Ăn cua đá, 1 bé trai tử vong

Ngày 28/05/2015 17:32 PM (GMT+7)

Sau khi ăn một loại cua đá được người thân mang từ đảo Cồn Cỏ về, Cao và Tài nôn ói nhiều lần, có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Không lâu sau, cháu Cao tử vong còn Tài đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 27-5, bác sĩ Trần Vĩnh Hoàng – Phó Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị - đơn vị đang tích cực điều trị cho cháu Ngô Thanh Tài (8 tuổi, trú xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ngộ độc cua biển. Sau gần 2 ngày điều trị bằng các biện pháp súc rửa ruột và dạ dày, Tài tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Ăn cua đá, 1 bé trai tử vong - 1

Cháu Tài đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Bội Nhiên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối 26-5, người thân cháu Tài từ đảo Cồn Cỏ trở về và cho mấy con cua đá nên cả gia đình luộc ăn. Khoảng 15 phút sau khi ăn, cháu Ngô Thanh Cao (10 tuổi, anh trai Tài) có dấu hiệu nôn ói nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị nhưng đã tử vong.

Bà Phan Thị Lựu (bà ngoại của Tài) cho biết sau khi đưa Cao đi viện, người bố và Tài cũng có biểu hiện ngộ độc thức ăn. Sau đó, Tài được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bụng đau quanh rốn, đau đầu, tim đập nhanh. Nay sức khỏe của Tài đang dần hồi phục.

Theo Hoàng Phúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan