Người chồng kể về đứa con nuôi sát hại vợ mình

Ngày 04/04/2016 13:20 PM (GMT+7)

"Lúc đầu tôi không đồng ý nhận Hằng làm con nuôi vì thấy nó quá lớn, muốn nhận một đứa nhỏ nhỏ để sau này còn phụng dưỡng cha mẹ... Nào ngờ giờ đây vợ tôi lại chết tức tưởi vì nó", ông Nhựt đau đớn kể lại.

Ngày 4/4, PV đã tìm về địa phương nơi xảy ra sự việc đứa con gái nuôi Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện) nghi sát hại mẹ nuôi mình là bà Phạm Thị Sơn (40 tuổi, ngụ tại khu phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để tìm hiểu.

Ông Nhựt (48 tuổi, trú khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bùi ngùi kể, hai vợ chồng cưới nhau đã hơn 20 năm nhưng chưa có con. Mặc dù hai lần vợ có thai nhưng đều bị sẩy thai khiến ông cảm thấy rất buồn.

Người chồng kể về đứa con nuôi sát hại vợ mình - 1

Ông Nguyễn Văn Nhựt, chồng bà Sơn

Trong một lần vợ ông đi làm thêm ở quán nhậu thì gặp Hằng. Dù xa lạ nhưng tiếp xúc có tình cảm, Hằng lại quen miệng gọi vợ ông là mẹ nhiều lần nên thành quen. Hằng sau đó nói với vợ ông về thuyết phục nhận Hằng làm con nuôi.

"Lúc đầu tôi không đồng ý nhận Hằng làm con nuôi vì thấy nó quá lớn, muốn nhận một đứa nhỏ nhỏ để sau này còn phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng sau đó thì tôi cũng đồng ý và xem như con ruột của mình. Nào ngờ giờ đây vợ tôi lại chết tức tưởi vì nó!", ông Nhựt đau đớn nói.

Ông Nhựt cho biết thêm, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông đang ở Đà Nẵng thì nhận được điện thoại của Hằng báo về gấp vì mẹ bị dao đâm vào bụng đã được đưa đi cấp cứu. Khi ông Nhựt hỏi lại sao lại bị như vậy, Hằng nói do mẹ trèo lên bậc thềm lấy trái cây cúng trên bàn thờ thì vấp té ngã nên bị dao đâm.

Khi ông Nhựt vào nhà thì thấy chiếc quạt ngã ngay trên đường xuống nhà dưới, ngoài ra phát hiện thêm một bình thuốc sát trùng, 2 bông gòn lớn dính đầy máu; nhiều hạt mì chính rơi vung vãi ngay giường vợ ông nằm nghi vợ mình được cấp cứu cầm máu. Sau đó, ông Nhựt đến trạm xá thì biết vợ mình đã chuyển ra Đà Nẵng cấp cứu khẩn cấp.

Người chồng kể về đứa con nuôi sát hại vợ mình - 2

Lê Thị Kim Hằng, đối tượng tình nghi giết bà Sơn

Ông Phạm Minh Lương (62 tuổi, cha ruột của bà Sơn) cho biết, khi ông đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng thì thấy bác sĩ đang cấp cứu cho bà Sơn. Khi ông hỏi nguyên nhân sao, Hằng luôn cúi mặt xuống đất, nói lí nhí không nghe được điều gì. Ông Lương sinh nghi nên báo Công an phường Điện Ngọc điều tra.

Thượng tá Phạm Viết Tiến - Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, tối 2/4, đội CSĐT Công an thị xã tiếp nhận thông tin nghi án con gái sát hại mẹ nuôi từ Công an phường Điện Ngọc trình báo. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã triệu tập Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, tạm trú khối phố 6, phường Vĩnh Điện).

Sau một đêm đấu tranh lấy lời khai, đến sáng 3/4, Hằng đã thừa nhận toàn bộ hành vi ra tay tàn ác sát hại bà Sơn. Hằng khai nhận giữa Hằng và bà Sơn nảy sinh mâu thuẫn vụn vặt trong đời sống từ nhiều năm nay. Khoảng 8h30 ngày 2/4, giữa đôi bên xảy ra cãi vã, bực tức Hằng dùng con dao Thái đâm nhiều nhát vào bụng mẹ nuôi của mình. Khi nạn nhân gục ngã xuống nền nhà, Hằng hớt hải hô hoán cầu cứu hàng xóm khẩn trương đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói với mọi người là bà Sơn bất cẩn té ngã rồi va vào dao.

Sau khi theo xe cấp cứu ra Đà Nẵng, Hằng âm thầm quay trở về hiện trường để nhặt hung khí gây án và tìm cách phi tang. Lựa địa điểm là cánh đồng vắng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung) vào giờ đứng trưa, Hằng vứt con dao xuống đường kênh ven ruộng lúa.

Đến trưa 3-4, lực lượng chức năng vẫn ra sức tìm kiếm tung tích con dao gây án bởi khi áp giải đến hiện trường, đối tượng vẫn mơ hồ không xác định vị trí mà mình đã vứt con dao.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Sáu - Phó chủ tịch UBND phường Điện Ngọc, cho biết: Bà Sơn mua đất, cất nhà ở địa phương từ năm 2009 nhưng chưa đăng kí hộ khẩu thường trú. Bà nhận Hằng làm con gái nuôi khoảng 4 năm nay và bà con trong phường ít biết đến Hằng bởi khoảng 1 tháng Hằng mới đến nhà bà Sơn một lần.

Hiện vụ việc đã được Công an thị xã Điện Bàn chuyển cho Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Luận Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự