Nữ dược sĩ đầu độc vợ chồng hàng xóm

Ngày 07/09/2015 19:30 PM (GMT+7)

Là hàng xóm sát vách, thế nhưng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, hai gia đình xem nhau như kẻ thù. Từ đó, Chiến nảy sinh ý định hại hàng xóm và phải lãnh hậu quả nặng nề.

Suýt chết vì ngộ độc

Chiều 7/9, công an thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) xác nhận đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Ngọc Chiến (35 tuổi, thị xã Đồng Xoài) về hành vi Giết người. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án là hàng xóm của Chiến.

Chị Lê Thị N (29 tuổi, thị xã Đồng Xoài) vẫn chưa hết bàng hoàng khi có người hỏi về việc cả gia đình bị đầu độc. Chị nhớ lại, tối 20/8, sử dụng nước giếng để sinh hoạt cá nhân thì ngửi thấy có mùi khó chịu. Chị liền kể lại với chồng là anh Giang Quý Đ. Anh cho rằng, có thể là mùi của con vật nào chết gần nhà. Chị cũng tin vào lời chồng nên không suy nghĩ gì thêm.

Nữ dược sĩ đầu độc vợ chồng hàng xóm - 1

Chiến tại cơ quan điều tra

Đến sáng hôm sau, vợ chồng chị N bỗng dưng nổi mẩn đỏ khắp người, đặc biệt là ở mặt. Chị cũng bị ói mửa, khó chịu, nhứt đầu… Sau đó, cả hai được đưa đến bệnh viện cáp cứu. Bác sĩ cho hay, cả hai có dấu hiệu bị trúng độc.

Người thân lấy nước giếng xem xét và phát hiện có bọt trắng, mùi hôi nồng nặc. Ngay lúc này, người thân trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Chị N cho hay, vào ngày 8/8, chị và Chiến có xảy ra mâu thuẫn. Bình thường, chị bỏ rác thải ở trước nhà để xe vệ sinh môi trường tới lấy. Trong khi đó, Chiến cho rằng, chị cố tình để rác gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến quầy thuốc của mình.

Chiến gây sự khiến hai bên xảy ra cự cãi. Đến sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục lớn tiếng. Được mọi người can ngăn, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thoả. Sau đó, cả hai lại xảy ra mâu thuẫn thêm một lần nữa. Về sau, Chiến không bao giờ nhìn mặt, trò chuyện với chị N nữa.

Chị N cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đó. Thế nhưng, chị không thể ngờ, N lại nghĩ đến “chiêu thức” dùng thuốc sâu đổ vào nước giếng để đầu độc. “Rất may là sự việc được phát hiện kịp thời. Nếu chậm trễ, tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào”, chị chia sẻ.

Lời khai kinh hoàng

Sau khi nhận được trình báo gia đình chị N, công an đã vào cuộc điều tra. Từ lời khai của chị N và những người liên quan, cơ quan tố tụng xác định, Chiến chính là thủ phạm gây vụ đầu độc. Biết không thể thoát, chiều 21/8, Chiến đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiến khai, đầu tháng 8/2015, chị N thường xuyên phơi quần áo, giẻ lau phía trước nhà, sát quầy thuốc tây do Chiến sở hữu. Ngoài ra, chị N còn cho con nhỏ đi vệ sinh ở vỉa hè trước quầy thuốc. Chiến từng phải dọn “hậu quả” của con chị N.

Trong khoảng thời gian ấy, quầy thuốc ngày càng vắng khách. Một số khách hàng phản ánh việc phơi áo quần, giẻ lau gây mất tầm nhìn. Chiến cho rằng, chính điều này khiến quầy thuốc ế ẩm.

Nữ dược sĩ đầu độc vợ chồng hàng xóm - 2

Giếng tại nhà chị N

Chiến từng sang phản ánh, đề nghị chị N không phơi quần áo và cho con đi vệ sinh ở những địa điểm trên. Thế nhưng, gia đình chị N bỏ ngoài tai những lời này, tiếp tục hành động cũ. Chính điều này khiến Chiến rất bực mình và xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 19/8, trong lúc bán thuốc, Chiến thấy chị N phơi áo quần ở vỉa hè giáp ranh hai nhà nên rất “cay”. Chiến nảy sinh ý định hại gia đình hàng xóm. Chiều cùng ngày, Chiến dự định mua thuốc trừ sâu đổ vào ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị N khiến gia đình này không thể sử dụng được giếng nước. Qua lời khai của Chiến, công an khám xét, thu giữ 1 chiếc thau, một chai nước tẩy.

Theo tìm hiểu, Chiến gốc Thái Bình, lấy chồng quê ở Lộc Ngãi, tỉnh Bình Phước. Họ có chung hai cô con gái. Cách đây chừng một năm, vợ chồng Chiến chuyển về đây sinh sống và mở quầy thuốc tây bán.

Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot