Hành trình phá vụ án phân xác phi tang qua lời cảnh sát

Ngày 30/09/2015 00:02 AM (GMT+7)

Theo cán bộ điều tra, ban đầu khi bị triệu tập, Năm khai có uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với anh Điểm nhưng không giết người, phân xác phi tang. Nhưng trước chứng cứ, tài liệu của cơ quan điều tra, cuối cùng Năm phải thú nhận hành vi phạm tội.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá thành công vụ án sát hại anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang). Nghi phạm gây ra vụ án là Đỗ Văn Năm (SN 1948, trú cùng thôn Nam Điện, là chú rể của nạn nhân) đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Năm đã thú nhận hành vi sát hại anh Điểm hôm 20.9 rồi phân xác phi tang nhiều nơi.

Hành trình phá vụ án phân xác phi tang qua lời cảnh sát - 1

Sau khi gây án, nghi phạm Đỗ Văn Năm (ảnh nhỏ) vẫn sinh sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, hát chầu văn

Trước đó, chiều 26.9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được thông tin từ cơ sở, tại con suối Mả Lâm thuộc địa bàn thôn Nam Điện, người dân phát hiện nhiều bộ phận thi thể người.

Trung tá Vũ Văn Thành - Đội phó Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Lục Ngạn, một trong những cán bộ tham gia phá án - cho biết, sau nhận được thông tin người dân phát hiện thi thể, ngay trong chiều 26.9, Công an huyện Lục Ngạn đã vào cuộc xác minh điều tra, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Bắc Giang.

Nhận được tin báo, đại tá Phạm Mạnh Thường - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - đã yêu cầu khẩn trương thành lập chuyên án do đại tá Dương Ngọc Sáu - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh - trực tiếp chỉ đạo. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đồng loạt vào cuộc phối hợp cùng Cục Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), Công an huyện Lục Ngạn điều tra phá án.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại tá Sáu đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng phá án.

Sáng 27.9, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiện tử thi, thu thập các phần thi thể của nạn nhân. Qua khám nghiệm xác định, đây là thi thể của anh Nguyễn Văn Điểm.

Theo điều tra, nạn nhân Điểm ở một mình ở nhà riêng, cách con suối Mả Lâm chừng 200m. Tuy nhiên, thân nhân của anh Điểm cho biết, từ ngày 21.9, nạn nhân đã bất ngờ biến mất.

“Công tác điều tra gặp khó khăn khi anh Điểm chưa lập gia đình, sống một mình ở nhà riêng. Hơn nữa, anh Điểm là người ít nói và không thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, anh Điểm không có quan hệ tình ái với ai và cũng không có mâu thuẫn, thù hằn bất cứ ai. Từ kết quả xác minh ban đầu, chúng tôi nhận định, nguyên nhân của anh Điểm bị sát hại có thể là do mâu thuẫn bột phát. Kết quả khám nghiệm thi thể cũng cho thấy, kẻ thủ ác là đối tượng có kinh nghiệm trong giết mổ gia súc”, trung tá Thành cho biết.

Qua thu thập chứng cứ, dấu vết hiện trường và rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra xác định, Đỗ Văn Năm - chú rể của nạn nhân Điểm - là nghi phạm gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

“Năm từng có 3 tiền án, trong đó có 2 án vì trộm cắp trâu mang về mổ lấy thịt. Khi chúng tôi triệu tập, ban đầu Năm chỉ thừa nhận, khoảng 20h ngày 20.9, anh Điểm có tới nhà chơi. Năm và anh Điểm cùng ngồi uống rượu và hát chầu văn. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên khoảng 21h cùng ngày thì anh Điểm về. Tuy nhiên, khi cán bộ điều tra tiếp tục truy xét thì Năm khai nhiều chi tiết mâu thuẫn. Ông ta chỉ thú nhận hành vi sát hại anh Điểm khi cán bộ điều tra đưa ra nhiều chứng cứ, lập luận sắc bén”, trung tá Thành nói.

Hành trình phá vụ án phân xác phi tang qua lời cảnh sát - 2

Ông Nguyễn Văn Linh (giữa) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - trao thưởng cho các đơn vị phá nhanh vụ trọng án.

Xuống tay man rợ nhưng vẫn thản nhiên sống bình thường

Theo lời khai của Năm: Tối 20.9, anh Điểm tới nhà Năm chơi trong tình trạng say rượu. Sau đó, cả hai tiếp tục lấy rượu ra uống và đánh đàn, hát chầu văn. Uống rượu được một lúc thì Điểm bỗng dưng nổi đóa chửi Năm là “ngu, kẻ gằn mặt” và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Sau đó, Điểm dọa sẽ đập nát bàn thờ và phá luôn nhà của Năm. Bực tức, Năm xuống bếp lấy búa đánh cháu ruột của vợ (vợ Năm là em ruột của bố anh Điểm) tử vong.

Để che giấu hành vi phạm tội, Năm lôi thi thể anh Điểm ra sau sau nhà, rồi dùng dao phân xác nạn nhân trước khi phi tang xác xuống suối và chôn xuống ruộng.

“Sau khi gây án, Năm không bỏ trốn mà vẫn sống ở nhà bình thường”, trung tá Vũ Văn Thành cho biết.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được chiếc búa và con dao Năm sử dụng trong quá trình sát hại, phân xác phi tang nạn nhân Điểm.

Liên quan đến sự việc, ông Thân Văn Thắng - Trưởng thôn Nam Điện - cho biết, gia đình Năm có 5 người con (3 trai, 2 gái) và đều đã lập gia đình. Nghi phạm Năm mới ra tù vào năm 2014.

Trong thời gian sinh sống ở địa phương, Năm là một người rất khéo tay và nhiều tài lẻ, ít xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với mọi người. Từ ngày vợ vào Nam sinh sống, Năm ở nhà với 2 cháu nội.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự