Bà nội mang cháu trai mới sinh trả lại bệnh viện vì thấy quá... xấu

Ngày 09/01/2017 10:29 AM (GMT+7)

Sự việc đang khiến cư dân mạng vô cũng phẫn nộ.

Một người phụ nữ vừa tự tay mang cháu trai mới sinh của mình trở lại bệnh viện nơi em bé chào đời và cáo buộc các nhân viên bệnh viện đã tráo đổi trẻ sơ sinh - bởi vì bà nghĩ đứa bé này quá xấu, dứt khoát không thể là con cháu nhà mình.

Sự việc xảy ra ở một bệnh viện thuộc thành phố Santa Marta, Colombia, gây phẫn nộ cho dư luận.

Bà nội mang cháu trai mới sinh trả lại bệnh viện vì thấy quá... xấu - 1

Theo Dailymail cho biết, bà nội này đã cùng với cháu sơ sinh và mẹ đứa trẻ xông vào bệnh viện làm loạn. Mặc dù các nhân viên bệnh viện hết lời giải thích rằng bé trai này là em bé có giới tính nam duy nhất chào đời ở bệnh viện ngày hôm đó và không thể có chuyện tráo đổi, bà nội này vẫn không đồng ý.

“Bà cụ trông rất không vui. Bà xác định em bé không phải là thành viên mới của gia đình và vì vậy, quyết định quay lại bệnh viện để trả lại”, một nhân viên y tế cho biết.

Bà nội mang cháu trai mới sinh trả lại bệnh viện vì thấy quá... xấu - 2

Người này cho biết thêm, hai người phụ nữ cuối cùng đã bế em bé về nhà sau khi nhân viên tại phòng khám kiểm tra kỹ càng.

Cậu bé có sức khỏe tốt, và bây giờ đang ở với gia đình mình.

Hạ Mây/ Dịch từ Dailymail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ