Đời người đàn bà, được mấy ngày vui?

Ngày 14/11/2016 09:14 AM (GMT+7)

Có người chồng tốt thì yên tâm, có người chồng vô trách nhiệm, không lo cho gia đình thì cả đời mệt mỏi.

Cuộc đời người phụ nữ, suy cho cùng cũng là những ngày tháng buồn tủi và bất hạnh. Thật ra, có những người đàn bà hạnh phúc nhưng thử hỏi, có mấy người được như thế? Họ không buồn vì chuyện này thì cũng đau khổ vì chuyện khác. Đời này, có mấy ai được như ý, và viên mãn với cuộc đời của mình…

Từ khi biết yêu đến khi lập gia đình, đàn bà chỉ lo giữ hạnh phúc, lo kiếm tiền, lo chăm chồng và đặc biệt là chăm con. Họ gồng mình lên để giữ tổ ấm, mong cho gia đình yên ấm, trong khi đàn ông cứ việc bù khú, ngao du, chơi bời. Họ gồng mình lên để tiết kiệm, lo tiền bạc cho tương lai. Vì bản thân họ nghĩ, nếu họ không cố gắng tiết kiệm thì sau này con cái ra sao?

Chồng chung thủy thì không nói, chồng lăng nhăng, cờ bạc rười chè thì người đàn bà rơi vào bất hạnh. Có người vì yêu mà dành cả đời để cố gắng trả nợ cho người đàn ông của mình… Có người vì yêu mà chấp nhận kiếp chung chồng, nhìn chồng đi với người khác, cả đời không dám hé răng…

Về phận làm mẹ, phụ nữ có bao giờ sung sướng? Từ khi sinh con ra, đến khi con lớn trưởng thành, có ai phủ nhận công lao của người phụ nữ? Có người mẹ nào mà không hết lòng gồng gánh con? Họ thậm chí hi sinh cả bản thân mình vì con, vì cái. Họ muốn cho con mình có cuộc sống vui vẻ thì không bao giờ nghĩ đến những chuyện khác, chỉ vì con mà thôi. Giàu có thì không nói, nghèo khó thì một đời cố gắng vì con…

Đời người đàn bà, được mấy ngày vui? - 1

Hôn nhân không như khi yêu, đàn bà chịu thiệt thòi rất nhiều, chịu mệt mỏi rất nhiều nhưng họ vẫn cứ cố gắng chỉ vì hai chữ gia đình… (Ảnh minh họa)

Khi đã có con, họ chẳng thiết làm đẹp, chăm sóc cho bản thân mình. Có chăng, khi nào con cái khôn lớn, tự lo được cho bản thân mình thì người phụ nữ mới dám lỏng tay…

Có người chồng tốt thì yên tâm, có người chồng vô trách nhiệm, không lo cho gia đình thì cả đời mệt mỏi. Chưa kể đến những người phụ nữ chấp nhận số phận, làm mẹ đơn thân, cả đời gồng gánh vì tương lai con của mình. Đó là những người phụ nữ cao thượng, đáng được ca ngợi và dành lời khen cho nghị lực phi thường của họ…

Hôn nhân không như khi yêu, đàn bà chịu thiệt thòi rất nhiều, chịu mệt mỏi rất nhiều nhưng họ vẫn cứ cố gắng chỉ vì hai chữ gia đình…

Người giàu chưa chắc đã sướng. Có những người lấy chồng giàu, sống trong nhung lụa nhưng chồng lại lăng nhăng ngoại tình, chỉ quan tâm công việc, không lo đến chuyện gia đình. Rồi một ngày nào đó, họ lại cảm thấy, họ bị bỏ rơi, bị cô đơn. Họ cảm thấy không vui vì yêu cầu của họ quá bình thường. Không cần quá giàu sang, chỉ cần người đàn ông ở bên cạnh thật lòng yêu thương, quan tâm và luôn dành thời gian cho gia đình. Nhưng đàn ông thành đạt, mấy người được như vậy?

Vì gia đình quên thân, có lẽ đó là điều miêu tả rõ nhất về phụ nữ. Họ luôn chấp nhận bản thân mình dù có khổ cũng muốn cho chồng con mình sống sung sướng, vui vẻ. Nếu một ngày bạn cảm thấy, bạn là người hạnh phúc vì được chồng yêu chồng chiều, thì đích thị, bạn là một trong số những người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Vì hiếm hoi đàn bà cảm thấy viên mãn trong cuộc đời...

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện phụ nữ