Bài thơ chăm vợ đẻ khiến chị em tâm đắc của ông bố trẻ

Ngày 12/04/2016 00:06 AM (GMT+7)

Ôm một bó hồng lớn tặng vợ vào ngày vượt cạn, không ngại nói “sến sẩm” khi hứa sẽ chăm con giúp vợ, Hải Nam được các bà mẹ bỉm sữa vô cùng ủng hộ.

"Vợ ơi! Cứ để anh lo

Anh mua, anh nấu, anh vò, anh chăm.

Vợ lo việc hết quanh năm. 

Hôm nay vợ cứ đi nằm. Anh lo!"

Có nhiều ông chồng ngại những lời “sến sẩm”, có nhiều ông chồng ngại cả việc chăm con “của đàn bà”, vậy nhưng với ông bố trẻ Hải Nam (Hà Nội), cả hai việc này, đối với Nam đều vô cùng bình thường.

Bài thơ “Vợ ơi cứ để anh lo” cùng bức ảnh trên tay một bó hồng lớn đầy lãng mạn tặng vợ bên giường sinh bênh viện trong ngày vượt cạn được Hải Nam đăng tải trên facebook cá nhân đã nhân được sự yêu mến, ủng hộ của rất nhiều chị em bỉm sữa.

Có thể sẽ có ý kiến cho rằng Hải Nam đang chỉ “giỏi nói”, tuy nhiên khi thực sự trò chuyện với Nam người ta mới hiểu lý do vì sao ông bố trẻ này lại có thể duy trì được tình yêu, sự lãng mạn, trân trọng và chăm sóc cho vợ mình, con mình đến như vậy.

Bài thơ chăm vợ đẻ khiến chị em tâm đắc của ông bố trẻ - 1
Với ông bố trẻ Hải Nam, việc chăm con giúp vợ là vô cùng bình thường.

Bạn và vợ đã quen nhau và yêu nhau như thế nào?

Hai đứa chúng mình quen nhau qua cửa hàng nhà vợ mình. Lúc đó mình đang là sinh viên năm nhất, đi làm thêm tại cửa hàng của nhà vợ. Đó là một cửa hàng dành cho giới trẻ nên là thích hợp với tuổi mình lúc đó lắm. Đi làm ở cửa hàng, thấy cô chủ xinh quá nên tán ai ngờ đổ (cười).

Mình nói đùa vậy thôi chứ thực sự ban đầu, hai chúng mình không thích nhau đâu vì hồi đấy mình vừa gầy vừa xấu, vợ mình lại còn trẻ con. Nhưng mà ghét của nào trời trao của đấy hay sao ấy, hai đứa từ tìm hiểu đến lúc yêu và cưới là đúng 3 năm. Chúng mình đã trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn dính lấy nhau. Chuyện tình cảm của hai đứa ngay từ ban đầu đã mình đã xác định là nghiêm túc nên gia đình vun vào cho hai đứa lắm. Cứ có cãi vã là mọi người lại giải hoà cho.

"Nhật ký" ngày đưa vợ đi đẻ và ngày đầu tiên ở viện của bạn diễn ra ra sao?

Hôm đó vợ mình nhập viện vì có dấu hiệu sinh non, mình khi ấy nhận được điện thoại của bà ngoại thì phi như bay vào bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy vợ đau đớn, tay bám chặt ông nội, thều thào nói: "Bố ơi, con đau quá", tim mình như thắt lại. Mình chỉ biết chạy đến bên vợ, cầm tay vợ, động viên vợ vài câu trước khi cô ấy được đẩy vào phòng chờ sinh.

Những nỗi đau của vợ, vất vả của cả gia đình và sự vỡ oà hạnh phúc khi cậu con trai Milo ra đời, đến nay mình vẫn thấy nhớ như in, viết ra vẫn rơi nước mắt. Tuy mình còn trẻ nhưng đã cảm nhận rõ ràng những hạnh phúc thiêng liêng và bổn phận trách nhiệm rõ ràng từ lúc hai đứa gắn kết và sinh con đầu lòng. 

Bài thơ chăm vợ đẻ khiến chị em tâm đắc của ông bố trẻ - 2
Ngày 8/3, Hải Nam mặc quần áo thật đẹp, cầm hoa vào bệnh viện tặng vợ.

Cảm xúc của bạn ra sao khi bức ảnh ôm hoa tặng vợ trong ngày sinh và bài thơ “Vợ ơi! cứ để anh lo” được nhiều người yêu thích?

Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là tạo bất ngờ cho vợ thôi. Vợ mình trong mắt mình luôn xinh đẹp và đáng được nhận những điều hơn thế. Còn bài thơ là do mình trêu vợ, hay đọc những câu vần vè lúc cho con uống sữa. Công việc bận, mình chỉ về với vợ con được mấy tiếng nên lúc nào về cũng muốn thay vợ chăm con cho vợ nghỉ, rồi tạo không khí vui vẻ cho vợ bớt căng thẳng.

Nhiều đàn ông ngày nay cho rằng chăm con là chuyện của người mẹ (và bà nội, bà ngoại) chứ bản thân mình thì "vô can". Quan điểm của bạn ra sao?

Việc chăm con không chỉ ngày nay, ngày xưa cũng vậy. Nhưng quan niệm gia trưởng đó không nên còn chỗ tồn tại. Vợ là vợ mình, con là con chung, ai cũng nên có trách nhiệm. Người phụ nữ trải qua những tháng ngày mang thai vất vả, mang nặng đẻ đau rồi chăm con, ai chẳng stress nặng. Nhiều khi vợ mình khóc rồi cáu, mình hiểu và thấy thương nhiều hơn nên lúc đó vì tình thương và vì trách nhiệm mình ngay lập tức vô tư nhận chăm con, trông con đêm.

Đàn ông sức rộng vai dài hay không là ở chỗ này chứ không phải cứ phải gánh vác việc lớn, ăn no vác nặng mới là "sức mạnh của đàn ông". Theo mình là vậy ( cười )

Kỷ niệm thú vị nhất của bạn khi chăm con là gì?

Đấy là cu cậu rất hay cười và cười thì giống bố lắm. Ai cũng công nhận bé tuy kém tháng các bạn nhưng lém lỉnh không ai bằng luôn, cười tươi và hay nhếch mép khi ngủ Cảm giác khi con quấy xong mình dỗ được vào giấc, con chỉ cần cười bình an là mình quên hết mệt mỏi. Mình hay trêu nhân viên là làm tới 9h về ôm con là no không cần ăn. Cảm giác ấy thật sự đặc biệt.

Bài thơ chăm vợ đẻ khiến chị em tâm đắc của ông bố trẻ - 3
Vợ chồng Hải Nam - Bảo Ngọc yêu nhau đã được 3 năm và mới đón con trai đầu lòng.

Người ta hay bảo phụ nữ sau sinh thường "xấu" lắm, bụng to, xồ xề, lại còn có thể bị rạn da, gương mặt thì mệt mỏi chứ không tươi tắn nên khiến các ông chồng "phát chán". Với bạn thì sao? Dù vợ có béo hay có rạn da, bạn vẫn yêu cô ấy chứ?

Việc có yêu hay không không chỉ chốc lát mà trả lời được mà là cách mình thể hiện và sống với nhau cả đời. Vợ mình sinh con xong vẫn còn hơn 20kg dư so với thời con gái, nhưng mình vẫn thấy vợ mình đẹp. Chắc chắn ánh nhìn đấy phải do tình yêu rồi. Thời gian tới chắc chắn mình sẽ sắp xếp được thời gian trông con cho vợ đi tập tành lấy lại vóc dáng, ăn theo chế độ để lại xinh đẹp, tự tin như lúc chưa có Milo.

Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện thú vị!

Những ông chồng nổi tiếng cực khéo chăm vợ đẻ

Ông chồng giấu vợ chuyện rạn da và hôn bụng vợ mỗi ngày

Thư gửi các ông chồng của mẹ hiếm muộn khiến chị em rơi lệ

Các ông chồng "khóc hết nước mắt" vì thử đau đẻ

Anh Minh Pham
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu