Hành trình 'ngã ngựa' bất ngờ của triệu phú USD mua dâm

Ngày 29/06/2015 08:02 AM (GMT+7)

Những ngày qua vụ việc một Việt kiều ở TP. Cà Mau bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi mua dâm khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Được biết, nạn nhân là một bé gái mới 14 tuổi. Trước khi bán dâm, bé gái này bị giam lỏng, số tiền bán dâm cũng bị quỵt. Càng đáng nói hơn, khi đối tượng mua dâm lại là một đại gia nổi tiếng, sở hữu khách sạn thuộc vào loại sang trọng và lớn nhất tại TP Cà Mau.

Đời truân chuyên của bé gái 14 tuổi

Theo lời tố cáo của nạn nhân thì việc cô bé đồng ý bán dâm là do không thể kháng lại yêu cầu của bà chủ quán. Còn vị Việt kiều mua dâm kia chỉ thông qua môi giới là bà C. Trên cơ sở thông tin do ông V. khai nhận, cũng như những lời tố cáo của nạn nhân, ngày 17/6, cơ quan công an tiếp tục bắt tạm giam bà C. để phục vụ điều tra, do bà này có dấu hiệu môi giới mại dâm. Vụ việc được đông đảo người dân quan tâm, vì cả chủ khách sạn và chủ quán nhậu đều là những tên tuổi đình đám trong giới kinh doanh ở TP. Cà Mau.

Sau khi vụ mua dâm bị phát giác, thông tin về vị đại gia được lan truyền chóng mặt. Bởi người đàn ông này không chỉ nổi tiếng ở Cà Mau mà còn được giới kinh doanh các tỉnh khu vực miền Tây biết đến. Theo đó, ông ta là Tiêu Văn Luận (56 tuổi, trú tại P.9, TP.Cà Mau, Cà Mau), Việt kiều Mỹ còn được mệnh danh là triệu phú USD. Một đại gia giàu có, sở hữu khối tài sản khủng, bất ngờ “ngã ngựa”, ban đầu khiến nhiều người không tin.

Hành trình ngã ngựa bất ngờ của triệu phú USD mua dâm - 1

Ông V. trước khi bị bắt

Theo đó, vào ngày 16/6, công an TP. Cà Mau nhận được đơn tố cáo của cặp vợ chồng ngụ tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Đôi vợ chồng này cho rằng, con họ là cháu L. (14 tuổi) bị một đối tượng là phụ nữ môi giới rồi ép bán dâm cho một đại gia giàu có.

Đại gia này chính là ông T.V., chủ một khách sạn tại P.9, TP. Cà Mau. Những thông tin tố cáo còn cho rằng, việc con gái họ bán dâm là do bị ép buộc. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, nạn nhân là một bé gái mới 14 tuổi, chiều tối cùng ngày, ông V. được mời lên làm việc. Thông tin ban đầu, vị đại gia này đã bước đầu nhận có hành vi mua dâm bé L. thông qua một người môi giới. Ngay sau đó, ông V. bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

Theo lời kể của nạn nhân, do nhà nghèo nên L. không được đi học. Sau khi rời quê lên TP. Cà Mau, do không có nghề nghiệp, cô bé xin vào làm quán nhậu của bà L.T.C. (40 tuổi, ngụ P.9, TP. Cà Mau).

Quán nhậu rất nhiều chân dài trẻ đẹp làm tiêp viên, biết chiều khách. Vào làm tại quán, L. thỏa thuận với bà chủ là không lấy lương, chỉ phục vụ và nhận tiền “boa” của khách. Thường ngày ngoài việc phục vụ bật bia, ăn mặc hở hang và uống nhiệt tình để khách không phật ý thì L. còn bị bà C. ép bán dâm.

Cô bé cho biết, bản thân từng bán dâm theo “mối” của bà chủ tại một số địa điểm là phòng trọ tại phường 9, TP. Cà Mau. Mỗi lần bán dâm, L. không được nhận trọn vẹn số tiền mà thường bị bà chủ quỵt hoặc bớt xén. Em muốn thoát ra từ lâu nhưng không được. Nhiều lần cha mẹ cô bé tới xin đưa con về nhưng không thành do bà chủ quán nhậu nói L. đang nợ bà ta 10 triệu đồng. Nếu muốn về thì L. hoặc gia đình phải trả hết số tiền này.  

Vì nghèo không có tiền nên cha mẹ bé L. đành bất lực “gá” con gái lại làm việc để trả nợ. Và cứ như thế, mỗi lần khách có “nhu cầu” thì L. được bà chủ điều đi “phục vụ”. Trong số những “khách hàng” đó có vị đại gia Việt kiều T.V.. Bà chủ quán nhậu “nhẵn mặt” vị đại gia này nên rất nể trọng. Mỗi lần ông V. tới quán, bà chủ đều điều những tiếp viên mỹ miều nhất, trong đó có bé L.

Tuy cô bé ít tuổi nhưng cao ráo, phổng phao và xinh xắn nên được đại gia này “chấm”. Theo bé L. tố cáo thì trước khi phát hiện vụ việc thì ông V. từng hơn một lần mua dâm thông qua môi giới là bà C.. Vị đại gia Việt kiều Mỹ này đã hai lần mua dâm bé vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, mỗi lần có giá 500 nghìn đồng. Điều đáng nói, số tiền có được từ bán dâm của nạn nhân điều bị bà chủ quán giữ hết.

Thân thế “hoành tráng” của đại gia “ngã ngựa”

Theo tìm hiểu thì được biết, ông V. có trong tay một hệ thống khách sạn hạng sang tại TP. Cà Mau, trong đó khách sạn của ông T.V là biểu tượng của sự sang trọng được gắn hạng 3 sao. Khách sạn có khuôn viên gần 1ha, gồm 9 tầng được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngoài kinh doanh phòng ngủ, ông V. còn biến khách sạn thành tổ hợp kinh doanh dịch vụ: coffe bar, karaoke, massage, hồ bơi, quầy quà lưu niệm, có hội trường chứa hơn 500 khách phục vụ tổ chức hội nghị, khu nhà hàng... khá đầy đủ.

Vị đại gia này cũng được biết đến là người xây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng. Vào năm 1980, ông V. sang Mỹ làm ăn. Sau khi tích được số vốn kha khá thì ông này quyết định về nước và xây dựng cơ đồ. Sự phất lên của một doanh nhân từ hai bàn tay trắng với khối tài sản khổng lồ ngay tại quê hương, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Không chỉ khiến người ngoài nể phục ở sự thành công ngành dịch vụ khách sạn, ông V. còn lấn sân sang lĩnh vực thiết kế nhà ở cho những người thu nhập thấp.

Vào cuối năm 2014, tại TP. Cà Mau rộ lên mô hình nhà siêu rẻ, siêu tiện ích, ứng dụng cao ở vùng lũ và đặc biệt có chân đế bằng bánh xe di động. Người dân rất háo hức cho rằng, đây là sản phẩm độc đáo với tiềm năng sử dụng rất cao. Tác giả mô hình nhà này không ai khác, chính là vị đại gia vừa dính vào vụ việc gây xôn xao dư luận nói trên. Thời gian ở Mỹ, với mô hình nhà ứng dụng cao và tiện ích này, ông rất thành công. Nhờ đó, ông nhanh chóng trở thành triệu phú đô la tại đây. Thậm chí năm 1987, ông được Hiệp hội quốc tế cấp thẻ “Những người thợ nề và thợ thủ công”.

Nhìn thấy tiềm năng, ông quyết định mang mô hình này về Việt Nam. Thời điểm cuối năm 2014, khi mô hình nhà độc đáo này xuất hiện, đã thu hút sự quan tâm của người dân, kể cả một số chuyên gia về nhà ở. Với những gì ông V. làm cho quê hương, lúc đó ông V. được ca ngợi là một nhà sáng chế của giới bình dân. Hình ảnh ông V. ông xáo đứng ra chỉ đạo thi công loại nhà này được báo chí ca tụng. Và khi người Việt kiều giàu có, tài năng này đang được ngưỡng mộ thì bất ngờ xảy ra vụ việc trên khiến ai nấy đều bất ngờ.

Theo tìm hiểu, ông V. rất nổi tiếng nhưng thông tin về gia đình gần như không ai biết đến. Cuộc sống đời tư của vị đại gia này ra sao, ngay cả những người dân sống ở cạnh khu khách sạn này đều lắc đầu. Họ cho biết, mỗi lần ông chủ xuất hiện đều đi những chiếc xe đắt tiền mà thôi. Và người ta cũng chỉ biết ông Việt kiều giàu có này luôn bận bịu với các dự án kinh tế lớn. Ngoài ra, theo tìm hiểu, trước khi xảy ra vụ việc trên, ông V. chưa hề có tai tiếng liên quan đến phạm pháp. Có lẽ đây là vụ đại gia “ngã ngựa” bất ngờ nhất trong giới giàu có ở thành phố đất Mũi này.

Theo Hàn Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự