Một người dân bị côn đồ đánh dã man, lên Facebook cầu cứu

Ngày 28/03/2016 20:19 PM (GMT+7)

Sau khoảng 3 tháng trình báo, anh Đức Huy đã cung cấp cho cơ quan công an camera của cửa hàng ghi lại toàn bộ quá trình nạn nhân bị hành hung nhưng công an chưa xử lý xong. Vì vậy, nạn nhân đã đưa lên facebook cầu cứu.

Kẻ côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Trao đổi với PV,  anh Ngô Nhan Đức Huy (32 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết: Nguyên nhân anh bị 2 côn đồ xông vào cửa hàng chém anh là do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 28/12/2015 tại cửa hàng kinh doanh hàng công nghệ cao của anh trên đường Hùng Vương, P.4, Q.5 khiến anh bị thương ở đầu, cằm. 2 đối tượng được anh trình báo cho cơ quan công an là B.Q.H và B. Q.H (cùng ngụ Q.1).

Đưa sự việc nên facebook, anh mong muốn mọi người biết về sự việc của mình và mong muốn công an đẩy nhanh, xử lý đối tượng đã hành hung anh.

Một người dân bị côn đồ đánh dã man, lên Facebook cầu cứu - 1

Hai kẻ côn đồ hành hung nạn nhân

Tối ngày 24/3, anh Đức Huy đưa câu chuyện của mình lên facebook với nội dung đăng tải: “Cách đây 2 tháng ở cửa hàng của mình bị bọn côn đồ hành hung, trộm cắp, huỷ hoại tài sản của tiệm đã đưa đơn yêu cầu khởi tố. 

Nhưng đến nay là 3 tháng, và không thấy gì, bọn kia thì ăn chơi nhẩy múa, còn mình thì chạy từ Nhà Bè lên CA q5 không biết bao nhiêu lần, nào là cung cấp bằng chứng, mà file video của camera shop ghi lại đưa 4,5 lần đưa cái này mất đưa cái khác nào là đi thu thập hoá đơn, riết rồi không còn biết mình có phải tội phạm không…Từ một chủ một cửa hàng bỗng chốc không còn gì chỉ vì bọn côn đồ”.

Tính tới ngày 28/3, bài viết của anh Đức Huy đã gây xôn xao faceboook, đã có hơn 20.000 lượt like, hơn 10.000 lượt chia sẻ. Nhiều comment phẫn nộ trước hành động dã man của bọn côn đồ và ủng hộ anh việc đưa sự việc lên facebook.

Một người dân bị côn đồ đánh dã man, lên Facebook cầu cứu - 2

Anh Đức Huy kể lại sự việc

Hiện nay, vết thương trên đầu và cằm của anh đã lành nhưng nạn nhân vẫn còn kinh hãi khi nhớ lại sự việc. Anh Đức Huy nhớ lại: chiều đó, tôi và 1 nhân viên đang làm sổ sách thì có 2 đối tượng hùng hổ xông vào, bọn chúng đã dùng hung khí đánh vào đầu và cằm tôi. Trong lúc tôi chống cự lại, cả 2 đã lao vào hành hung. Gây thương tích xong, bọn chúng bỏ đi. “Trong tiệm của tôi bị vỡ 2 bể kính, chiếc điện thoại Vertu của tôi cũng bị mất”, anh Huy phẫn nộ nói.

Ngay sau đó, anh Huy đã trình báo sự việc lên công an phường. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an phường đã chuyển hồ sơ cho công an Q.5 tiếp tục điều tra sự việc.

Sau khoảng 3 tháng tiếp nhận sự việc, phía công an vẫn chưa xử lý. Điều anh Huy bức xúc là những rắc rối xung quanh việc trình báo, cung cấp hình ảnh camera cho công an.

Anh Huy thông tin, từ lúc trình báo tới nay, anh phải chạy tới chạy lui, xin cái này, xin cái kia, USB dữ liệu, hóa đơn tổn thất bổ xung cho công an nhiều lần. “Đến nay là 3 tháng và không thấy gì? Bọn kia thì ăn chơi nhẩy múa, còn mình thì chạy từ nhà bè lên công an Q.5 không biết bao nhiêu lần, nào là cung cấp bằng chứng, mà file video của camera shop ghi lại đưa 4-5 lần đưa cái này mất đưa cái khác nào là đi thu thập hoá đơn, riết rồi không còn biết mình có phải tội phạm không?”, anh Huy bức xúc chia sẻ.

Theo anh Huy, đó không chỉ là điều anh ngán ngại duy nhất mà còn việc anh phải đi giám định thương tích 2 lần. Anh nói: không hiểu tại sao, công an lại không công nhận kết quả giám định thương tích tại bệnh viện Việt-Pháp mà tôi đã làm.

Anh kể lại: Hôm tôi xảy ra sự việc, tôi trình báo công an thì được các anh hướng dẫn đi sang bệnh viện Chợ Rẫy làm giám định thương tích. Tuy nhiên, khi tôi tới bệnh viện chợ Rẫy, do người chờ đi khám bệnh nhiều nên tôi có hỏi các nhân viên ở đó. Họ có nói, tôi có thể qua bệnh viện Việt Pháp để làm giám định. Vì vậy, tôi nghĩ đơn giản, giám định ở đâu mà chẳng được nên tôi đã qua bệnh viện Việt Pháp giám định.

Giám định xong có kết quả nhưng phía công an không chấp nhận và yêu cầu tôi đi giám định lại theo nơi họ chỉ định. Toàn bộ 2 lần giám định của anh hết gần 3 triệu đồng.

“Khi ở bệnh viện chợ Rẫy,  nhân viên bệnh viện nói, tôi có giấy tờ bên nước ngoài thì có thể chạy qua Việt Pháp-bên đó cũng có thể giám định”, anh kể.

Một người dân bị côn đồ đánh dã man, lên Facebook cầu cứu - 3

Nạn nhân bị 2 kẻ côn đồ hành hung với 2 vết thương trên đầu, cằm

Sau sự việc, cửa hàng kinh doanh hàng công nghệ cao của anh Huy buộc phải đóng cửa. Anh nói: Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đã cố gắng cầm cự. Tuy nhiên, từ lúc xảy ra sự việc, cửa hàng vắng khách, kinh doanh không còn xoay vốn được nữa nên tôi buộc phải đóng cửa. Giờ mọi thứ tan nát hết, tôi lại trắng tay.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra của Công an Q.5 cho biết: Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý. Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc và sẽ thông báo kết quả cho nạn nhân.

Theo Nguyễn Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự