Ngất lịm trước nụ cười của cậu bé bị cụt tay, cụt chân vì viêm màng não

Ngày 18/11/2016 00:04 AM (GMT+7)

Dù cậu bé đã bị mất hết tay chân vì bệnh viêm màng não nhưng cuối cùng em đã chiến thắng bệnh tật để có thể về nhà sau 193 ngày trong bệnh viện.

Vào tháng 5 vừa qua, cậu bé Riley Nixon, 2 tuổi đã được gia đình đưa đến bệnh viện khi thức dậy với triệu chứng nôn mửa và không thể cử động được.

Sau đó, khắp từ đầu đến chân Riley nổi mẩn đỏ. Các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm màng não tuýp B.

Ngất lịm trước nụ cười của cậu bé bị cụt tay, cụt chân vì viêm màng não - 1

Cậu bé đáng yêu Riley sau 193 ngày chiến đấu trong bệnh viện.

Ngày 15/11, Riley lần đầu tiên được ngủ ở nhà sau 193 chiến đấu trong bệnh viện. "Thật tuyệt vời khi con trai tôi được trở về nhà", cô Amy Wales bày tỏ.

Hiện tại, Riley đang phải sử dụng xe lăn có gắn bánh xe để giúp cậu bé di chuyển. Tuy nhiên, cô Wales hy vọng gia đình sẽ có đủ điều kiện để lắp bộ phận giả cho con trong tương lai.

Ngất lịm trước nụ cười của cậu bé bị cụt tay, cụt chân vì viêm màng não - 2

Riley bị cụt tay chân do bị viêm màng não.

Ngất lịm trước nụ cười của cậu bé bị cụt tay, cụt chân vì viêm màng não - 3

Chia sẻ về những ngày tháng phải chiến đấu với bệnh tật trong bệnh viện, cô Wales cho biết cậu bé đã phải dùng ống thở và tiêm kháng sinh hàng ngày.

Riley đã khiến mọi người bất ngờ khi là một cậu bé mạnh mẽ giành giật sự sống vô cùng khó khăn của mình.

"Con tôi đã thắng trận nhưng không phải không có hy sinh", cô Wales buồn bã.

Ngất lịm trước nụ cười của cậu bé bị cụt tay, cụt chân vì viêm màng não - 4

Riley đã mất hết 2 tay, 2 chân và phải ghép da rất nhiều nơi trên cơ thể. Rất may, gia đình đã kêu gọi tài trợ được 48.000 USD chi trả viện phí trong quá trình cậu bé nằm tại đây.

Cũng theo chia sẻ của cô Wales, cậu bé Riley đã được tiêm gần như đầy đủ các loại vắc xin, kể cả viêm màng não. Tuy nhiên, cậu bé lại không được tiêm vắc xin viêm màng não tuýp B.

T.N (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Viêm màng não