Người phụ nữ tố cáo danh tính kẻ đâm 9 nhát dao

Ngày 05/10/2015 19:00 PM (GMT+7)

“Sức khỏe D vẫn còn nguy cấp, gia đình rất lo lắng. Chúng tôi lại càng hoang mang hơn khi có thông tin D ngoại tình với Mỹ. Tôi chỉ xin, mọi người khoan có suy nghĩ ác ý. Bởi, D vẫn còn chồng và con. Mọi chuyện xảy ra đã là một nỗi đau lớn, đừng đẩy gia đình D vào một bi kịch khác”, bà U nghẹn đắng.

9 nhát dao oan nghiệt

Sáng 5/10, công an quận 11 cho biết đã chuyển giao đối tượng Thạch Mỹ (30 tuổi, tỉnh Trà Vinh) cho phòng CSĐT tội phạm về TTXH (công an TP HCM) để điều tra xử lý về tội giết người theo thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng 30/9, chị Thạch Thị Hồng D (31 tuổi, Trà Vinh) điều khiển xe máy đến chỗ làm, lưu thông tới đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11) thì bị một người đàn ông chặn lại. Chị D dừng xe.

Bất ngờ, người đàn ông rút con dao Thái Lan đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp 9 nhát khiến nạn nhân ngã quỵ. Người dân nhìn thấy hoảng hốt gọi công an. Lợi dụng lộn xộn, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, công an quận 11 nhanh chóng đến hiện trường, đưa chị D đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, chị cho biết, kẻ gây án là Thạch Mỹ.

Người phụ nữ tố cáo danh tính kẻ đâm 9 nhát dao - 1

Thạch Mỹ tại cơ quan điều tra

Sau khi thu thập thông tin, công an đề nghị người thân khuyên Mỹ ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chiều cùng ngày, Mỹ đến công an trình diện và bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Mỹ khai nhận, trong khoảng thời gian chị D đi làm thuê ở quận 11 thì có nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, chị D đòi chia tay.

Nhiều lần, Mỹ đến chỗ làm, đề nghị được nối lại tình cảm nhưng không được chấp thuận. Gã cho rằng, chị D đã có tình cảm với người đàn ông khác. Ghen tuông, gã dọa giết chị D. Chị D cứ ngỡ Mỹ chỉ đe dọa nên vẫn đi làm bình thường và vụ án nghiêm trọng đã xảy ra.

Người thân không tin nạn nhân ngoại tình

Bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, chị D nhập viện trong tình trạng hôn mê, mất máu nhiều, vết thương đâm sâu, khó tiên lượng được về sức khỏe… Ngay lập tức, bác sĩ cầm máu rồi tiến hành phẫu thuật gấp.

Ca phẫu thuật kéo dài trong nhiều giờ liền. Do có một nhát đâm gây ảnh hưởng bộ phận tiêu hóa nên chị được chuyển sang khoa Ngoại tiêu hóa. Hiện tại, chị vẫn đang được truyền dịch, chăm sóc đặc biệt để theo dõi sức khỏe.

Ngồi tại hành lang bệnh viện, bà Thạch Thị U (mẹ nuôi chị D) cho hay: “Một số người cho rằng D có tình cảm với Mỹ nhưng tôi thì không tin”. Bà kể, mẹ chị D sinh đôi, sức khỏe yếu, hoàn cảnh lại khó khăn nên không có khả năng nuôi cả hai. Bà là cô ruột nên nhận chị làm con nuôi.

Chị D học đến lớp 10 thì nghỉ. Chị siêng năng, cần cù, làm thuê, làm mướn không kể khó khăn chỉ với ý định duy nhất là kiếm được tiền. Riêng Mỹ, trước đây là bạn học của chị.

Khoảng 7 năm trước, chị D kết hôn với một người đàn ông ở quê. Họ sinh hạ được một đứa con, đến nay vừa tròn 6 tuổi.

Vài năm trước, gửi con cho gia đình, lên TP HCM làm giúp việc. Mỗi tháng, chị được trả lương từ 5 đến 6 triệu đồng. Chị chỉ chừa lại một ít để chi tiêu cá nhân, còn lại gửi về quê nuôi con.

Chồng chị D thương, không muốn để vợ đi làm một mình nên cũng lên TP HCM phụ thợ hồ. Mặc dù ở cùng TP nhưng do chị D ở trong nhà chủ nên họ không thể thuê trọ ở chung. Mỗi tuần, họ gặp nhau đôi lần.

Từ trước đến nay, vợ chồng chị sống với nhau khá hạnh phúc. Cách đây chưa lâu, cả hai cùng về thăm con. Lúc đó, cả hai vẫn cười đùa, không có giấu hiệu gì của hôn nhân đổ vỡ khiến chị D phải ngoại tình.

Hôm nhận được thông tin chị D nhập viện, bà U vội vã vay mượn tiền lên bệnh viện. Từ ngày đó đến nay, bà vẫn ở đây chăm sóc cho con nuôi. Đến sáng 5/10, sức khỏe bệnh nhân vẫn còn khá yếu, chưa thể ăn uống gì được.

Bà U cũng cho hay, khi hay tin vợ gặp nạn, chồng chị D liền xin nghỉ việc để đến bệnh viện. Do gia đình khó khăn, anh phải vừa túc trực tại bệnh viện, vừa vay mượn tiền chữa trị cho vợ.

“Sức khỏe D vẫn còn nguy cấp, gia đình rất lo lắng. Chúng tôi lại càng hoang mang hơn khi có thông tin D ngoại tình với Mỹ. Tôi chỉ xin, mọi người khoan có suy nghĩ ác ý. Bởi, D vẫn còn chồng và con. Mọi chuyện xảy ra đã là một nỗi đau lớn, đừng đẩy gia đình D vào một bi kịch khác”, bà U nghẹn đắng chia sẻ.

Nhật Phát
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự