Tâm sự bẽ bàng của nữ sinh dâng cả tình lẫn tiền cho gã bạn trai lừa đảo

Ngày 28/03/2015 16:14 PM (GMT+7)

Vốn xinh đẹp, lại đang là sinh viên của một trường đại học danh tiếng của Đà Nẵng, thế nhưng cô gái ấy lại ngây ngô dâng hiến cả tình yêu và tiền bạc cho một kẻ chẳng ra gì.Mai buồn bã kể lại chuyện mắc lừa gã người yêu.

Chỉ đến khi bị công an bắt, ra trước tòa trả lời Hội đồng xét xử thì gã người yêu của cô mới lộ rõ bộ mặt thật là kẻ chuyên đi lừa đảo. Cho đến tận lúc ấy, cô nữ sinh nhẹ dạ mới ngỡ ngàng nhận ra: mình đã bị người yêu lừa rất nhiều lần trong suốt thời gian yêu nhau.

Tâm sự bẽ bàng của nữ sinh dâng cả tình lẫn tiền cho gã bạn trai lừa đảo - 1

Mai buồn bã kể lại chuyện mắc lừa gã người yêu.

Khi “trái tim nhầm chỗ để trên đầu”

Phiên xử hôm ấy, TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt bị cáo Mai Hồng Quân 36 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định. Còn Mai, từ sau phiên tòa hôm ấy cô chỉ biết đi về thui thủi trong nỗi tủi nhục vì đã trót yêu phải một kẻ lừa đảo. Không biết sau sự việc này, cô nữ sinh này có còn mở lòng đón nhận tình yêu của ai nữa hay không.

Mặc dù phiên tòa xét xử bị cáo Mai Hồng Quân (SN 1989, quê Quảng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã khép lại được mấy ngày nhưng dường như Huỳnh Tuyết Mai (hiện đang là sinh viên, nạn nhân trong vụ việc trên và cũng là người yêu của bị cáo Quân - PV) vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra là sự thật. Nằm một mình trong căn phòng trọ, nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm yêu thương giữa hai người, trông Mai tiều tụy hẳn.

Mấy ngày nay cô không ăn uống gì được, lúc nào cũng nước mắt lưng tròng vì chuyện xảy đến quá bất ngờ. Mai tâm sự: “Giờ đây tâm trí tôi thực sự rối bời, chưa dám tin vào chuyện người yêu mình lại là một tay chuyên đi lừa đảo. Giá mà không có buổi tối định mệnh đó, tôi sẽ không gặp và yêu anh ta.

Lần đầu gặp Quân qua sự giới thiệu của một người bạn, trái tim tôi không hề có chút rung động và nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu anh ta. Vậy mà cái duyên cái số lại đưa đẩy chúng tôi đến với nhau, để rồi lại xảy ra sự việc như thế này!”. Phải cố gắng lắm, Mai mới lấy lại được bình tĩnh để kể lại chuyện buồn của mình với người viết.

Mai Hồng Quân hơn cô 3 tuổi. Ở tuổi 26, cái tuổi đã biết suy nghĩ và lo sự nghiệp nhưng với Quân những chuỗi ngày ăn chơi lêu lổng vẫn chưa kết thúc. Đầu tháng 10/2013, Mai Hồng Quân rong ruổi từ quê nhà Quảng Bình vào Đà Nẵng để kiếm việc làm. Ở chốn phồn Mai đô hội, chuyện tìm kiếm việc làm không khó nhưng vì ngại khổ nên những công việc chân tay Quân không làm.

Trong khi gã lại chẳng có bằng cấp gì khả dĩ có thể xin được những công việc nhàn hạ. Sau nhiều ngày ăn nhờ ngủ đậu tại các nhà trọ, trong một lần tình cờ Quân đã gặp gỡ và làm quen với cô sinh viên Huỳnh Tuyết Mai. Vốn xuất thân từ thôn quê ra thành phố trọ học, Mai rất chú tâm đến việc học hành nhưng rồi cô gái trẻ này lại sớm vướng vào “lưới tình”. Chính khuôn mặt điển trai, đậm vẻ phong trần và lối nói chuyện có duyên của Quân đã làm rung động trái tim cô. Sau thời gian ngắn quen biết, Quân chính thức thổ lộ tình yêu với Mai và được cô chấp nhận dù khi đó cô không hề biết người yêu mình làm gì, ở đâu.

Suốt thời gian yêu nhau, Quân luôn tỏ ra là một chàng trai ga lăng, chiều chuộng và chăm lo cho người yêu hết mực. Ngất ngây trong men say tình ái, Mai không thể ngờ được rằng đó chỉ là một màn kịch được Quân dựng sẵn để đưa mình vào bẫy. Một phần bởi “vỏ bọc” của Quân quá hoàn hảo, phần khác do quá yêu nên Mai đã không nhận ra được bộ mặt thật của gã trai này.

Trong khi đó do lười lao động, lại thích ăn chơi đua đòi nên số tiền ít ỏi mang từ quê vào Đà Nẵng đã hết, Quân phải tìm mọi cách kiếm ra tiền. Nhưng nghĩ đến việc đi cướp thì Quân không có gan. Hơn nữa nơi đất khách quê người, địa hình gã cũng không thông thuộc. Nghĩ nát óc, cuối cùng gã chọn cách đi lừa đảo. Phương châm lừa đảo của gã cũng khá đặc biệt, lừa làm sao để người ta không biết mà có biết cũng không dám tố cáo. Suy đi tính lại, gã nhận thấy chỉ có người yêu mình là dễ lừa nhất, lại không sợ bị tố cáo vì chỉ cần vài lời nói nhẹ nhàng yêu thương là có thể xóa tan mọi chuyện.

Nghĩ là làm, chiều ngày 22/10/2013, khi người yêu đi xe Yamaha Mio đến chơi tại phòng mình, Quân liền nói dối là có công chuyện gấp và mượn chiếc xe cùng giấy tờ của Mai để đi. Sau đó Quân đem xe máy đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hoàng cầm được 8 triệu đồng rồi quay về nói là xe bị công an giữ vì không có bằng lái. Vì tin lời người yêu nên Mai không những không nghi ngờ mà còn lấy làm lo lắng và chấp nhận chờ thời gian tới sẽ nhờ người lấy xe về. Trong khi đó, Quân lại đem số tiền cầm được ấy để đưa người yêu đi chơi, số còn lại được gã ném vào chiếu bạc. Theo kết luận định giá tài sản, xe máy này trị giá 15 triệu đồng.

Được một thời gian ngắn, số tiền 8 triệu kia cũng hết. Để ý thấy người yêu có chiếc máy tính xách tay có thể cầm cố được, với lời lẽ ngon ngọt, Quân đã điện thoại cho người yêu hỏi mượn máy tính xách tay để nghe nhạc cho đỡ buồn. Vì quá tin tưởng Quân nên tối ngày 26/11/2013, Mai đem chiếc máy tính hiệu Sony Vaio đến phòng trọ cho Quân mượn, còn mua thức ăn đến cho người yêu ăn tối.

Mai chẳng ngờ rằng ngay ngày hôm sau, Quân đã đem chiếc máy tính ấy đến tiệm cầm đồ và cầm được 7 triệu đồng để tiêu xài. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc máy tính này trị giá 8,8 triệu đồng. Lần này, sau khi cầm cố Quân nói với người yêu là để trong phòng rồi bị trộm mất và hứa hẹn sẽ mua cho cô một chiếc máy tính khác.

Tâm sự bẽ bàng của nữ sinh dâng cả tình lẫn tiền cho gã bạn trai lừa đảo - 2

Chân dung kẻ lừa tình, tiền Mai Hồng Quân.

Vỡ mộng tình yêu

Do miệng lưỡi giảo hoạt, lại biết đánh trúng tâm lí người yêu nên hết lần này đến lần khác Quân đã qua mặt được Mai. Không chỉ lừa đảo người yêu, gã còn trộm cắp cả xe máy của bạn cùng phòng mang đi cầm cố để lấy tiền. Bởi khi ấy, gã nhận thấy người yêu không còn tài sản gì giá trị, lại đang lúc túng thiếu nên hóa liều.

Lần ấy sau khi đi chơi, Quân về phòng trọ gọi cửa và được anh Trương Xuân Ngọc bạn cùng phòng ra mở. Lúc này trong phòng còn có anh Dương Anh Minh là bạn của anh Ngọc đến chơi ngủ lại. Thấy chiếc xe máy Yamaha Exciter của anh Minh để trong phòng, chìa khóa và giấy tờ để trong ví trên bàn nên Quân đã nảy sinh ý định trộm cắp. Quân chờ đến gần 7 giờ sáng hôm sau, thấy anh Ngọc và anh Minh vẫn ngủ say bèn lấy chìa khóa để trên bàn rồi mở khóa dắt chiếc xe máy đi cầm.

Quân đến tiệm cầm đồ Nguyễn Hoàng và cầm chiếc xe được 9 triệu đồng để tiêu xài. Đến khi hết tiền, Quân lại tiếp tục tìm đến phòng trọ của người yêu chơi để chờ cơ hội trộm cắp. Lần này, Quân quyết định đánh quả lớn khi lấy cắp chiếc điện thoại Samsung Galaxy GT-N7100, rồi dắt luôn chiếc xe AirBlade mà Mai mới mượn của một người bạn để làm phương tiện đi lại vì chiếc xe trước đó của cô đã bị chính Quân đem cầm cố.

Chỉ sau khi bị người yêu phũ phàng chiếm đoạt tài sản nhiều lần, cô nữ sinh nhẹ dạ này mới tỉnh ngộ, nhận ra mình đã bị lừa cả tình lẫn tiền nên quyết định viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Quân bị bắt ngay sau đó khi trên người không còn một đồng nào.

Sáng ngày 24/4/2014, trước vành móng ngựa Quân chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn người yêu mình. Còn Mai, người yêu và cũng là nạn nhân của những trò lừa đảo lúc này mới nhận ra bộ mặt thật của kẻ mình đã từng yêu say đắm. Nhiều anh em, bạn bè của cô đến dự phiên tòa xét xử gã trai lừa đảo đã hết sức bức xúc trước lời khai của Quân. Hành vi đê tiện, bỉ ổi vừa lừa tình lại lừa tiền của đối tượng là không thể tha thứ.

Những lời thú tội, những giọt nước mắt ân hận muộn màng của Quân không làm động lòng thương của bất cứ ai đến dự. “Quả thực khi nghe tin đó tôi rất sốc vì không thể nghĩ anh ta lại là con người như vậy. Quân còn vay rất nhiều tiền của nhiều người mà không trả. Nhìn khuôn mặt và cách đối xử của Quân đối với tôi và những người xung quanh thì không ai ngờ anh ta lại là người như vậy. Thực sự, tôi buồn và thất vọng vô cùng vì trong mắt tôi, anh ta luôn là một người hoàn hảo về mọi mặt”, cô nữ sinh bộc bạch. 

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Tiêu Dao
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lừa đảo