Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm

Ngày 21/08/2015 00:06 AM (GMT+7)

Chàng sinh viên người Việt với những bức ảnh cổ tích nổi tiếng ở nước Nga có những chia sẻ đầy thú vị và bất ngờ.

Nguyễn Minh Đức là sinh viên ngành Luật đang học tập tại Nga. Xa Việt Nam hơn 10 năm, trở lại thăm gia đình ở TP.HCM, Đức cảm thấy khá bất ngờ về nhiều thay đổi ở quê nhà. Nhiếp ảnh và văn hóa Nga đã có sự ảnh hưởng rất lớn tới chàng sinh viên trẻ, có duyên với những bức ảnh chân dung đậm chất cổ tích, Nguyễn Minh Đức được làm nhiếp ảnh thật sự tại xứ Bạch Dương.

Sau khi được một số trang tin ở Việt Nam đề cập tới các hoạt động nhiếp ảnh cũng như tình yêu đẹp với người bạn gái ngoại quốc, Minh Đức đã có một buổi chia sẻ thú vị trước khi rời Sài Gòn để quay lại nước Nga học tập và làm việc.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 1

Minh Đức trong màu ảnh cổ tích của chính mình.

Từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm

- Bạn đến với nhiếp ảnh như thế nào?

Ngày xưa nhiếp ảnh đối với tôi chỉ là sở thích. Tôi hay cầm máy ảnh chụp bạn bè, đường xá, quán ăn… Lúc đó ở Nga vẫn chưa ai biết đến những bức ảnh của tôi, sau này thì cái sở thích đó lớn dần và trở thành đam mê.

Tôi quyết định chọn cho mình phong cách riêng và tìm đến cô Nadya Shibina – là photographer chuyên chụp ảnh cổ tích nổi tiếng nhất Nga. Tôi đã theo cô học chụp ảnh, làm trang phục cổ truyền và hậu kỳ.

- Một ngày bạn chụp nhiều nhất là bao nhiêu người?

Lịch làm việc của tôi rất dày đặc. Tôi còn nhớ ngày 8/3 đã tổ chức một ngày tri ân khách hàng và đã chụp tổng cộng 24 bộ ảnh cổ tích từ 7h sáng đến 11h đêm.

- Ở Nga bạn là một người làm việc như thế nào? Chuyên hay không chuyên?

Đến giờ tôi vẫn không biết định nghĩa thế nào là photographer chuyên hay không chuyên. Tôi không xác định chụp ảnh để kiếm sống mà chỉ là chụp để nuôi dưỡng đam mê.

- Là một sinh viên Luật, ngành học của bạn có liên quan đến nhiếp ảnh không?

Thật ra là có. Tôi đã bảo vệ luận án tốt nghiệp với đề tài là bảo vệ quyền tác giả đối với ảnh đã qua chỉnh sửa.

- Bạn lấy cảm hứng từ đâu để chụp ảnh mỗi ngày?

Tôi có một tâm hồn rất bay bổng và trẻ con. Tôi hay xem phim hoạt hình, phim cổ trang. Cảm hứng đôi khi chỉ đơn thuần là từ những giấc mơ của mình thôi nhưng sau đó có thể hiện thực hóa những giấc mơ qua các bức ảnh, tôi sẽ chọn trang phục, bối cảnh phù hợp và chụp.

- Ở Việt Nam và Nga có gì khác nhau về hoạt động nhiếp ảnh?

Ở Nga họ rất chú trọng đến nghệ thuật. Mọi người rất thích chụp ảnh và không bao giờ trả giá cả. Họ tìm đến một photographer vì style của người đó chứ không phải vì người đó chụp rẻ. Ở Nga phong cách đóng vai trò rất quan trọng. Bạn có phong cách thì bạn đông khách và ngược lại.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 2

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 3

Những bức ảnh mang màu sắc nồng ấm gây ấn tượng mạnh và có chiều sâu.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 4

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 5

Minh Đức không mất quá 15 phút để chỉnh sửa những bức ảnh nghệ thuật.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 6

Mới đây, chàng sinh viên yêu nhiếp ảnh đã về Việt Nam và tranh thủ thời gian thực hiện một vài bộ ảnh với các nhân vật Việt.

Chưa bao giờ tốn quá 15 phút để làm ảnh

- Mới từ Nga về Việt Nam được ít lâu, bạn đã được một số trang báo mạng “săn đón”, “tôn vinh” tài năng, bạn cảm thấy thế nào?

Thật ra thì tôi cảm thấy khá là bất ngờ. Bên Nga tôi đã nhiều lần lên báo hay Tivi, ảnh của tôi được triển lãm tại hai thành phố trong vòng một tháng và làm ảnh bìa cho các tạp chí. Khi về Việt Nam tôi cảm thấy rất vui khi được các bạn Việt Nam chào đón.

- Bạn có nghĩ điều gì khiến mình được “tung hô” như vậy?

 Tôi nghĩ là dùng từ tung hô là hơi quá.

- Trong mỗi bức ảnh của bạn, phần tiền kỳ và hậu kỳ, phần nào quan trọng hơn? Vì sao?

Đối với tôi giai đoạn tiền kỳ rất quan trọng, bản thân tôi luôn chuẩn bị cho một bộ ảnh khá kỹ càng, trang phục cổ truyền không bao giờ lặp nhau. Cách set up máy của tôi khá ổn nên một bức ảnh tôi chưa bao giờ tốn quá 15 phút để retouch ảnh (chỉnh sửa).

- Thu nhập từ nhiếp ảnh có khiến bạn làm giàu được không?

Tôi có một nguyên tắc là kiếm tiền để chụp ảnh chứ không phải chụp ảnh để kiếm tiền!

- Chắc hẳn bạn gái là người mẫu thường xuyên của bạn?

Đó là muse (nàng thơ)  của tôi ! (cười)

- Trong tương lai bạn theo đuổi nhiếp ảnh hay luật?

Tôi sẽ theo ngành Luật nhưng vẫn giữ đam mê nhiếp ảnh

- Bạn có dự định về Việt Nam làm một nhiếp ảnh gia nổi tiếng?

Tôi chỉ muốn nuôi đam mê này thôi, còn nổi tiếng hay không thì có lẽ là do cách nhìn nhận của mọi người. Nhưng tất nhiên là tôi cũng rất mong các bạn ở Việt Nam đón nhận và yêu mến phong cách này.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 7

Minh Đức và bạn gái người Nga.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 8

Bạn gái xinh đẹp Natasha là "nàng thơ" nhiếp ảnh của Nguyễn Minh Đức.

Gặp anh chàng từng chụp 24 bộ ảnh từ 7h sáng đến 11h đêm - 9

Đam mê nhiếp ảnh giúp Minh Đức có một cuộc sống thú vị, nhiều màu sắc hơn.

Thuỳ Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan