Thanh niên nhận là vĩ nhân, định lao vào tàu SE2 đang chạy

Ngày 26/10/2016 20:16 PM (GMT+7)

Thanh niên nhận là vĩ nhân giải cứu thế giới, định lao cả người và xe máy vào tàu SE2 đang chạy.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Thượng úy Lê Văn Lợi, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của ông Đỗ Văn Mão ở Yên Khánh, Ninh Bình, là bố của anh Đỗ Văn Điệp bị lạc cách đây hai ngày.

Thanh niên nhận là vĩ nhân, định lao vào tàu SE2 đang chạy - 1

Ông Đỗ Văn Mão (giữa) đến trụ sở CSGT nhận lại con trai của mình.

Trưa 24/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Linh Đàm - Giải Phóng, khi đoàn tàu SE2 đang chuẩn bị chạy qua, nhân viên đường sắt đang kéo rào chắn thì anh Điệp điều khiển xe máy nhất quyết đòi qua. Nhận thấy anh Điệp có biểu hiện không bình thường, liên tục nhận mình là “vĩ nhân có sứ mệnh giải cứu thế giới”, tổ công tác đã lập tức ngăn chặn, chủ động mời về chốt làm việc và báo tin cho gia đình.

Gia đình cho biết, anh Đỗ Văn Điệp bị TNGT đầu năm 2015, sau đó có biểu hiện mất trí nhớ, hay bỏ nhà đi lang thang. Cách đây 3 ngày, khi gia đình không để ý, anh Điệp đã lấy xe máy bỏ đi đâu không rõ khiến gia đình phải lên tận Thái Nguyên, Vĩnh Phúc để tìm nhưng không thấy.

Theo Văn Huế
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự