

Cuộc trốn chạy đẫm nước mắt của thai phụ 19 tuổi - 1

Chị Mai bên cô con gái nhỏ của mình trong ngày đoàn tụ. 

Cuộc trốn chạy đẫm nước mắt

Cực chẳng đã, Mai cam chịu sống thui thủi trong ngôi nhà luôn có người canh gác. Hễ cô nhắc đến việc về Việt Nam là bị gia đình chồng đánh. Chỉ đến khi Mai mang thai, cô mới được nhà chồng cho ra ngoài đi chợ mua thức ăn. Những ngày này, cô quyết định dành dụm một ít tiền từ việc đi chợ, cùng với đôi bông tai trên người để bỏ trốn. Sau đó, Mai tìm cách gọi điện cho một người dì ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi cách trốn chạy. Nghe cháu gái kể lại hoàn cảnh của mình, dì của Mai đã trình báo với các cơ quan chức năng ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc), Mai lên kế hoạch bỏ trốn.

Đầu tháng 6/2015, một người đàn ông tên Nam (làm việc tại Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh) liên lạc với Mai. Tuy nhiên, vì không biết chữ lại chỉ bập bẹ vài câu tiếng Trung, nên thông tin ông Nam biết được về Mai chỉ là số điện thoại, tên và biết Mai đang sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Khu vực này khá nhiều thành phố, rất rộng lớn với hơn 60 triệu dân nên việc tìm Mai vô cùng khó khăn. Sau đó, ông Nam yêu cầu Mai chụp gửi cho ông một vài bức hình. Từ những bức hình này, ông Nam xác định được vị trí của Mai đang đứng là thị trấn Bạng Phụ, thuộc thành phố Hợp Phì.

Đến giữa tháng 6/2015, Mai nghe được thông tin có một cô gái Việt Nam cũng vừa bị bán sang đây, sau khi sinh con xong đã bị nhà chồng ngược đãi đến chết. Điều này đã thôi thúc Mai quyết tâm bỏ trốn. Sáng 18/6, khi được giao đi chợ, Mai gọi điện cầu cứu ông Nam một lần nữa, để thúc giục việc bỏ trốn. “Vì cái thai trong bụng em đã lớn, nếu không chạy trốn lúc này, e rằng sẽ không còn cơ hội...”, Mai kể.

Với một ít tiền đi chợ và số tiền bán đôi bông tai, Mai quyết định bỏ trốn. Theo sự hướng dẫn của ông Nam, Mai sẽ phải bắt xe lên Hợp Phì (mất khoảng 2 tiếng). Ở đây, sẽ có người do ông Nam thuê đón và mua vé cho Mai đi Nam Ninh. Ở Nam Ninh, Mai sẽ được người của Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) đến đón và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân. Kế hoạch là vậy, nhưng do Mai bắt nhầm “xe dù” nên họ không chở Mai đến thẳng Hợp Phì mà chở ra bến xe khách đường dài để về Hợp Phì. Ông Nam lại tiếp tục hướng dẫn Mai mua vé từ bến xe đi Hợp Phì.

Lúc này, nhà chồng Mai thấy cô đi chợ lâu hơn thường lệ nên truy đuổi và họ tìm ngay đến bến xe. Rất may, chiếc xe chở Mai đã chạy được ít phút. Tuy nhiên, nhà chồng Mai vẫn đuổi theo đến Hợp Phì và ra sức truy tìm cô.

Trong một diễn biến khác, người được ông Nam nhờ đón Mai không kịp mua vé chuyến 11h30’ nên tự ý mua chuyến 15h30’ đến Nam Ninh. Nhưng 9h Mai đã có mặt ở bến xe, nếu đến 15h30’ xe mới chạy thì rất nguy hiểm cho cô, vì nhà chồng Mai có thể truy bắt được. Vì thế, ông Nam buộc phải thay đổi sang phương án khác, hướng dẫn người của ông đổi vé đi theo hướng khác, xa hơn mấy trăm cây số.

Sau khi đón được Mai, nhìn người phụ nữ bụng mang dạ chửa đứng bơ vơ nơi đất khách quê người, người đón thương tình giúp cô đổi vé không lấy tiền công. Anh này trả lại vé đi Nam Ninh và mua vé từ Hợp Phì đi Nam Kinh để đánh lạc hướng những người truy đuổi. Tại địa điểm nào, ông Nam cũng đều nhờ người quen hoặc thuê người chuyển hàng làm đầu mối để bảo vệ và giúp Mai được an toàn. Sau rất nhiều lần liên lạc, cuối cùng ông Nam cũng tìm được người tại Nam Kinh sẵn sàng đón và mua vé cho Mai đáp chuyến xe từ Nam Kinh đi Quảng Châu vào lúc 21h ngày 19/6.

Kế hoạch chạy trốn thành công, Mai an toàn lên xe về Quảng Châu. Tại Quảng Châu, một đầu mối khác của ông Nam đón Mai lúc 11h ngày 20/6 để mua vé chuyến 21h cho cô về Nam Ninh. Lên xe từ Quảng Châu đi Nam Ninh, theo hướng dẫn của ông Nam, Mai tắt điện thoại để tránh bị truy hỏi. Cô an toàn đến bến xe Nam Ninh lúc 7h ngày 21/6 và được đại diện TLSQ Việt Nam tại Nam Ninh đón, đưa về nước.

Đưa tay gạt dòng nước mắt, Mai ôm con gái vào lòng, tâm sự: “Bây giờ em không dám mong gì cuộc sống giàu sang, xa xôi nữa. Em chỉ mong được sống cạnh người thân, bên con gái...”.

Đã có nhiều cô gái nhà lành bị lừa bán qua Trung Quốc

Trao đổi với PV, đại diện chính quyền thị trấn Định Quán cho biết, khu vực của gia đình chị Mai sinh sống khá xa khu dân cư, người dân ở đó cũng ít học, thiếu hiểu biết nên dễ bị kẻ xấu dụ dỗ, mua chuộc. Bản thân gia đình Mai cũng không báo cáo sự việc với chính quyền nên không ai hay biết. Sau này, nhờ cơ quan báo chí thông tin, chính quyền địa phương mới biết được hai đối tượng Linh và Lẹng đã lừa rất nhiều cô gái nhà lành bán qua Trung Quốc. Sau khi sự việc vỡ lở, hai đối tượng trên đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Hương Sen - Dương Hạnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan