Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi "mắc kẹt" trong lốt Hoàng tử tình ca

Ngày 16/11/2017 16:15 PM (GMT+7)

Thập niên 90, nhắc đến Ahn Jae Wook là khán giả Việt sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một chàng lãng tử tình si với đôi mắt đượm buồn đã làm xiêu lòng biết bao thiếu nữ thế hệ 8X.

Ahn Jae Wook không phải là người có khuôn mặt đẹp trai theo kiểu nhìn là mê như Bae Yong Joon, cũng không phải là nhân vật có bờ môi gợi cảm và thân hình đầy sức quyến rũ của phái mạnh như Bi Rain.

Thế nhưng, những ai đã từng mê phim Hàn thời kỳ đầu thật khó có thể quên chàng ca sĩ có mái tóc bồng bềnh và đôi mắt đượm buồn đã cất tiếng hát “hãy để anh được yêu em đến hết cuộc đời này"…” trong bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 1

Ahn Jae Wook trong hình ảnh Min Hee đã làm bao thiếu nữ xao xuyến

Đó là hình ảnh của Ahn Jae Wook khi anh xuất hiện trong bộ phim đầu tiên ra mắt công chúng Việt. Và từ đó, mỗi khi nhắc đến chàng diễn viên họ Ahn ấy, hình ảnh một chàng lãng tử si tình của những thiên tình ca lãng mạn lại khiến người ta xốn xang.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 2

Xuất hiện lần đầu trong hình ảnh bất cần và ngỗ nghịch của chàng công tử Min Hee, Ahn Jae Wook đã là người tạo nên phong cách và xu hướng thời trang mới. Với tóc mái xéo quá trán và cặp kính mắt đen tròn, trên môi luôn treo nụ cười hờ hững nửa miệng, vai diễn Min Hee của anh đã đốn tim biết bao thiếu nữ bởi vẻ đẹp đậm chất "trai hư" đầy nguy hiểm.

Cũng từ thành công trong việc hóa thân thành nhân vật này mà sự nghiệp của Ahn Jae Wook bước lên tầm cao mới.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 3

Cùng với bạn diễn Choi Jin Sil, hai người đã tạo nên một cảnh tỏ tình kinh điển trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến cái tên Ước mơ vươn tới một ngôi sao, người ta sẽ không thể không nhớ đến chàng ca sĩ si tình hát những lời tỏ bày yêu thương bất tận dành cho người con gái anh yêu. Bất chấp điều đó có thể khiến anh mất đi tất cả ánh hào quang, thậm chí là bị cả thế giới quay lưng lại.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 4

Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi xem lại hình ảnh ấy, nghe lại những lời hát ngọt ngào mà da diết của Forever thì trái tim vẫn như lỗi một nhịp, như thể trong cả quãng thanh xuân ta vẫn ao ước một người yêu mình như vậy. Ôi, giấc mơ thiếu nữ ngày nào dường như vẫn tồn tại sâu trong ký ức và lại bừng tỉnh khi những giai điệu xưa lại cất lên. 

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 5

Sau thành công với vai Min Hee và tạo nên một cơn sốt phim Hàn "bùng nổ" ở Châu Á, Ahn Jae Wook lần lượt sánh vai cùng nhiều đại mỹ nhân của truyền hình Hàn Quốc như:  Chae Rim (Oh Feel Young - Tuổi Thanh Xuân), Choi Ji Won (First kiss - Nụ hôn đầu), Kim Hye Soo (Tie a Yellow Ribbon - Yêu bằng cả trái tim)...

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 6

Đặc biệt hơn cả là Kim Hee Sun trong Goodbye my love - Tạm biệt tình yêu của tôi - bộ phim mở đầu "trào lưu" bệnh máu trắng trong phim Hàn khiến người xem khóc như mưa. Với những ai đã xem phim thì quả thật khó có thể quên được tác phẩm này bởi cái kết bi thương hằn sâu trong lòng.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 7

Anh cùng Kim Hee Sun đã dệt nên mối tình đẫm nước mắt trong “Tạm biệt tình yêu của tôi”

Một tình yêu đẹp đã đáng nhớ. Nhưng một tình yêu vừa đẹp lại vừa buồn thì lại càng ám ảnh, nhất là khi chứng kiến chàng trai tình si Min Soo của Ahn Jae Wook dần đánh mất người con gái anh yêu…

Có một khuôn mặt góc cạnh, nam tính nhưng lại sở hữu một đôi mắt buồn, anh thật phù hợp với những vai lãng tử si tình, vì tình yêu mà cô đơn, vì tình yêu mà bất chấp và cũng vì tình yêu mà bi thương. Đến nay, nhiều khán giả vẫn dấy lên một cảm giác xót xa mơ hồ khi nhớ về nỗi đau lặng cả tim mà vai Min Soo phải chịu đựng trong bộ phim này.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 8

Sớm bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994 với bộ phim The Song Of Blind nhưng đến tận năm 1997, hào quang mới thực sự đến với anh qua vai diễn để đời - chàng ca sĩ Min Hee si tình. Tính đến nay, nam diễn viên sinh năm 1971 này đã có khoảng 20 phim truyền hình, 5 phim điện ảnh.

Tuy nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả Việt, chắc chắn là 3 bộ phim khó có thể nào quên này: Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Yêu bằng cả trái tim và Tạm biệt tình yêu của tôi.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 9

Ngoại trừ 3 cái tên kể trên thì các bộ phim truyền hình của Ahn Jae Wook không được đánh giá cao. Nguyên nhân nếu không phải từ vai diễn không có sức bật thì cũng bởi cái bóng của "tượng đài" nhân vật Min Hee mà anh từng thể hiện quá lớn và một phần vì anh cũng quá an toàn trong các sự lựa chọn của mình nên thiếu đi sự đột phá trong nghiệp diễn.

Nhắc đến Ahn Jae Wook, khán giả lại nhớ đến Min Hee chứ không phải bất cứ một vai diễn nào khác. Có một thời gian, anh đã gần như không tìm được hướng phát triển cho mình tại quê nhà. Cùng vào lúc đó, tên tuổi anh lại được yêu thích tại Trung Hoa, và Ahn Jae Wook trở thành một trong những nghệ sĩ tiên phong cho trào lưu cho phong trào giao lưu văn hoá Trung - Hàn.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 10

Ở mảng phim điện ảnh, chàng diễn viên họ Ahn lại không mấy mặn mà nên con số phim điện ảnh của anh khá khiêm tốn. Duy chỉ có vai chàng trai Jun Huyk giả gái để tiếp cận người con gái anh yêu trong Yêu bằng cả trái tim của Ahn Jae Wook là để lại ấn tượng sâu sắc.

Những tiếng cười hài hước mà nam diễn viên mang đến qua việc "nhập vai" thiếu nữ đã phần nào xóa nhòa đi hình ảnh Min Hee ngày nào. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ với những người đã say mê nam thần của Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 11

Vai diễn giả gái hiếm có của chàng lãng tử trong “Yêu bằng cả trái tim”.

Sau năm 2008 đến nay, Ahn Jae Wook dần mất đi nhiều hào quang ngôi sao của xưa kia. Những phim anh tham gia không thực sự nổi bật lên nhưng con đường âm nhạc của anh lại khá thành công. Sau album đầu tay với bài hát chủ đề Forever đình đám một thời, anh còn ra thêm khoảng 5 album cùng một số đĩa đơn và ca khúc chủ đề cho phim.

Ahn Jae Wook: Gã lãng tử phim Hàn mãi amp;#34;mắc kẹtamp;#34; trong lốt Hoàng tử tình ca - 12

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, dù nhiều thăng trầm và biến cố, nhưng Ahn Jae Wook vẫn là cái tên được ghi dấu đậm nét trong lòng khán giả Việt, đặc biệt là thế hệ 8X trước kia.

Ngoài đời, nam tài tử 7X đã kết hôn vào năm 2015 và hạnh phúc bên gia đình cùng cô con gái đầu lòng.

Cùng nghe lại ca khúc "Forever - Vĩnh cửu" trên sân khấu concert "Ước mơ vươn tới một ngôi sao"

Tú Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình