4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày 15/10/2017 08:07 AM (GMT+7)

Trong 13 tác phẩm đã xuất bản của Diệp Lạc Vô Tâm, những cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đặc biệt nhất?

Diệp Lạc Vô Tâm không phải là cái tên lạ lẫm với độc giả trẻ Việt Nam. Rất nhiều bạn đọc dù chưa đọc tác phẩm của chị nhưng vẫn biết đến nữ tác giả của những chuyện tình nóng bỏng mà không kém phần éo le này.

4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - 1

Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm giao lưu với fan ở Việt Nam.

Bối cảnh và chủ đề trong chuyện tình của chị cũng rất đa dạng, có khi là tình yêu của người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm, có khi lại là chuyện tình giữa chàng giảng viên trẻ cùng cô sinh viên ở một trường đại học nổi tiếng; lại có khi là tình yêu bị ngăn cấm giữa một của một vị thần trên trời và một cô gái hóa thân từ bức tượng;… Dù ở bối cảnh nào thì những mối tình trong sách của Diệp Lạc Vô Tâm đều rất lôi cuốn người đọc.

Và trong số các tác phẩm đã xuất bản, có những cuốn sách đã gắn liền với tên tuổi của nữ tác giả nổi tiếng này:

Mãi mãi là bao xa

4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - 2

Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của Diệp Lạc Vô Tâm và là tác phẩm tiểu thuyết "kinh điển" mà những cô học trò, sinh viên đã từng đọc ít nhất một lần trong những năm tháng mơ mộng của mình.  

Cuốn sách là mối tình thầy-trò của cô sinh viên Bạch Lăng Lăng với người thầy của mình - chàng giảng viên Dương Lam Hàng mới trở về từ nước ngoài. Trước khi mối tình trên giảng đường ấy bắt đầu thì họ đã là những người bạn tri kỉ từ trên mạng và anh lựa chọn trở về nước cũng là để tìm cô - người con gái mà anh thương từ lâu. Tuy nhiên, tình yêu của họ cũng gặp không ít khó khăn, nhất là khi quan niệm "một ngày là thầy, cả đời là cha" đã ăn sâu vào tư tưởng xã hội phương đông xưa nay.

Lãng mạn và sâu sắc, Mãi mãi là bao xa là bản tình ca thiết tha khiến những người ta cứ muốn đắm chìm trong những giai điệu đầy xúc cảm ấy.

Yêu là thế

Yêu là thế là một cuốn sách có cốt truyện đơn giản, trong sáng nhưng lại chứa đựng sự chân thật và yêu thương vô bờ mà nhân vật Trình Trạch đã dành cho người con gái anh yêu - cũng chính là Diệp Lạc Vô Tâm, nữ tác giả của cuốn sách. Đây là một câu chuyện có thật, từ những nhân vật có thật mà bước vào trang sách.

4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - 3

Cuốn sách thứ 13 này vừa được xuất bản trong tháng 9 vừa qua

Cũng giống như tình yêu của mỗi người vậy, không phải ai cũng có một mối tình nhiều sóng gió, nay bị ngăn cấm mai bị buộc chia tay hay phải xa cách ly biệt nhiều năm… Đa phần trong cuộc sống chúng ta thường gặp những tình yêu đời thường, tức là gặp nhau, rồi yêu nhau, bình yên trôi qua những tháng ngày hạnh phúc nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, tình yêu không sóng gió đâu có nghĩa là tình yêu không sâu sắc? Chỉ cần mỗi ngày yêu thêm từng chút, từng chút một cho đến khi già đi. Yêu đến cả một đời, như vậy đã là quá đủ. Và đó là những gì mà Diệp Lạc Vô Tâm muốn nhắn nhủ với bạn đọc qua mỗi mẩu chuyện tình yêu của chính chị trong cuốn sách này.

Cuốn sách cũng là tác phẩm thứ 13 của nữ tác giả được độc giả yêu thương đặt nickname Tâm Tâm. Có lẽ con số 13 cũng rất đặc biệt nên cuốn sách cũng là một sắc màu hoàn toàn khác với phong cách quen thuộc từ trước đến nay của Diệp lạc Vô Tâm.

Nụ hôn của sói

Nhắc đến Nụ hôn của sói là nhắc đến mối tình đằng đẵng của An Dĩ Phong và Tư Đồ Thuần. Hai con người ở hai thế giới đã bị cuốn hút bởi nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Dĩ Phong đã yêu say đắm cô gái thuần khiết sẵn sàng chạy khắp năm con phố để trả lại chiếc ví anh bỏ quên. Tư Đồ Thuần đã dành cả trái tim cho người đàn ông có mong ước nhỏ nhoi sẽ được trở về nhà nấu cơm cùng người con gái mà anh yêu. Hai người đã yêu nhau dù tên tuổi, nghề nghiệp, thậm chí đến cách liên lạc cũng không hề hay biết.

4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - 4

Tình yêu giản đơn ấy đã bắt đầu, nhưng lại chẳng thể đơm hoa vì địa vị đối lập giữa hai người. Anh là nhân vật nổi tiếng của thế giới ngầm, còn cô là nữ cảnh sát mang trong mình mong muốn quét sạch bọn tội phạm...

Ở cuốn sách này, Diệp Lạc Vô Tâm đã thành công khắc họa nội tâm phong phú của nhân vật, với đủ cung bậc tình cảm giằng xé, đắn đo, mâu thuẫn và hơn hết là một tình yêu - yêu đến bất chấp mọi sinh tử nguy nan.

Sự cám dỗ cuối cùng

Cuốn sách kể về tình yêu sâu đậm giữa Giản Nhu và Trịnh Vĩ. Một người là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Một người là người đàn ông quyền lực trong ngành giải trí. Tình yêu của họ tựa như gắn liền với sự nhào nhoáng của giới showbiz nhưng thực chất đó là một mối tình trải qua năm năm tháng tháng yêu thương, bắt đầu từ khi cả hai người còn là những cô bé, cậu bé.

4 cuốn ngôn tình hay nhất của nữ tác giả Diệp Lạc Vô Tâm - 5

Hạt mầm tình yêu đã được ươm trong Giản Nhu từ khi cô gặp anh năm 10 tuổi. Và cứ thế, những yêu thương âm ỉ lớn lên thêm trong cô mỗi ngày. Dù phải cách xa, dù mất liên lạc thì đến khi gặp lại vào năm 18 tuổi, tình yêu ấy lại càng nảy nở đâm chồi. 

Chỉ tiếc rằng, những biến cố trong đời người chẳng thế lường trước khiến họ lại một lần nữa phải xa nhau, khi đó cô mới 19 tuổi. Và lần gặp lại của nhiều năm sau, giữa anh và cô là một khoảng trống mênh mông…

Sự cám dỗ cuối cùng là tác phẩm đã mang Diệp Lạc Vô Tâm đến với Việt Nam vào năm 2015, khi nữ tác giả này đã đồng ý đến giao lưu cùng bạn đọc Hà Nội và Sài Gòn nhân dịp cuốn sách này được ra mắt.

>> XEM TIẾP: YÊU LÀ THẾ: BẢN TÌNH CA CÓ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI NỮ TÁC GIẢ DIỆP LẠC VÔ TÂM

Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan