Người đàn ông "bi đát" nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng

Ngày 07/07/2017 00:05 AM (GMT+7)

“Những người nhiều chuyện” tập 1 phát sóng đưa đến nhiều nhân vật “độc nhất vô nhị” khiến khán giả cười “té ghế”.

Những người nhiều chuyện là bộ phim truyền hình mới của màn ảnh Việt, lấy bối cảnh là một khu chung cư thời nay. Chuyện phim vẽ nên bức tranh đa sắc màu khi những con người xa lạ, với những số phận khác nhau vô tình được gắn kết với nhau. Tập 1 “Những người nhiều chuyện” vừa lên sóng VTV1 đã hé lộ tính cách đặc biệt của từng nhân vật khiến khán giả thích thú. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 1

Nhân vật để lại nhiều ấn tượng nhất trong tập phim này chính là vợ chồng cô hàng xôi Nhàn (Thu Huyền) – Nhã (NSƯT Quang Thắng). Cô Nhàn là người phụ nữ xởi lởi, giỏi buôn bán tuy nhiên hơi đanh đá và thích hóng chuyện. Anh Nhã thì chăm chỉ, hiền lành nhưng có tính sợ vợ. Ngày nào vợ chồng Nhàn – Nhã cũng chí chóe, tranh cãi với nhau nhưng lại chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn nào lớn. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 2

Cảnh chạy công an cười "té ghế" của bà vợ

Vừa lên sóng, anh Nhã đã dọa cho cô vợ đanh đá chạy “té khói”. Cô Nhàn buôn bán trên vỉa hè nên miệng thì bảo không sợ nhưng chỉ cần nghe lực lượng chức năng đến là sẵn sàng vơ gọn mọi thứ và chạy thật nhanh. Anh Nhã biết tính vợ nên giả vờ hô công an đến rồi khiến cô Nhã hết hồn. Sau màn lừa vợ thì anh Nhã bị vợ rượt chạy vòng quanh.

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 3

Tiệm xôi nhà cô Nhàn nổi tiếng vì món xôi thịt – ruốc nên không cần quảng cáo cũng đông khách. Nhưng ngày nào không bán hết thì cô Nhàn bắt chồng ăn xôi ế. Anh Nhã phải năn nỉ ỉ ôi để có thêm thịt hoặc ruốc cho vào xôi ăn cho ngon nhưng cô Nhàn nhất quyết không chịu. Cô đưa cho chồng hộp muối vừng... thích ăn bao nhiêu thì ăn. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 4

Ngoài ra trong tập 1 Những người nhiều chuyện, đại gia "nửa mùa" Cao Toàn Tính (NSƯT Đức Khuê) cũng đã xuất hiện đầy ấn tượng. Đúng như tên gọi, Cao Toàn Tính giỏi nhất chính là tính toán chi li, ki bo kẹt xỉ với những người xung quanh. Ngay khi thấy công an dẹp các tiệm vỉa hè, Toàn Tính liền tranh thủ tăng giá để bắt chẹt khách hàng. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 5

Không chỉ tính toán trong kinh doanh, Toàn Tính còn “bắt nạt” anh thợ ảnh hiền lành – Phong (Thanh Sơn). Vị đại gia này “củ hành” anh thợ ảnh vì tội không ghép hình ông vào danh lam thắng cảnh, kỳ quan thế giới. Đối với ông, nghệ thuật không quan trọng, quan trọng là phải “to lớn, vĩ đại, thể hiện được thần thái.” Sau khi “chê no chê chán”, Cao Toàn Tính đòi phải có một bức ảnh khác nhưng vẫn không quên… giật bức ảnh “hỏng” đưa về. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 6

Phong là chàng trai thật thà, hơi vụng về và đang chịu cảnh “gà trống nuôi con”. Mẹ vợ của anh là bà Mai (NSƯT Thúy Phương) xót cô cháu gái thiếu tình thương của mẹ lại không được bố chăm sóc chu đáo nên quyết định chuyển sang ở nhà con rể một thời gian. Ngày đầu tiên đến khu chung cư mới, bà Mai đã gặp ngay bà Sang (NSƯT Minh Hòa). 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 7

Tuy là đôi bạn ngày xưa học chung một lớp nhưng cả hai rất không ưa nhau, còn gọi nhau là "oan gia ngõ hẹp". Vì không ưa nên bà Mai đã ngay lập tức tố cáo hành vi vi phạm nội quy khu chung cư của bà Sang. Với mối quan hệ căng thẳng của hai bà thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều màn “đấu tố” lẫn nhau khi hai người trở thành hàng xóm láng giềng. 

Người đàn ông amp;#34;bi đátamp;#34; nhất màn ảnh Việt: Vợ bán xôi thịt – ruốc, chồng phải ăn muối vừng - 8

Khu chung cư của “Những người nhiều chuyện” rắc rối, phức tạp, nhiều “hỉ nộ ái ố” nhưng đã đưa đến nhiều tiếng cười thư giãn cho người xem. Những con người xa lạ với nhiều tính cách khác nhau vô tình được gắn kết tại một tòa nhà hứa hẹn sẽ đưa đến nhiều câu chuyện ý nghĩa mang hơi thở cuộc sống hiện đại cho khán giả yêu thích bộ phim.

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Việt Nam