Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi "ngôn tình" lấn át

Ngày 15/04/2016 17:51 PM (GMT+7)

Chuyện tình của hai nhân vật Seo Dae Young (Jin Goo) và Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) trong Hậu duệ của mặt trời được biên kịch Kim xây dựng không khác gì truyện ngôn tình.

Trong bom tấn truyền hình Hàn Quốc Hậu duệ của mặt trời, cặp đôi phụ Seo Dae Young (Jin Goo) và Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) nhận được sự yêu mến của khán giả không kém gì Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) - Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Không chỉ có vậy, mối tình của họ còn được biên kịch Kim Eun Sook xây dựng không khác gì mô-típ truyện ngôn tình. Do vậy, rất nhiều fan nữ gần như “phát cuồng” vì cặp đôi này, thậm chí còn hơn cả hai nhân vật chính.

1. Câu chuyện giữa tiểu thư và chàng lang thang phiên bản ngôn tình:

Theo kịch bản Hậu duệ của mặt trời, Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) là một cô nàng mạnh mẽ, hết mình vì công việc và vì tình yêu. Ở cô hội tụ mọi đặc điểm của một nữ chính ngôn tình điển hình: xinh đẹp, khẳng khái, lại là tiểu thư con nhà giàu cũng như có quyền thế. Dù được rất nhiều người để ý nhưng Myung Joo chỉ yêu một mình Seo Dae Young. Khi bị anh từ chối, lảng tránh, cô nàng cũng quyết theo đuổi chàng đến cùng, buộc Seo Dae Young phải thay đổi suy nghĩ về mối tình của họ.

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 1

Về phần Seo Dae Young, nếu nhận xét dựa trên tiêu chí truyện ngôn tình, anh được xếp vào đội ngũ “soái ca” (từ chỉ các anh chàng đẹp trai) nhưng không có mặt trong top “phú nhị đại” (ám chỉ người giàu có, quyền lực).  Chính vì thiếu mất yếu tố này nên cặp đôi Young - Joo mới xảy ra tình huống “nữ truy nam” (nữ chính theo đuổi nam chính) kinh điển.

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 2

Nếu nhìn trên góc độ ngôn tình, Seo Dae Young khiến nhiều người nhớ tới hình ảnh Triệu Tiên Phi – nam chính trong tác phẩm Không thể quên em, cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của tác giả Hoa Thanh Thần. Vì sự chênh lệch giữa gia đình hai người nên Triệu Tiên Phi không nhận lời yêu nữ chính Tang Du. Tuy nhiên sau đó, vì không cưỡng lại được sức hút và sự mạnh mẽ của Tang Du mà anh đã nhận lời.

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 3

Tương tự, Seo Dae Young cũng là tuýp đàn ông trầm lặng, với quá khứ là những mảng màu tối tăm: từng cùng các băng nhóm xã hội đen đi làm loạn khắp nơi. Xét về xuất thân địa vị lẫn cả sự nghiệp, Dae Young đều thua xa những ứng viên mà tư lệnh Yoon muốn nhắm làm con rể. Chính anh cũng thừa nhận trong bức di thư gửi Myung Joo rằng: “Kế hoạch của anh vĩnh viễn là chạy trốn. Em dũng cảm hơn ai hết nhưng lại yêu trúng một người tiền đồ chẳng bằng ai là anh. Cảm ơn và cũng xin lỗi em.”

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 4

Nhưng dù có đi tới tận Uruk thì Dae Young cũng không thể chạy trốn trái tim mình. Sau tất cả, cuối cùng anh cũng chịu khuất phục trước sự mạnh mẽ của Myung Joo và đón nhận tình cảm nồng nhiệt của cô.

2. Đường tình trắc trở nhiều éo le - Lời thoại cùng hành động lãng mạn

Mặc dù là hai nhân vật phụ song lộ trình tình yêu của Dae Young và Myung Joo còn để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả theo dõi Hậu duệ của mặt trời hơn cả cặp chính là “đại boss” Song Joong Ki và “chị đẹp” Song Hye Kyo. Nếu chuyện của đôi bác sĩ – quân nhân diễn ra rất nhanh chóng và cực kỳ thuận buồm xuôi gió thì Dae Young cùng Myung Joo liên tục gặp phải ngáng trở. Hết vấn đề môn đăng hộ đối rồi lại tới bệnh tật, chết chóc và cả sinh ly tử biệt... tình yêu giữa Dae Young và Myung Joo có thể ví với một bản tình ca vừa lãng mạn vừa bi thương với đủ mọi gam màu nổi bật.

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 5

Xét về mức độ “sến” cặp đôi Young - Joo cũng vượt mặt bộ đôi Mo Yeon – Shi Jin về tần suất xuất hiện những đoạn hội thoại mùi mẫn. “Soái ca” Dae Young thường xuyên phát biểu những câu như: “Tình yêu luôn nồng nàn của anh, Yoon Myung Joo. Cho dù sống hay chết thì điều đó cũng không bao giờ thay đổi”, “Nếu như em đang đọc lá thư này thì kẻ ngu ngốc là anh đây đến cuối cùng vẫn làm tổn thương em. Đừng tha thứ cho anh. Và tương tự quãng thời gian anh nhớ em, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc giống như vậy”…

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 6

Trong khi đó, người yêu anh chàng cũng “mồm mép” chẳng kém với những câu thoại như: “Em vẫn chạy về phía anh, toàn tâm toàn ý ôm lấy anh. Hối hận vì không nắm tay anh nhiều hơn. Hối hận vì vẫn yêu anh như xưa.” Thế nên, các phân đoạn này của họ được khán giả đặc biệt yêu thích và thường xuyên cắt ra làm trích dẫn.

3. Và màn “cướp show” cực đỉnh trong tập cuối Hậu duệ của mặt trời!

Ở tập cuối Hậu duệ của mặt trời, nếu như Yoo Shi Jin tiếp tục ghi điểm nhờ... chiếc sơ mi trắng trong truyền thuyết cùng những nụ hôn ngọt như mật với Kang Mo Yeon thì cặp đôi phụ lại vô cùng “bá đạo” với màn công khai tình yêu trước toàn doanh trại. Không chỉ dõng dạc khẳng định “vì không dưới trăm lần, anh muốn đến bên cạnh em”, lần đầu tiên, Dae Young còn mặt dày ra lệnh cho cấp dưới của mình nhắm mặt lại để tiến tới trao cho Myung Joo nụ hôn trán lãng mạn.

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 7

Đáp trả lại anh cũng là “quân lệnh” tương tự và nụ hôn đắm đuối từ cô nàng quân y xinh đẹp. Khỏi phải nói, toàn bộ binh sĩ có mặt trong nhà ăn khi đó đã “phát rồ” vì kích động tới mức nào!  

Khi Song Joong Ki - Song Hye Kyo bị cặp đôi quot;ngôn tìnhquot; lấn át - 8

Bên cạnh đó, cách “xử lý” ông bố tư lệnh của Myung Joo cũng đặc biệt chẳng kém. Vừa dẫn Dae Young tới gặp cha, cô nàng đã hùng hổ tuyên bố: mình đang mang thai con của Seo Dae Young. Tất nhiên, đó chỉ là chiêu thức vờ “tiền trảm hậu tấu” để ép cha cô phải thuận theo. Sự mạnh mẽ táo bạo đó không chỉ khiến cha Myung Joo kinh ngạc, người yêu cô thì toát mồ hôi lạnh mà còn khiến khán giả theo dõi Hậu duệ của mặt trời tập 16 được trận cười “té ghế”.

Xiao Hua
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Song Joong Ki