Unkind Women: Khi nữ quyền lên ngôi

Ngày 12/04/2015 00:06 AM (GMT+7)

Có thể nói Unkind Women là một bộ phim dành cho các "achuma" (bà cô).

Với kịch bản phim chủ đề gia đình vốn không nhiều mới mẻ, sẽ có không ít bạn trẻ lướt nhanh hoặc bỏ qua khi mới thoạt nhìn nội dung tóm tắt của Unkind Women, một bộ phim chỉ xoay quanh xung đột của 4 người phụ nữ dưới cùng một mái nhà. Thế nhưng, ngược lại với dự đoán, Unkind Women hiện là phim truyền hình thống trị khung giờ vàng tại Hàn Quốc, và thu hút không ít lượng fan hâm mộ là các bà nội trợ và cả giới trẻ sinh viên, học sinh.

Unkind Women: Khi nữ quyền lên ngôi - 1

Không chỉ là bộ phim gia đình đơn thuần, Unkind Women đề cập đến nhiều vấn đề xã hội.

Nếu nói Unkind Women là một bộ phim dành cho các "achuma" (tiếng Hàn nghĩa là các bà cô) cũng không sai, bởi lẽ dàn diễn viên chính trong phim đa phần là các diễn viên gạo cội, không còn trẻ trung, dễ thu hút như những phim thần tượng khác. Đây có thể là điểm yếu nhưng cũng chính là thế mạnh của Unkind Women. Bởi,chính nhờ có dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm mà người xem hoàn toàn bị cuốn hút và thuyết phục. Tuy vậy, bộ phim vẫn mang đến người xem một làn gió mới nhưng diễn xuất đủ thực lực là chàng diễn viên điển trai Song Jae Rim, người đóng vai “chồng” của "nàng cháo" Kim So Eun trong show truyền hình thực tế được yêu thích “We got married”.

Ngoài dàn diễn viên, điểm mạnh thứ hai của Unkind Women chính là phần kịch bản hấp dẫn qua từng tập. Dễ thấy không chỉ ở phim gia đình mà cả những bộ phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm khác của Hàn Quốc, nội dung hay kết thúc phim rất dễ được khán giả đoán ra chỉ sau một vài tập đầu. Ở Unkind Women, tuy tình tiết không quá éo le nhưng qua mỗi tập phim, khán giả đều được đưa từ suy đoán này đến ngạc nhiên khác bởi những bất ngờ mà biên kịch mang lại: khi là thân thế của nhân vật, khi lại là sự trở về đột ngột ngoài sức tưởng tượng… Hơn nữa những tình tiết được thêm thắt không hề làm cho mạch phim trở nên rườm rà, dông dài mà trái lại càng kích thích trí tò mò của khán giả hơn.

Unkind Women: Khi nữ quyền lên ngôi - 2
Gương mặt mới Song Jae Rim và mối tình chị em với Lee Ha Na trong phim.

Chuyện phim xoay quanh nhân vật người bà lớn tuổi (Kim Hye-Ja) luôn khắc khoải vì người chồng bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu, cô con gái lớn (Do Ji-Won) tưởng chừng như thành đạt nhưng lại quá lứa lỡ thì, cô con gái út (Chae Shi-Ra) vì bị đuổi học mà mang mặc cảm cả đời để cuối cùng làm việc gì cũng hỏng, cô cháu gái (Lee Ha-Na) là tiến sĩ quốc ngữ nhưng bị hắt hủi tại trường đại học bởi chuyên ngành không hợp thời. Bộ phim không chỉ đơn thuần là câu chuyện kể về những mâu thuẫn gia đình giữa mẹ và con, giữa chị em gái, giữa vợ chồng mà hơn nữa nó còn phản ánh nhiều thực trang ở xã hội Hàn Quốc, nhất là ở ngành giáo dục. Khi mà người người, nhà nhà đều xem bằng cấp trên tất cả, khi mà học sinh chỉ chạy theo điểm số, khi giáo viên lấy sự hà khắc làm phương châm giáo dục, khi yên thích thần tượng cũng là một tội lỗi.

Xem lại hình ảnh trong Unkind Women:

Khán giả xem phim vừa bị hấp dẫn bởi mạch phim nhanh, dứt khoát, nhưng cũng không hề có cảm giác ngột ngạt bởi xen kẽ với sự kịch tính đó chính là những tình tiết lãng mạn, hài hước nhẹ nhàng. Khi mà các tình huống lên đến cao trào, thay vì khiến khán giả thêm căng thẳng thì những yếu tố gây cười đầy thư giãn giúp người xem cảm thấy thoải mái hơn, không còn bị những nhân vật “đáng ghét” làm cho ám ảnh.

Là một bộ phim gia đình nhưng chất chứa rất nhiều đề tài xã hội, Unkind Women vừa là một bộ phim nhân văn, ấm áp và lãng mạn cũng đồng thời là bộ phim kịch tính mang tính thời sự. Phim đề cao tình bạn bè, tình thầy trò, tình gia đình, tình yêu mà trong đó nhân vật trung tâm chính là những người phụ nữ kiên cường vượt qua nhiều trở ngại, miệt mài tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.

Julie Tien
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc