Lần này, Chanel mang Hi Lạp cổ đại đến Paris bằng bộ sưu tập Chanel Resort 2018.
Váy với hoạ tiết đồ gốm
Những hình hoạ được vẽ lên gốm với hai màu đỏ đen là cách duy nhất người Hi Lạp cổ miêu tả hình ảnh con người lên hai chiều (2D).
Với tông màu nhẹ nhàng, ấm áp, thiết kế như bộc lộ được nét văn hoá đa dạng, giàu có của cư dân Hi Lạp cổ.
Nhà thiết kế đã tận dụng những họa tiết trang trí này cho bộ sưu tập với những chiếc váy được in hoa văn gốm thành từng vòng, đây là cách ông miêu tả văn hoá Hi Lạp cổ cho thế giới đương đại.
Đường diềm gồm được sử dụng như một cách gợi nhớ về văn hoá cổ đại.
Nàng thơ quy tụ tại show
Vittoria Ceretti trong thiết kế mở đầu cho show thời trang Chanel Resort 2018
Rất nhiều nàng thơ của Lagerfeld xuất hiện tại buổi trình diễn. Vittoria Ceretti mở màn cho show thời trang, theo đó là Kiki Willems, Binx Walton, Lindsey Wixson, Amanda Sanchez, and Arizona Muse.
Cũng như thi sĩ thời cổ đại, nhà thiết kế Lagerfeld coi những nàng thơ của mình có lẽ như mạch nguồn cảm hứng tạo nên những bộ trang phục đầy chất nghệ và lãng mạn như tâm hồn của người nghệ sĩ thới cổ xưa.
Qua sáng tạo của mình, ông đem chúng ta đến gần với thần thánh và nghệ thuật thời kì Hi Lạp xa xưa.
Nét hiện đại trong bộ trang phục qua dáng váy ôm nhưng ẩn chứa thông điệp từ quá khứ nhờ cách kết hợp phụ kiện như headband tượng trưng cho vong nguyệt quế.
Và như thường lệ, Lagerfeld ra chào khán giả với người mẫu trẻ tuổi nhất của ông, Hudson Kroenig
Nữ thần giáng trần ở cuối show
Nếu như sự mở màn càng huyên náo, nhộn nhịp thì những look cuối cùng của bộ sưu tập là hình ảnh của nữ thần Hi Lạp nhẹ nhàng lướt qua sàn diễn.
Phần cuối của bộ sưu tập như một sự hội tụ đầy xúc cảm giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thần thánh. Trong một tích tắc, ta tưởng như có thể chạm vào truyền thuyết, chạm vào vẻ đẹp tối thượng của những vị thần, một vẻ đẹp thuần khiết.
Những chiếc váy bay bổng màu hồng phớt và màu kem điểm xuyết sự tinh tế của những chi tiết ánh vàng.