"49 ngày 2" của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc”

Ngày 19/02/2017 08:20 AM (GMT+7)

Là một bộ phim tình cảm hài lãng mạn và pha chút liêu trai, thế nhưng hiếm có bộ phim nào lại khiến người xem "phát khóc” như “49 ngày 2” của đạo diễn Nhất Trung.

Phim điện ảnh 49 ngày” với sự tham gia của Nhã Phương và Trường Giang đã thành công không ngờ. Chính điều này đã khiến công chúng kì vọng nhiều ở phần tiếp theo của bộ phim vừa được ra mắt ngày 17/2 vừa qua.  

Thế nhưng, trái ngược lại với mong đợi của số đông trước khi ra mắt, “49 ngày 2” lại khiến người xem “phát khóc” cho đến tận cuối phim. Không phải khóc vì sợ, mà là buồn muốn khóc và bực mình… muốn khóc. 

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 1

Poster phim. 

Kịch bản khiến người xem “vỡ mộng” 

Dù từng xuất hiện trong “49 ngày” với vai trò khách mời nhưng sang đến phần 2 này, đạo diễn Nhất Trung đã để Ngô Kiến Huy cùng Hari Won đảm nhiệm cặp vai chính. Trong phim, nam chính Huy tỉnh dậy sau một vụ tai nạn và bị mất trí nhớ.

Điều kì lạ là từ khi tỉnh lại, anh bỗng có khả năng nhìn thấy những hồn ma xung quanh mình. Chính vì vậy, anh mới “nhặt” được cô ma nữ Phương (Hari Won) xinh đẹp. Hóa ra, nàng ma này cũng đang bị mất trí nhớ và cô cần phải tìm lại kí ức của mình trước khi bị tan biến mãi mãi. 

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 2

Huy “được” một cô ma nữ xinh đẹp bám đuôi

Trước sự đe dọa trắng trợn từ “ma nữ”, Huy đành nhận lời giúp cô tìm lại ký ức và cuộc tìm kiếm của họ là hành trình lần theo những gì ghi trong cuốn nhật ký của Phương trước khi qua đời. Họ cùng nhau trải nghiệm lại những cuộc hẹn hò mà Phương và người yêu đã trải qua trước đây. Chứng kiến những cuộc hẹn hò giữa chàng nam chính và ma nữ, nhiều người chắc chắn sẽ đoán ra tình yêu của họ nhanh chóng nảy nở thế nào. 

Dưới sự thể hiện của Hari Won, ma nữ Phương khiến người xem cảm thấy cô như một linh hồn yếu ớt, bơ vơ và đáng thương (dĩ nhiên là ngoại trừ lúc đầu cô “dọa ma” nam chính lẫn khán giả!). Thậm chí, hồn ma của Phương còn gây liên tưởng tới linh hồn của Elizabeth trong phim “Hồn yêu” (Just like Heaven) chuyển thể từ tiểu thuyết “Nếu em không phải một giấc mơ” của nhà văn Pháp Marc Levy.

Không ít khán giả của “49 ngày 2” đã nghĩ về một kết thúc hạnh phúc cho cặp đôi người – ma này giống như trong phim “Hồn yêu”. Đó là nữ chính thực sự chưa chết, cô chỉ đang hôn mê sâu tại một bệnh viện nào đó, còn linh hồn thì tạm mất trí nhớ, phiêu bạt khắp nơi.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 3

Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là một trong những suy đoán của công chúng. Còn thực tế, đạo diễn Nhất Trung đã làm không ít người xem “vỡ mộng” bởi cái kết của bộ phim. Thật hiếm thấy một bộ phim hài nào mà lại kết thúc bi kịch nhường ấy.

Huy phát hiện ra sự thật đằng sau sự mất trí nhớ của cô ma nữ Phương. Và đau lòng hơn cả, là vụ đụng xe khiến cuộc sống của anh thay đổi, cũng đồng thời là tai nạn khiến Phương mất đi hạnh phúc của mình mãi mãi.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 4

Một cái kết buồn muốn khóc cho một bộ phim hài lãng mạn. Hình như có điều gì đó "sai sai", hay đây chính là cách để đạo diễn Nhất Trung làm “49 ngày 2” trở nên đặc biệt hơn trong lòng công chúng? 

Những hạt "sạn" to đùng

Bên cạnh kịch bản đau lòng, “49 ngày 2” cũng không thiếu những “hạt sạn” khiến người xem bực mình. Trong đó điều đầu tiên phải kể đến là diễn xuất của nữ chính.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 5

Vẫn là giọng nói lơ lớ, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh, Hari Won trở lại với khán giả trong vai cô ma nữ xinh đẹp Phương và khiến người xem "đã mắt" vì sự dễ thương của mình. Bên cạnh đó, những pha dọa ma của Phương dành cho Huy cũng khiến khán giả thót tim không ít lần.

Cũng đúng thôi, có ai lại không giật mình khi liên tục nhìn thấy một bóng trắng tóc dài đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm mình, hay nửa đêm đánh răng rửa mặt cũng thấy sau lưng thình lình xuất hiện một “ai đó” máu me đầy người. 

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 6

Thế nhưng, tất cả chỉ dừng lại tại đó. Vai diễn của bà xã Trấn Thành cũng không có điểm nhấn hay tình huống đòi hỏi sự diễn xuất của người diễn viên. Thậm chí, đoạn cao trào nhất phim là khi sự thật được hé lộ cũng là lúc linh hồn Phương tan biến, ngoài việc khán giả thấy cô rơi nước mắt như mưa thì cô cũng chỉ khóc và… khóc. 

Thêm nữa, chắc ít phim nào mà công chúng lại thấy nữ chính ít “công dụng” như phim này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ngoài việc "hành" nam chính, cười và khóc ra thì nữ chính hết vai trò luôn.

Ngay cả khi có dịp thể hiện sức mạnh của một hồn ma lúc Huy bị ngất trong đám cháy ở tiệm bánh, hồn ma Phương quyết định dùng số thời gian ít ỏi còn lại để nhập vào người anh, cứu anh khỏi cơn hỏa hoạn. Song cô nữ chính này vô dụng đến nỗi vừa nhập vào, chưa chạy được đi đâu đã xỉu luôn tại chỗ.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 7

Xem đến đoạn này, chắc hẳn nhiều người còn phải cười ngạc nhiên rằng: “Hóa ra ma cũng bị ngất sao?”. Nếu chỉ để khắc họa tình yêu của Phương dành cho Huy là sự sẵn sàng hi sinh những giây phút ít ỏi còn lại trên dương gian vì người mình yêu thì xem ra, sự hi sinh này có phần… vô ích.

Một điều nữa khiến người xem cảm thấy bực mình lại xuất phát từ dàn diễn viên phụ, cụ thể là sự có mặt của cặp đôi hài hước Thu Trang và Tiến Luật trong vai hai người bạn của Huy là Thu và Tiến. Công nhận vợ chồng nghệ sĩ hài này tung hứng rất ăn khớp nhau trên màn ảnh nên khán giả mới có nhiều tiếng cười đến vậy.

Tuy nhiên, lần theo toàn bộ nội dung phim mới thấy vai trò của hai nhân vật này hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí có thể cắt đi cũng không ảnh hưởng gì. Nguyên nhân không phải xuất phát từ sự diễn xuất của hai người mà là do kịch bản phim rời rạc, thiếu độ liên kết.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 8

Sự thiếu logic bộc lộ ngay trong quá trình dẫn dắt mạch phim. Cụ thể, người xem khó có thể hiểu tại sao sau một vụ tai nạn mất trí nhớ, Huy đột nhiên có thể nhìn thấy những hồn ma, siêu năng lực này từ đâu mà có? Hay đơn giản là “Mình thích thì mình nhìn thấy thôi?” Và sau khi ma nữ Phương đã tan biến, năng lực của Huy cũng biến mất luôn? Những sự rời rạc khó hiểu như thế này khiến “49 ngày 2” mất kha khá điểm trong lòng công chúng.

Cảnh quay đẹp là một điểm cộng dành cho “49 ngày 2”

Không thể phủ nhận những cố gắng của đạo diễn trẻ Nhất Trung trong việc mang đến một “49 ngày 2” hấp dẫn và khác biệt. Yếu tố lãng mạn trong phim đã được khai thác rất tốt từ âm thanh cho đến hình ảnh. Và trợ lý của các trưởng phòng trong “Ơn giời cậu đây rồi” - Ngô Kiến Huy cũng khá thành công trong việc thể hiện nhân vật Huy với nhiều mặt cảm xúc.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 9

Đặc biệt, ở đoạn cuối phim, khi lấy lại được ký ức và cũng là lúc biết rằng anh sẽ đánh mất đi tình yêu của đời mình, nhân vật Huy đã thực sự khiến nhiều người xúc động. Có lẽ chính vì sự nhập vai của anh trong đoạn cao trào này cũng phần nào làm lu mờ đi nữ chính Hari Won.

amp;#34;49 ngày 2amp;#34; của Hari Won: Phim thì hài mà khiến khán giả “phát khóc” - 10

Có thể không đạt được nhiều thành công như phần đầu tiên của “49 ngày” nhưng, phần 2 vừa ra mắt vẫn sẽ là một bộ phim đáng chú ý dành cho các cặp đôi trong những ngày tháng 2 ngọt ngào lãng mạn. Hãy thử xem phim và cảm nhận thế nào là một tình yêu-không-hối-hận nhé!

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp