Hotgirl Vân Tokyo "đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi ra"

Ngày 29/10/2015 13:55 PM (GMT+7)

Được mệnh danh là người đẹp dao kéo nhưng khi đi đẻ, Vân Tokyo lại quyết định sinh thường.

Vân Tokyo tên thật là Tăng Ngọc Vân, sinh năm 1989. Cô gái này từng gây sốt cộng đồng mạng khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Nhìn cô gái với gương mặt đẹp kiểu mỏng manh như búp bê, có thể sánh ngang với mỹ nhân Hồng Kông hoặc diễn viên Hàn Quốc, ít ai ngờ trước khi lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, Vân Tokyo sở hữu một gương mặt khá xấu với cằm bạnh ra ngoài, mũi to, môi mỏng. 

Thế nhưng giờ đây, Vân Tokyo đã là một cô nàng sở hữu các đường cong gợi cảm và nhất là gương mặt không tỳ vết: mắt to, mũi thon gọn, môi trái tim hờn dỗi… Tất cả các nét của cô gái này đều nhỏ nhắn gọn gàng, đem lại một gương mặt xinh như búp bê. Nhìn những bức ảnh ngày xưa của Vân Tokyo, không ai dám nghĩ rằng hai người này là một. Nickname “hot girl dao kéo” cũng bắt nguồn từ đó mà ra.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 1
Vân Tokyo tên thật là Tăng Ngọc Vân, sinh năm 1989. Cô gái này từng gây sốt cộng đồng mạng khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 2
Nhan sắc hiện tại của Vân Tokyo

Sau một thời gian dài ầm ĩ dư luận, vào tháng 6/2015, Vân Tokyo gây bất ngờ khi khoe trên facebook những hình ảnh cho thấy cô đang mang bầu ở tuần thứ 18 cùng bạn trai hiện tại của mình.

Rất nhiều câu hỏi được cư dân mạng đặt ra cho Vân Tokyo. Nhiều nhất là những thắc mắc về việc không hề thấy cô nàng công khai bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào về việc đám cưới hay kết hôn với người mà cô vẫn gọi là “chồng” trên các status. Sau nữa, người ta cũng tò mò về việc một gương mặt đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần sẽ thế nào khi cơ thể tăng cân hay hiện tượng “vỡ nét” mà phụ nữ thường gặp phải hay mang thai. Tuy nhiên, thời điểm đó, Vân Tokyo từ chối mọi lời mời phỏng vấn của báo chí với lý do rằng muốn được bình yên làm kinh doanh và không thích xuất hiện trên báo.

Đến thời điểm hiện tại, khi con gái chào đời đã được 5 ngày, Vân Tokyo mới quyết định chia sẻ lại về thai kỳ và cuộc vượt cạn đầy kỷ niệm của mình.

Con gái giống bố và ông ngoại người Pháp

Được biết bạn và em bé vừa mới mẹ tròn con vuông sau cuộc vượt cạn. Bạn có thể khoe một chút về em bé mới chào đời?

Bé con nhà mình sinh ngày 24/10,  thật ra tính đến nay cũng chỉ mới được vài ngày tuổi nhưng đã thấy nét giống bố rồi. Trộm vía bé có được nước da trắng, tóc nâu vàng, mắt màu hổ phách, môi son, sống mũi cao giống hệt ông cố ngoại, tức là ông ngoại của mình. Ông ngoại mình là người Pháp, Tây chính gốc. Con gái mình có lẽ lai hơi xa (cười).

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 3
Vân Tokyo hạnh phúc khoe ảnh con gái cưng

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 4
Sau một thời gian dài ầm ĩ dư luận, vào tháng 6/2015, Vân Tokyo gây bất ngờ khi khoe trên facebook những hình ảnh cho thấy cô đang mang bầu ở tuần thứ 18 cùng bạn trai hiện tại của mình.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 5
Con gái Vân Tokyo được mẹ nhận xét là giống bố và ông ngoại người Pháp.

Xuất hiện cơn gò 3 ngày, đẻ trong hơn 15 phút

Vân có thể kể lại hành trình đi đẻ của mình được không? Bạn bắt đầu có dấu hiệu sinh từ lúc nào vậy?

Ngày dự sinh của mình đúng ra là 17-11. Nhưng do công việc khá là bận nên mình vận động thường xuyên, nhất là việc đi lại. Mình đi bộ nhanh, tố chất công việc lại bắt buộc phải lên xuống lầu nhiều lần trong ngày, thức nhiều hơn ngủ, ăn ít hơn các mẹ bầu khác, lại thiếu máu thiếu canxi ... Có lẽ vì vậy nên bé nhà mình cũng chào đời sớm hơn dự định.

Tức là bạn đã sinh non?

Tầm tuần thai 37 mình có hiện tượng bụng gò cứng, ra dịch hồng nên anh xã lập tức đưa mình vào viện kiểm tra. Các bác sĩ sau khi khám thấy tử cung mình mở được 1 phân, rớt nút nhầy và xuất hiện các cơn gò nhẹ. Các bác sĩ đưa ra ý kiến là cho mình sử dụng thuốc chống gò để lưu dưỡng thai đủ ngày đủ tháng cho bé cứng cáp hơn. Tuy nhiên nếu bất đắc dĩ bé chào đời vào thời điểm đó thì vẫn ổn chứ không gọi là sinh non. Tất nhiên, con được nuôi dưỡng thêm trong bụng mẹ sẽ tốt hơn.

Vậy bạn thực sự đã vượt cạn sau đó bao lâu?

Sau khi uống thuốc bác sĩ kê và đo độ gò tử cung thì mình được khuyên nhập viện để theo dỗi. Đêm đầu tiên trôi qua, mình bắt đầu thấy các cơn gò lại kéo đến mỗi lúc một gần. Mình có tham khảo ý kiến từ bạn bè có kinh nghiệm và chị gái mình hiện sinh sống tại nước ngoài đã có 2 cháu, hầu hết mọi người đều bảo nên dừng việc uống thuốc chống gò lại để các cơn co thắt sát gần nhau, tạo điều kiện mở tử cung dễ dàng. Con đã có hiện tượng muốn ra thì không nên kìm lại làm gì. Chính các y bác sĩ có lẽ cũng nhận ra điều gì đó nên cứ đặt máy đo độ gò liên tục cứ 5 - 6 tiếng đo 1 lần. Mình quyết định ngừng uống thuốc để sinh con luôn.

Sang ngày đến ngày thứ 3 nằm viện, mình có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối. Cơn gò liên hồi làm mình kiệt sức. Bác sĩ bảo có thể gây tê màng cứng để không đau nữa. Mình cũng quyết định làm thủ thuật ấy.

Nhưng tiếc cho mình là ngay lúc mình mở được 5 phân trong chưa đầy 15 phút thì bác sĩ có một ca mổ sản phụ cấp cứu, tình thế không kịp chờ bác sĩ quay về tiêm thuốc nữa vì các chị hộ lý đã nhanh chóng thấy đầu bé lú nhú rồi. Giờ có truyền thuốc cũng không còn tác dụng, mình đau đến cạn hơi, phải thở bằng oxy và cố gắng nghe theo sự chỉ dẫn từ các chị hộ sinh. Khoảnh khắc con chào đời ấy, mình thấy trời đất như lộn nhào, mình nén hơi và dồn sức rặn một lần thật mạnh. Một thiên thần nữa đã có mặt trong cuộc sống của vợ chồng mình như vậy đấy.

Trong buổi vượt cạn đầy gian nan ấy, bên cạnh bạn có ai không?

Suốt khoảng thời gian ấy, chồng là người luôn bên cạnh chăm sóc và động viên mình. Anh bên mình trong phòng đẻ, nói những câu cổ vũ, động viên mình như:"Vợ ơi, chồng thấy được đầu con rồi kìa, vợ giỏi lắm, ráng lên vợ, sắp được gặp con rồi". Nghe chồng động viên cổ vũ, mình không còn quan tâm đến đau đớn nũa mà chỉ biết cố hết sức để con chào đời được khoẻ mạnh bình an.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 6
Vân Tokyo cập nhật từng khoảnh khắc khi đi đẻ của mình trên facebook

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 7

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 8
Rất nhiều bạn bè và những người yêu mến Vân Tokyo theo dõi cuộc vượt cạn của bà mẹ trẻ.

"Hotgirl dao kéo" sẽ sử dụng công nghệ thẩm mỹ để giảm cân sau sinh

Sau sinh, hiện tình hình sức khoẻ của Vân thế nào rồi? Bạn có phải kiêng cữ nhiều?

Tần suất công việc hiện tại không cho phép mình nghỉ dưỡng quá lâu. Mình ở lại bệnh viện 3 ngày, sau đó về nhà để sắp xếp lại công việc, làm sao để vừa quán xuyến tốt việc kinh doanh vừa chăm nom em bé. Mình cũng không kiêng cữ gì nhiều.

Với một cô gái quan trọng chuyện ngoại hình như bạn, hẳn việc giảm cân sau sinh sẽ được tiến hành ngay lập tức?

Trước  khi mang bầu mình chỉ nặng 45kg. Khi có em bé, mình bị nghén nên 4 tháng đầu thậm chí còn bị sụt cân, chỉ nặng 42kg. Từ tháng thứ 5 trở đi mình mới bắt đầu lên cân đều và đến khi chuẩn bị sinh là mình nặng 62,5kg. Khá là béo (cười).

Tuy nhiên mình không lo lắm về vấn đề giảm cân sau sinh vì thật ra hiện tại spa của mình vừa trang bị một số dòng máy thẩm mỹ công nghệ cao có thể hỗ trợ mình trong việc giảm cân nhanh chóng an toàn. Đương nhiên công nghệ gì thì mình xin giữ bí mật vì mình cần đứng ra thử nghiệm công dụng máy trước. Khi có kết quả thực tế, mình sẽ là minh chứng sống cho những gì mình đã nói.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 9
Hotgirl dao kéo cho biết trong 4 tháng đầu thai kỳ, cô thậm chí còn bị sụt 3kg.

Hotgirl Vân Tokyo quot;đi đẻ chưa kịp gây tê con đã đòi raquot; - 10
Vân Tokyo dự định sẽ tiếp tục nhờ đến công nghệ thẩm mỹ đế lấy lại vóc dáng.

Cảm xúc của bạn từ khi lên chức mẹ thế nào?

Hiện tại mình rất hạnh phúc và hoàn toàn trân trọng với những gì mình đang có, từ gia đình - công việc - tiền tài - tình cảm vợ chồng ... và bây giờ lại có thêm 1 thành viên nhí nữa... Không biết do số phận hay do mình may mắn, mình chỉ biết làm hết sức, sống hết mình và vì mình vì gia đình chứ không sống phụ thuộc vào thiên hạ.

Cám ơn bạn đã chia sẻ!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu