Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh

Ngày 21/06/2017 10:13 AM (GMT+7)

Chi hơn 20 triệu cho ca sinh đón con gái đầu lòng chào đời, cô giáo tiểu học Nguyễn Ly Ly rất hài lòng với những gì mình đã trải qua.

Nguyễn Ly Ly (sinh năm 1988) là giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội, từng được đông đảo cộng đồng mạng biết đến bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và được ví tựa như búp bê. Ngay từ thời con gái, cô giáo tiểu học này đã thường xuyên thực hiện những bộ ảnh đẹp và nhận được sự chú ý của nhiều người.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 1

Nguyễn Ly Ly từng được ví xinh như búp bê. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 2

Bà mẹ trẻ vẫn xinh đẹp dù bầu bí những tháng cuối.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 3

Đến khi mang bầu, Ly Ly cũng đã dành thời gian chụp những bộ ảnh bầu để ghi lại khoảnh thời gian mang thai đáng nhớ.

Hiện tại, người đẹp 8x vừa mới hạ sinh con gái đầu lòng “mẹ tròn con vuông” và dù là lần đầu sinh nở nhưng Nguyễn Ly Ly cho biết cô có ca sinh rất nhẹ nhàng, thoải mái và hài lòng như đi nghỉ dưỡng ở khách sạn hạng sang.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 4

Dù là sinh con lần đầu nhưng tâm trạng đi đẻ của Ly Ly khá thoải mái. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 5

Bà mẹ trẻ có ca sinh mổ khá nhẹ nhàng. 

Đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh

Chia sẻ về ca sinh của mình, Ly Ly cho biết ngay từ khi mới mang bầu cô đã rất muốn đẻ thường. Suốt thai kỳ, cô giáo trẻ luôn cố gắng ăn uống điều độ, tạo lối sống lành mạnh để không bị tăng cân quá nhiều và để có sức khỏe tốt nhất sinh thường. Vậy nhưng vì lưỡng đỉnh của con cao và chị không có cơn đau đẻ nên đã quyết định đẻ mổ theo yêu cầu.

Ly Ly kể lại: “Mình không nói quá chứ lúc quyết định đẻ mổ, mình run bần bật, nghĩ đủ thứ linh tinh. Vậy nhưng không ngờ khi vào phòng sinh rồi thì mọi việc lại nhanh gọn và nhẹ nhàng đến thế... Bác sĩ gây tê tuỷ sống và ê kíp tạo cho mình cảm giác thoải mái, trò chuyện, nắm tay động viên mình, mình không đau tí nào, kể cả khi gây tê. Mà ngay cả khi bác sĩ tiêm thuốc gây tê lúc nào mình còn không biết.”

Nói về giây phút con chào đời, bà mẹ trẻ chia sẻ thêm: “Mình nằm trên bàn sinh, bên cạnh là đồng hồ điện tử được treo trên tường rất to, để các mẹ tiện theo dõi giờ sinh của con. Sau 3-5 phút, đang lơ mơ suýt ngủ quên thì oe, oe…, thiên thần nhỏ nhà mình đã chào đời. Ngay sau đó mình được các bác sĩ chúc mừng, còn con thì được chuyển sang phòng chăm sóc các bé sơ sinh.”

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 6

Ly Ly luôn có chồng bên cạnh suốt ca sinh. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 7

Em bé chào đời bằng phương pháp đẻ mổ. 

Nói về quyết định lựa chọn bệnh viện khi sinh con đầu lòng, Nguyễn Ly Ly cho biết vợ chồng cô khá đắn đo vì muốn chọn một bệnh viện gần nhà và có cơ sở vật chất tốt nhất. Cuối cùng, được người quen giới thiệu nên chị đã chọn một bệnh viện với mô hình như khách sạn ở quận Long Biên.

“Về chi phí sinh con ở bệnh viện này mình thấy khá hợp lý, không quá đắt đỏ như những bệnh viện quốc tế, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng tùy từng gói sản phụ lựa chọn. Không gian bệnh viện cũng rất sạch sẽ, thoáng mát và không hề có mùi thuốc tẩy hoặc khử trùng như nhiều bệnh viện khác.”, mẹ Ly Ly nói thêm.

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 8

Sau sinh mổ, con được da tiếp da với bố ngay

Chia sẻ về ca sinh của mình, chị Ly Ly cho biết sau khi em bé được các cô y tá vệ sinh sạch sẽ là sẽ được da tiếp da với bố ngay (vì lúc này mẹ đang phải khâu vết mổ nên không được tiếp da với con). “Sau khi da tiếp da với bố, bác sĩ sơ sinh và các cô điều dưỡng sẽ đưa bé vào lồng ấp và chăm sóc 6 tiếng rồi con sẽ được đưa về phòng với mẹ. Còn mẹ thì sau khi sinh con xong sẽ được đưa về phòng chăm sóc sau mổ. Tuỳ vào sức hồi phục của các mẹ mà sau 2-4 tiếng sẽ được đưa về phòng riêng để gặp gỡ gia đình và con yêu."

Trong suốt thời gian chị nằm trong phòng sinh luôn có chồng ở bên cạnh để động viên tinh thần. Bà mẹ trẻ cho biết việc chồng có mặt trong phòng sinh cùng vợ khiến chị yên tâm hơn rất nhiều và bố còn được tự tay cắt dây rốn cho con. “Em bé sau đó còn được đặt vào một chiếc nôi vừa có nhạc vừa đung đưa vô cùng đáng yêu.”

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 9

Bé sơ sinh được da tiếp da với bố. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 10

Và được bác sĩ chăm sóc chu đáo sau sinh. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 11

Nói về vết khâu đẻ mổ, Ly Ly khuyên các bà mẹ: “Mình khuyên các mẹ không nên dùng chỉ tự tiêu, vì vết khâu sẽ không đẹp, không thẩm mỹ đâu. Chỉ rút sau 7 ngày đến bệnh viện bác sĩ sẽ giúp các mẹ tháo chỉ mà không đau tí nào. Với vết mổ đẻ của mình còn khiến mẹ chồng bất ngờ: “Ôi con ơi, mới ngày thứ 2 sao trộm vía vết khâu khô nhanh thế, chỉ một đường bé xíu, gần như không thấy gì luôn, chỉ có mỗi chỉ ở 2 đầu.”

Sau ca sinh con gần nửa tháng, bà mẹ xinh đẹp cho biết vì sinh con đầu lòng khi đã gần 30 tuổi nên chị khá lo lắng. May mắn là chị đã có ca sinh khá nhẹ nhàng và vô cùng hài lòng. Hiện tại, chị Ly Ly đã được tháo chỉ vết mổ đẻ và sức khỏe của 2 mẹ con đều rất tốt.  

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 12

Nét đáng yêu của con gái chị Ly Ly khi mới chào đời. 

Cô giáo tiểu học xinh đẹp kể chuyện đi đẻ như đi nghỉ dưỡng, suýt ngủ quên trên giường sinh - 13

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu