Đâm chết chồng vì tấm vé số độc đắc

Ngày 18/04/2015 09:54 AM (GMT+7)

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã vì số tiền trúng số độc đắc, người vợ dùng kéo đâm chết chồng.

Sáng 17-4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao xét xử và tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù giam đối với bị cáo Đặng Hồng Giang (SN 1972, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về tội “Giết người”.

 Đâm chết chồng vì tấm vé số độc đắc - 1

Bị cáo Đặng Hồng Giang

Giang và anh Nguyễn Thanh Phong (SN 1967) là vợ chồng, có 2 con chung. Năm 2010, Giang trúng số độc đắc gần 2 tỉ đồng. Bị cáo không nói với chồng mà đưa số tiền trên cho chị ruột là Đặng Thị Xuân cất giữ. Biết chuyện, anh Phong không hài lòng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.

19 giờ 30 phút, ngày 19-5-2014, sau khi uống rượu, anh Phong về nhà tiếp tục gây gổ với Giang. Tức giận, Giang cầm cây kéo đến gần chồng. Thấy vậy, anh Phong dùng hai tay nắm lấy 2 cổ tay của Giang. Bị cáo đẩy kéo về phía trước trúng ngực anh Phong.

Trong lúc giằng co, hai người cùng ngã xuống đất. Giang tiếp tục đâm mạnh kéo vào ngực chồng. Lúc này, hàng xóm phát hiện sự việc liền chạy tới can ngăn. Anh Nguyễn Thanh Phong được mọi người đưa đi cấp cứu và chết ngay sau đó. Sau khi đâm chết chồng, Đặng Hồng Gian đến cơ quan chức năng đầu thú.

Ngày 19-1-2015, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Đặng Hồng Giang 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo H.Nhung (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot