Vì sao nghệ sĩ Hán Văn Tình khỏe lại sau dự đoán “chỉ còn tính bằng ngày”?

Ngày 06/07/2016 19:33 PM (GMT+7)

Từ chỗ sức khỏe “chỉ còn tính bằng ngày” vì tế bào ung thư đã di căn vào não và xương thì nay, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã đi lại được và làm một số việc lặt vặt trong nhà.

Sự bình thản trước cái chết và tình yêu thương của mọi người dành cho “lão Quềnh” được xem là “liều thuốc” để anh chống chọi với căn bệnh nan y này.

Vì sao nghệ sĩ Hán Văn Tình khỏe lại sau dự đoán “chỉ còn tính bằng ngày”? - 1

Nghệ sĩ hài Trà My nhiều khi phải vừa nịnh, vừa “dọa” để “lão Quềnh” ăn hết khẩu phần (ảnh nghệ sĩ cung cấp).

Từ tình yêu thương của người thân, khán giả

Cách đây 4 hôm, thông tin từ phía gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình đã khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi bệnh tình của anh có dấu hiệu đỡ lên. Anh đi lại được, ăn nhiều hơn một chút và thậm chí còn leo lên cả cầu thang để làm các việc lặt vặt. Rất đông anh em nghệ sĩ, công chúng tiếp tục gửi đến diễn viên “Đất và người” những lời động viên an ủi, mong tiếp tục giữ vững nghị lực này để chống chọi với bệnh tật. Bởi cách đây nửa tháng, sau gần 2 tháng điều trị tiếp tại bệnh viện, anh được đưa về nhà với “tiên liệu” sức khỏe kém, phải nằm một chỗ vì đau. “Muốn ra khỏi giường phải có người bế hoặc dìu” - như lời của ca sĩ Hồ Quang Tám kể. Nghệ sĩ hài Trà My khi đó còn thông tin rằng: “Bệnh tình của anh chỉ còn tính bằng ngày”.

Nghệ sĩ Hán Văn Tình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối vào cuối năm 2014. Thông thường, với căn bệnh này, bệnh nhân thường chỉ kéo dài sự sống được vài tháng đến một năm. Thế nhưng, tính đến nay, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã kiên cường chống chọi được hơn một năm rưỡi. Có thời điểm, anh còn đi diễn, tham gia các hoạt động từ thiện và tự làm các công việc nhà như một người bình thường. Phải đến gần đây, anh bị nổi hạch trên cơ thể do biến chứng của bệnh, di căn vào não và xương nên mới phải nhập viện gấp để tiếp tục điều trị. Hóa chất và xạ trị đã khiến nụ cười của người nghệ sĩ hài không còn thường trực vì những cơn đau và mỏi mệt.

Dù vậy, theo nghệ sĩ hài Trà My, với tình trạng như của “anh Quềnh” mà kéo dài được chừng ấy thời gian đã là một kỳ tích. Từng có chồng cũng bị ung thư phổi nên nghệ sĩ hài Trà My khá hiểu căn bệnh này. Vì thế, trong những ngày nghệ sĩ Hán Văn Tình mang bệnh, chị là người năng chạy qua, chạy lại, cùng với người nhà chăm sóc anh như một người em gái. Chị cho biết: “Thường tâm lý người có bệnh, lại là “bệnh tử” thì dù có kiên cường đến mấy cũng có lúc trở nên yếu mềm. Tính cách cũng trở nên khó tính, cáu bẳn nữa. Nếu không hiểu và không biết “lựa” thì chỉ khiến cho người bệnh thêm chán nản. Tôi biết có trường hợp vì dỗi người nhà mà không thèm chữa bệnh nữa, ăn cũng bỏ để cho... nhanh chết. Hay như người nhà bị người có bệnh cáu gắt, than thở thì cũng chán, bảo mất nhiều công sức, tiền của để chữa bệnh cho như thế mà không được lời cảm ơn lại còn trách móc, thế là kệ hoặc cũng không nhiệt tình nữa. Cho nên phải hiểu và nín nhịn nữa, vì lúc đó họ có khác gì đứa trẻ khó tính đâu, nếu mà cứ chấp nhặt thì còn đâu niềm vui sống cho người bệnh”.

Cũng theo nghệ sĩ Trà My: “Rất may là anh Tình có một người vợ như chị Lan. Những lúc ốm đau như thế này mới thấy chị Lan quá tuyệt vời. Một thân một mình lo toan hết tất cả việc nhà mà vẫn chu toàn việc chăm chồng. Ở viện còn có bác sĩ chứ về nhà là một mình chị và các con gánh vác chứ chị không thuê người giúp việc. Người có bệnh đâu phải ai cũng biết cách mà chăm, nên chỉ có người nhà mới hiểu việc và chăm sóc đúng cách thôi. Vậy mà chỉ thấy anh Tình đôi khi nóng nảy với chị chứ chưa thấy chị nói nặng với anh bao giờ. Một điều nữa mà tôi nghĩ cũng rất quan trọng là trong quá trình điều trị ở Bệnh viện Hưng Việt, anh Tình được các bác sĩ rất quan tâm. Họ cứ như bông hoa vậy, nhẹ nhàng, tình cảm lắm, nghe đã thấy nhẹ lòng và đầy niềm vui sống rồi. Điều tưởng nhỏ nhưng thực ra lại rất quan trọng trong tâm lý người bệnh”.

Nói thêm về tâm lý trong quá trình chữa bệnh, ca sĩ Hồ Quang Tám cho biết: "Với bệnh nhân ung thư nói riêng và người bệnh nói chung thì vấn đề tâm lý là rất quan trọng. Sự lạc quan cũng là một “liều thuốc” để đẩy lùi bệnh tật. Có những người không có bệnh nhưng do tâm “bệnh” mà thành ra bệnh thì ngược lại cũng vậy. Nghệ sĩ Hán Văn Tình may mắn có được sự vô tư, lạc quan, lại thêm sự quan tâm của nghệ sĩ, công chúng từ khắp nơi dành cho anh nữa nên cũng đã truyền thêm sức mạnh cho anh”.

Tình nghệ sĩ

Vì sao nghệ sĩ Hán Văn Tình khỏe lại sau dự đoán “chỉ còn tính bằng ngày”? - 2

Ca sĩ Hồ Quang Tám (áo kẻ xanh) tham gia chương trình ủng hộ nghệ sĩ Hán Văn Tình.

Có người nói, bình thường đời sống showbiz phức tạp, hời hợt, giả tạo là thế nhưng khi đồng nghiệp hoạn nạn thì mới thấy hết được cái tình với nhau. “Chúng tôi là những người gần gũi với anh Tình nên cũng hay qua lại, nhưng có những người còn chưa gặp bao giờ vẫn dành cho anh sự quan tâm, sẻ chia rất đặc biệt. Họ gửi cho anh những bài thuốc hay, những lá thư xúc động để an ủi. Mỗi lần đi hát, tôi cũng hay tâm sự với khán giả về nghị lực và sự lạc quan của anh Tình. Sự gắn kết, tình yêu thương của mọi người lúc này mới thấy thật ý nghĩa và đáng quý”, ca sĩ Hồ Quang Tám chi sẻ.

Nghệ sĩ hài Trà My nói rằng, lúc trẻ khỏe thì hay cần những thứ cao siêu, nhưng khi ốm đau rồi thì chỉ cần có người đến chơi, nói chuyện với mình thôi cũng quý rồi. Chị kể: “Có hôm tôi đang đi diễn ở Quảng Ninh, thấy chị Lan gọi điện bảo: “Ông ấy lại dỗi rồi, không chịu ăn uống gì cả. Mọi khi có mỗi cô y tá là cho ăn được, nhưng hôm nay cũng “bó tay” rồi. Giờ chỉ còn trông đợi vào cô nữa thôi”. Vậy là hôm đó, về đến nhà là 7h tối, còn chưa kịp ăn uống gì thì tôi phải lao ngay vào viện. Cũng may từ nhà tôi sang đó chỉ mất chừng dăm mười phút nên cũng đỡ. Vào đến nơi đúng là không chịu ăn thật. Tôi vừa dỗ, vừa nịnh: “Anh không chịu khó mà ăn đi thì mấy hôm nữa không đi diễn được đâu. Em vừa ký được mấy hợp đồng đây, họ bảo phải có anh diễn cùng đấy”. Vậy là ăn, mới thấy anh còn yêu nghề, yêu khán giả lắm. Hay như có hôm tôi đang ở xa, chị Lan lại gọi “cấp cứu”, tôi phải “dọa” qua điện thoại: “Này, anh mà không chịu ăn đi là phí công sức của bao nhiêu người lo lắng cho anh đấy. Em vừa cầm thuốc của khán giả ở Nha Trang gửi cho anh đây này, không ăn là em không vào nữa đâu”.

Hay như mới đây, nghệ sĩ Đức Hải từ TPHCM ra Hà Nội để mang thuốc của một fan hâm mộ gửi cho “anh Quềnh”, sau đó lại tức tốc trở vào để diễn show. Rồi như nghệ sĩ Duy Hậu, dù đang mang trong mình nhiều căn bệnh tuổi già, neo đơn không người chăm sóc nhưng vẫn dành những quan tâm, chỉ dẫn những cách thức hay để chị Lan chăm sóc chồng tốt hơn... Ông Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu cũng là người khiến chị Lan cảm kích rất nhiều trong những ngày chồng lâm bệnh. Chị Lan nói: “Biết nói sao cho hết những tấm chân tình của bạn bè, công chúng gần xa dành cho anh Tình. Tôi cảm ơn và cũng thấy gia đình mình thật may mắn khi có được điều đó”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều 5/7 qua điện thoại, nghệ sĩ Hán Văn Tình cho biết, anh đã khỏe hơn so với hôm từ viện về, có thể tự làm được một số việc lặt vặt trong nhà. Dù giọng nói của “anh Quềnh” vẫn giữ được đặc trưng vang, sáng nhưng anh bảo, nói được một lúc là lại mệt. Vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng tiết lộ thêm rằng, anh khỏe hơn chút là do được đội ngũ y bác sĩ tư vấn rất kỹ lưỡng trong cách điều trị, chăm sóc dinh dưỡng và tinh thần. Tuy nhiên, chị cũng từ chối nói quá sâu về bệnh tình của chồng hiện tại vì sợ dư luận hiểu không đúng, làm cho anh buồn hơn và quan trọng nữa là “làm tổn thương đến những người đã giúp đỡ anh Tình nhưng âm thầm không muốn xuất hiện”.

Theo Thanh Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hán Văn Tình