Điện ảnh Việt đã đến gần với công chúng

Ngày 05/12/2015 11:32 AM (GMT+7)

Khán giả Việt vẫn yêu phim Việt, điều đó thể hiện rõ trong đợt chiếu phim miễn phí diễn ra trong mấy ngày qua.

4/5 ngày chiếu phim miễn phí trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam lần thứ 19 tại TP HCM đã diễn ra với hiệu quả bất ngờ ngoài mong đợi. Sau cảnh khán giả xếp hàng dài lấy vé là cảnh khán giả tấp nập đổ về các rạp để xem phim, chủ yếu là 20 phim truyện điện ảnh tranh giải và các phim Việt khác trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh”. Nỗ lực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng của ban tổ chức (BTC) LHP Việt Nam lần thứ 19 đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Giải trí, nghệ thuật đều đông khán giả

Suất chiếu miễn phí phim “Cuộc đời của Yến” vào tối 2-2 tại rạp Galaxy Nguyễn Du chật cứng khán giả. Ghế phụ đã được huy động, nhiều khán giả chấp nhận đứng xem nhưng vẫn có nhiều người phải ra về vì rạp hết chỗ ngồi lẫn chỗ đứng (dù có vé). Đáng ngạc nhiên là trong rạp có không ít khán giả trung niên, lớn tuổi. Hầu hết đều ở lại xem đến cuối phim và nán lại để thưởng thức nốt ca khúc trong phim do Lê Cát Trọng Lý thể hiện.

Điện ảnh Việt đã đến gần với công chúng - 1

Cảnh trong phim “Cuộc đời của Yến” (ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tương tự, tối 3-3 cũng tại rạp này, phim “Nước 2030” rơi vào tình trạng quá tải khán giả. Suất chiếu kết thúc muộn nhưng khán giả vẫn ở lại giao lưu với đoàn làm phim đến gần 23 giờ. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh nói anh không thể ngờ được việc khán giả quan tâm đến phim quá nhiều như vậy. Bất ngờ cũng phải thôi vì 2 năm nay, “Nước 2030” dù được đánh giá cao về tay nghề, chất lượng vẫn không tìm được đường ra rạp. “Sau sự bất ngờ là cảm giác… có lỗi khi thấy nhiều người không xem được phim, ngậm ngùi ra về” - đạo diễn của “Mùa len trâu” nói.

“Cuộc đời của Yến” và “Nước 2030” là 2 phim nghệ thuật được khán giả đón nhận nhiệt tình nhất cũng bởi đây là lần đầu tiên 2 phim này đến với khán giả. Trong khi “Cuộc đời của Yến” được trình chiếu sớm tại LHP (kế hoạch đầu năm 2016 mới ra rạp) thì LHP lần này lại gần như là cơ hội duy nhất để “Nước 2030” trình diện khán giả sau khi chu du ở các LHP quốc tế. Song, nói khán giả vì tò mò phim chưa được công chiếu mà đi xem cũng không phải là lý do chính. Bởi có những phim nghệ thuật khác đã ra rạp vẫn đông khán giả như thường. Điển hình là phim “Quyên”, “Người trở về” hay “Đập cánh giữa không trung” chiếu vào giờ không đẹp vẫn không còn một chỗ trống.

Điện ảnh Việt đã đến gần với công chúng - 2

Khán giả xem phim Người trở về tại rạp Galaxy Nguyễn Du Ảnh: MINH NGA

Riêng nhóm phim có tính giải trí thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đang dẫn đầu về sức hút khán giả khi lượng khán giả đăng ký vé gấp 2,3 lần so với số lượng vé và tham gia giao lưu rất đông đảo. Riêng “Em là bà nội của anh” cháy vé vì chiếu miễn phí cùng thời điểm với phát hành ra rạp. Các phim “49 ngày”, “Chàng trai năm ấy”, “Hương Ga”, “Lật mặt”, “Scandal 2 - hào quang trở lại”, “Để Mai tính 2”, “Trúng số”, “Cô dâu đại chiến 2”…, khán giả cũng kín rạp. Ngoại trừ một số phim như “Trên đỉnh bình yên”, “Thầu Chín ở Xiêm”, “Nhà tiên tri”, “Đường xuyên rừng”… có phần vắng khán giả hơn thì các phim còn lại khán giả đều lấp rạp từ 1/2 đến 2/3. Thậm chí, “Mỹ nhân” tuy khán giả không đông bằng nhưng nhiều hơn hẳn khi phim ra rạp trước đó. Riêng các phim tài liệu, khoa học, hoạt hình… lại khá vắng vẻ khán giả.

“Phép thử” đúng

Như khẳng định của TS Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh: “Khán giả xem phim miễn phí của LHP lần này là khán giả thực sự, là những người quan tâm đến điện ảnh nên mới chủ động đăng ký, xếp hàng lấy vé chứ không phải bị ép buộc đi xem”. Thật vậy, tình trạng “lùa” khán giả đến xem phim từng xảy ra ở nhiều kỳ LHP Việt Nam trước đã không còn, nhiều khán giả lấy vé mà không đi ít xảy ra ở đợt chiếu phim miễn phí lần này. Đáng nói là có những phim đã có trên YouTube như “Cô dâu đại chiến 2”, “Chàng trai năm ấy”… nhưng khán giả vẫn đến xem tại rạp. Có phim khán giả đã xem rồi nhưng vẫn đi xem lại như “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

“Ngoài lý do vé miễn phí, khán giả đến xem vì quan tâm đến phim Việt” - TS Ngô Phương Lan tự tin. BTC LHP Việt Nam lần thứ 19 cho rằng đợt chiếu phim lần này, ngoài cơ hội để khán giả tiếp cận với tác phẩm điện ảnh, còn là “liều thuốc thử” khán giả về sức hút của phim. Việc “Quyên”, “Nước 2030” được khán giả quan tâm trong khi doanh thu thất bại hay không được ra rạp trước đó đã đặt ra câu hỏi: Phải chăng khâu quảng bá phim quá yếu khiến khán giả thờ ơ?

Lần này, nhờ LHP, “số phận” của một vài phim có thể sẽ thay đổi. “Quyên” lập tức được phát hành trở lại tại 2 cụm rạp BHD Star Bitexco và BHD Star Quang Trung từ ngày 5-12, “Nước 2030” đang đứng trước cơ hội được ra rạp, “Cuộc đời của Yến” hứa hẹn hút khách trong đợt công chiếu vào đầu năm tới. Chưa biết kết quả như thế nào nhưng những người làm phim này tỏ ra rất vui mừng. “Nhận thấy có nhiều khán giả dành tình cảm cho phim nên chúng tôi đã phát hành trở lại với giá ưu đãi” - đại diện BHD cho biết.

Trước giờ xem phim, khán giả được phát một phiếu bình chọn “thích hay không thích” bộ phim vừa xem. Đây là cơ sở để BTC trao giải “Phim được khán giả yêu thích nhất” tại đêm bế mạc (tối 5-12 ở Nhà hát Hòa Bình; truyền hình trực tiếp trên VTV6, HTV9), cũng là căn cứ để BGK xem xét kết quả cuối cùng giải “Bông sen vàng”. Mặc dù chính khán giả là thước đo khách quan nhất về chất lượng phim, tuy nhiên nhiều người cho rằng kết quả này chỉ mang tính tương đối.

Khán giả là đối tượng làm nên thị trường điện ảnh Việt sôi động. Và sự hưởng ứng của khán giả phần nào cho thấy nỗ lực của BTC LHP Việt Nam lần này đã mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề xảy ra, theo nhiều khán giả, cần khắc phục và rút kinh nghiệm ở các kỳ LHP sắp tới như khán giả có vé không xem được, giờ chiếu các suất vào giờ khó xem, tăng cường nhiều suất chiếu cho các phim có sức hút... Với lượng khán giả đến rạp xem phim Việt miễn phí trong khuôn khổ LHP vừa qua, nhiều người kỳ vọng phim Việt sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn ở thị trường trong nước.

Sôi động các buổi giao lưu

Những buổi giao lưu của đoàn làm phim với khán giả ngay sau suất chiếu không chỉ là cơ hội để công chúng - nghệ sĩ chia sẻ cởi mở về phim, vai diễn, thậm chí cả chuyện đời tư mà còn là dịp để khán giả được nhìn tận mắt, nắm tận tay các diễn viên mà họ hâm mộ. Những buổi giao lưu này luôn diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả. Ngoài ra, chương trình giao lưu “Nghệ sĩ điện ảnh với học sinh - sinh viên” tại Nhà Văn hóa Thanh niên; “Nghệ sĩ điện ảnh với lực lượng vũ trang” tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Củ Chi; “Gặp gỡ nghệ sĩ tham gia trong các tác phẩm điện ảnh chủ đề giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” tại Nhà hát TP cũng diễn ra sôi nổi, đầy ý nghĩa.

Theo Minh Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam