Đừng vì chiếc váy mà mất lòng chị em dâu

Ngày 02/01/2015 17:39 PM (GMT+7)

Phương mới về ăn Tết được 3 ngày mà hai chị dâu đã coi cô như kẻ thù lâu năm.

Là con gái gia đình có điều kiện nên Phương được cưng chiều từ nhỏ, không phải lam lũ, vất vả bao giờ. Làn da trắng mịn màng, thân hình cân đối, lại cộng thêm gu thời trang sành điệu của người thành phố khiến chồng Phương luôn rạng rỡ, hạnh phúc khi đi bên cô.

Váy vóc, áo quần của Phương chất đầy tủ. Tới mức mẹ Phương còn đùa có khi ngày lấy chồng, Phương mang theo mấy vali quần áo về theo, không khéo người ta lại tưởng nhầm là của hồi môn thì khổ.

Nhà chồng đông anh em, cả trai cả gái tất thảy là 4 người. Chồng Phương là út nên giờ mới lập gia đình chứ các anh, các chị đều đã yên bề gia thất từ lâu. Thế nên ngày lễ, ngày Tết là dịp cả gia đình quây quần, họp mặt đông đủ. Là út nên chồng Phương được cha mẹ chăm chút cho nhất, riêng anh được sống trên Hà Nội, còn tất cả các anh chị đều phải cùng cha mẹ sinh sống, lập gia đình dưới quê.

Đây là cái Tết đầu tiên của Phương ở nhà chồng, ngoài mặt thì không có gì chứ trong bụng Phương lo lắm. Riêng việc mua quà Tết cho bố mẹ chồng, cho từng anh chị, cho mấy đứa cháu nhỏ cũng khiến Phương mệt bở hơi tai. Nhất là hai người chị dâu. Phụ nữ thường thích váy áo, Phương nghĩ vậy nên đã mua váy tặng hai người chị dâu để bày tỏ tấm lòng yêu mến.

Đừng vì chiếc váy mà mất lòng chị em dâu - 1

Phương thơ ngây và vui sướng vì chọn được những chiếc váy đẹp làm quà tặng hai chị dâu (ảnh minh họa)

Nhìn đống quà tặng mang về, Phương thấy hồ hởi vì thành quả lao động cật lực của mình. Phương tưởng tượng ra đủ mọi hình ảnh về mọi người khi nhận những món quà của cô sẽ vui mừng như thế nào, rồi ngồi cười khúc khích một mình.

Chuyến xe cập bến, Phương bước xuống, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Chiếc váy len màu nude ôm sát cơ thể, khoe trọn vẻ ngoài ngọt ngào cùng đôi boots đế xuồng tông nâu trầm ấm mang lại trọn cho cô sự sành điệu, sang trọng. Làn da trắng hồng, mịn màng chính là điểm cộng lớn nhất của Phương.

 Nàng thì thong thả, nhẹ nhàng bao nhiêu thì chàng lại cồng kềnh, nặng nề bấy nhiêu. Bao nhiêu quà cáp, chồng cầm hết, xách hết vì Phương sợ bộ móng tay gắn đá xinh đẹp cô mới làm sẽ phút chốc bị hủy hoại.

Vừa về tới cổng, Phương đã nghe thấy tiếng reo hò của mấy đứa trẻ, chắc chúng vui lắm vì sắp được nhận quà. Ai cũng ríu rít chuyện trò, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc của vợ chồng Phương. Rồi không quên khen ngợi chồng Phương may mắn, khéo léo khi chọn được người vợ thông minh, giỏi giang, xinh đẹp như Phương.

Hai anh chồng cứ tấm tắc khen ông em út tốt số mà đâu có biết rằng có hai bà “sư tử Hà Đông”  nhà mình đầu đang bốc khói. Cơm nước xong xuôi, cả nhà quây quần nói chuyện, Phương định bụng đỡ hai chị dọn dẹp thì mẹ chồng ngăn lại, nói Phương đi đường xa mệt cứ nghỉ ngơi để hai chị làm. Mọi người vui vẻ nói cười mà không để ý tới tiếng bát đĩa, xoong chảo va vào nhau xoang xoảng.

Ngày hôm sau, Phương diện váy quấn băng ôm sát cơ thể, khoe trọn những đường cong hoàn hảo, cùng áo khoác lông bên ngoài càng tăng thêm sự sang trọng cho cô gái Hà Nội. Phương đi chợ cùng hai chị mà người ta chỉ khen Phương, chỉ để ý tới Phương khiến hình ảnh dịu dàng của hai chị dâu ngày thường vẫn được khen ngợi phút chốc bị lu mờ.

Đừng vì chiếc váy mà mất lòng chị em dâu - 2

Phương nổi bật trong họ nhà chồng vì sắc vóc và sự gợi cảm (ảnh minh họa)

Tối hôm đó, hai chị dâu ngồi “tâm sự” với nhau về cô em dâu mới.

- Cô ấy nghĩ thế nào mà lại mua váy tặng mình chứ. Chắc chê mình quê mùa, không biết ăn mặc đây mà – chị dâu cả hằn học.

- Gớm! Cứ thử hai con như chúng mình xem, có mà dài tới rốn, vắt ngang vai. Thử phơi nắng như mình xem, đen ngang cột nhà cháy – chị thứ hai tức tối.

Rồi hai nạn nhân khốn khổ chỉ vì vài câu khen ngợi đã bị tra khảo bằng những bài ca, điệp khúc bất hủ:

- Anh thích mấy cô trắng trẻo, sành điệu còn lấy tôi làm gì?

- Anh thích váy đúng không, mai tôi mua mấy lố cho anh mặc cho đã thì thôi?

Phương mới về được 3 ngày mà hai chị dâu nhìn Phương cứ như kẻ thù lâu năm. Lại còn “trả quà” Phương kèm theo câu tặng “hai chị quê mùa, không xứng với váy vóc sành điệu đâu em”. Phương buồn lòng mà không biết phải chia sẻ thế nào khi một mình cô một chiến tuyến. Không lẽ cứ sành điệu, cứ ăn mặc đẹp hơn người là bị đối xử không công bằng như vậy.

Dịp Tết là dịp cả gia đình đoàn tụ, quây quần hạnh phúc. Vậy mà chỉ vì ghét nhau từ cái ăn, nếp mặc mà không khí gia đình trở nên lạnh lẽo thì có đáng hay không? Đừng vì tính ích kỷ, đố kị của bản thân mà làm mất đi tình cảm gia đình thiêng liêng, ấm áp . Và giá như Phương cũng tinh ý, khéo léo để biết nên mặc gì khi về nhà chồng, hẳn cô đã không bị tẩy chay như vậy. 

Mai Thủy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cảm hứng Eva