Phát cáu vì vợ quá điệu!

Ngày 25/11/2014 17:30 PM (GMT+7)

Mỗi buổi sáng, cứ đến giờ ấy, anh lại cáu tiết, máu sôi lên não nhưng vẫn đành bất lực nhìn cô vợ điệu đà vật lộn với đống quần áo đi làm.

- Mặc gì đi làm bây giờ? Sao tôi chẳng có đồ gì đẹp để mặc thế này?

Giấc mộng đẹp của anh vỡ tan tành khi tiếng thở hắt dài cả “ki lô mét” của vợ khiến anh tỉnh giấc.

Anh đã quá quen với âm thanh  này mỗi buổi sáng, quen tới mức nó thay luôn cho tiếng chuông báo thức. Nhìn đống quần áo “đổ nát”, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ. Vợ anh làm trưởng phòng PR của một công ty sản xuất trang sức, nơi mà các chị em đua nhau “tỏa sáng” bằng quần áo.

Vốn xinh đẹp nên vợ yêu cầu rất cao trong ăn mặc. Sáng nào cũng thế, việc chọn được một bộ quần áo ưng ý để đi làm là một trọng trách với vợ. Trong khi anh chỉ cần sơ mi với quần âu là đã đủ để làm nên một quý ông lịch lãm thì vợ anh, nào váy, áo, quần, ngắn dài đủ loại, màu sắc phong phú vẫn cứ phải đau đầu chọn lựa.

- Chiếc đầm voan trắng của em đâu, sao em không mặc nó? – Anh nhanh nhẹn gợi ý cho vợ.

- Anh không để ý gì tới em cả, thật là vô tâm. Em mặc chiếc đầm ấy từ thứ 5 trước rồi. Làm sao mặc lại trong 5 ngày chứ. Vợ anh cau có.

Bỗng dưng anh lại bị mắng vì tội vô tâm, thật là oan uổng. Nhưng vì không muốn trễ giờ làm, anh lại tiếp tục định hướng.

- Thế chiếc chân váy bút chì của em đâu? Anh thấy em rất quyến rũ khi mặc nó đấy? Anh hồ hởi, hy vọng gợi ý tuyệt vời này sẽ giúp vợ thoát khỏi bế tắc nhưng…

- Em đã nghĩ tới nó rồi. Những em chẳng có chiếc áo nào để mặc cùng nó cả.

- Chẳng phải em vẫn mặc nó với chiếc áo peplum đó sao? – Anh tỏ ra am hiểu về thời trang.

- Anh đừng nhắc tới chiếc áo đó nữa, em thấy hối hận khi mua nó. Nó làm em tăng lên vài kí.Tại sao khi ấy em lại mua nó chứ.

Phát cáu vì vợ quá điệu! - 1

Mỗi buổi sáng, cứ đến giờ ấy, anh lại cáu tiết, máu sôi lên não nhưng vẫn đành bất lực nhìn cô vợ điệu đà vật lộn với đống quần áo đi làm. (Ảnh minh họa)

Đến thời điểm này, anh thực sự phát cáu, máu sôi lên não nhưng vẫn đành bất lực nhìn cô vợ bé nhỏ vật lộn với đống quần áo đi làm. Để tìm một bộ đồ ưng ý, chắc vợ phải mất đến cả giờ đồng hồ.

Cứ những câu: “Chiếc váy này em mặc hôm trước rồi”, “Chiếc áo ấy lỗi mốt rồi anh ơi”, hay “Trông em thật xấu xí khi mặc nó” và đi đến câu nói cuối cùng là “Em không có gì để mặc” trong khi trước mặt là cả tủ quần áo.

Nhà anh mỗi sáng cứ giống như cửa hàng thanh lý quần áo cũ của vợ anh vậy. Tuy nhiên, vợ anh không phải là trường hợp duy nhất nghĩ rằng mình “không có gì để mặc” mà anh còn có em gái – một cô em gái đỏng đảnh, cùng hợp gu với vợ anh.

Anh thường xuyên phải nghe những lời than phiền từ cậu em rể tương lai rằng đợi em gái anh chuẩn bị để đi đâu đó phải mất ít nhất 1 giờ đồng hồ. Trước khi đi chơi, em gái anh gọi điện:

- Anh ơi, em mặc sooc bò nhé, cho thoải mái.

Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, vẫn là cuộc điện từ nơi ấy nhưng nội dung khác hẳn:

- Anh ơi, em phát hiện ra chẳng có chiếc áo nào hợp với chiếc quần sooc ấy cả. Hay em em mặc đầm nhé!

Và cứ như thế, cậu em rể tương lai của anh phải ngồi đợi hàng giờ, trở thành chuyên gia tư vấn thời trang miễn phí cho em gái anh. Và cũng giống anh, cậu ấy luôn phải nghe đi nghe lại bài ca “em không có gì mặc”.

Phát cáu vì vợ quá điệu! - 2

Đừng để bản thân lâm vào tình trạng “không có gì để mặc” trong khi có cả một kho quần áo đầy (ảnh minh họa)

Thời trang là không bao giờ đủ và dừng lại đối với chị em. Tuy nhiên nếu nhiều quá mức cần thiết sẽ dễ khiến bạn lâm vào tình trạng “không biết chọn đồ gì để mặc”. Cả một tủ đồ với vô số áo quần mà vẫn thành “không có quần áo”.

Khi băn khoăn không biết mặc gì trước cả tủ quần áo chất đống mà bạn thấy cái nào cũng lỗi mốt, cũng nhàm chán thì đừng kết hợp quần áo theo cách cũ mà bạn thường làm vì lúc đó, quần áo dù có đẹp tới đâu, cũng sẽ trở nên xấu xí vì nó không vừa mắt bạn.

Một chiếc sơ mi đóng thùng cùng quần âu, quần jeans gọn gàng hoặc thay chân váy bút chì, váy chữ A xếp ly sẽ khiến hình ảnh của bạn trông thật mới mẻ. Sự năng động, cá tính sẽ thế thay thể cho sự dịu dàng, nữ tính thường ngày.

Mặc cho vừa ý mình đôi khi còn khó hơn cả mặc đẹp, mặc sành điệu. Hãy trở thành một cô nàng tinh tế, thông minh khi biết cách sử dụng tủ đồ của mình thích hợp, linh hoạt trong cách phối đồ để hình ảnh không trở nên bị mờ nhạt, bị lỗi mỗi khi xuất hiện. Đừng để bản thân lâm vào tình trạng “không có gì để mặc” trong khi có cả một kho quần áo đầy nhé!

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva