Eva Icon: Gặp gỡ 'cô gái hoa' từ vương quốc Kangaroo

Ngày 10/04/2013 05:53 AM (GMT+7)

Quần hoa, váy hoa, giày hoa và cả những chiếc vòng kết tóc từ hoa tươi khiến Connie luôn căng tràn sức sống.

Thông tin nhân vật:

Tên: Connie.

Nickname: Kani.

Tuổi: 21.

Nơi ở: Melbourne, Úc.

Công việc: Sinh viên chuyên ngành Marketing, blogger thời trang tại “K for Kani”, cô chủ shop phụ kiện.

Connie- cô nàng sinh viên 21 tuổi chuyên ngành Marketing là một trong những “top blogger” do diễn đàn thời trang khá đình đám Lookbook.nu bình chọn. Không gây chú ý bằng đồ hiệu hay những cách phối đồ cầu kì và quá phá cách, Connie là cái tên khiến người ta nhớ về hoa. Cô nàng có một “tình yêu” đặc biệt mãnh liệt với các loài hoa. Quần hoa, váy hoa hay thậm chí là giày hoa liên tiếp xuất hiện trong những hình ảnh của Connie. Không chỉ thế, những chiếc vòng kết tóc làm từ hoa tươi luôn khiến cho cô nàng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Cùng trò chuyện với “nàng hoa” đến từ "vương quốc Kangaroo" nhé!

Đầu tiên, Connie có thể giới thiệu đôi điều về bản thân mình không?

Xin chào độc giả eva. Mình tên là Connie và có nick name là Kani. Rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc sự liên quan giữa hai cái tên này là gì. Thật ra rất đơn giản và Kani chính là phiên âm quốc tế của Connie, nó chính là tên tiếng Hàn của Connie và còn là cách mẹ mình vẫn thường gọi mình nữa. Nam nay mình 21 tuổi và đang là sinh viên năm thứ tư đại học thuộc chuyên ngành Marketing. Mình rất yêu thích công việc làm những vòng hoa và cả những chiếc bờm xinh xắn trang trí cho mái tóc của phái đẹp. Vì thế mình viết blog “K for Kani” để chia sẻ với mọi người về sở thích này.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 1

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 2
Connie- cô nàng sinh viên 21 tuổi chuyên ngành marketing tại Melbourne là "Top blogger" do diễn đàn thời trang Lookbook.nu bình chọn.

Đam mê thời trang đã đến với Connie như thế nào vậy?

Mình bắt đầu cảm nhận thật sự nghiêm túc về thời trang và say mê nó từ năm mình 16 tuổi. Và  sở thích này đã “nhen nhói” bắt đầu từ khoảng thời gian gắn với hai sự kiện cũng rất “đáng nhớ” trong cuộc đời mình: công việc làm thêm đầu tiên và tham gia vào Hội “Gossip Girls”. Chính hai điều này đã mang mình đến với những cô bạn, những buổi shopping kéo dài nửa ngày trời và cả những giờ đồng hồ ngồi tâm sự về những bộ cánh “mơ ước” của mỗi người.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 3

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 4
Cô nàng là tín đồ "trung thành" bậc nhất của xu hướng vintage cổ điển.....

Tầm quan trọng của thời trang đối với Connie?

Mình nghĩ thời trang rất quan trọng vì nó không chỉ giúp mỗi người thể hiện bản thân, hay tính cách mà nó còn có thể giúp người đó trở nên tự tin hơn. Thời trang có thể mang lại những cảm hứng, và đặc biệt sẽ là những sợi dây vô hình kết nối tình bạn của những cô gái (thời trang luôn là nguồn đề tài bất tận cho những cuộc nói chuyện của phái đẹp)- và tất cả đều là vô giá.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 5

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 6
...và là cái tên gợi nhớ về hoa.

Ngoài thời trang, Connie còn đam mê với lĩnh vực nào khác không?

Mình thật sự không chỉ yêu thích thời trang, mà mình luôn “có duyên” với tất cả những lĩnh vực là “cái nôi của sự sáng tạo”: nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa…. Đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, mình luôn có sự tò mò rất lớn đối với những phụ kiện và cả trang sức. Hiện mình đang tự học thiết kế trang phục, phụ kiên và đã có một cửa hàng nhỏ bày bán những sản phẩm của riêng mình.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 7

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 8

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 9
Quần hoa, váy hoa hay thậm chí là giày hoa xuất hiện tràn ngập trong những lookbook thời trang của Connie.

Phong cách thời trang mà Connie đang hướng tới là gì?  

Không chỉ bây giờ, mà có lẽ sau mười hay thậm chí hai mươi năm nữa, bạn sẽ vẫn nhận ra mình là một “tín đồ” của xu hướng vintage cổ điển. Mình yêu những vật cổ, thích hoa và cả những xu hướng thời trang đến từ quá khứ. Và sở thích đó dường như chưa bao giờ thay đổi. Chắc hẳn ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó qua những tấm hình của mình. Mình không sử dụng những chiếc máy ảnh hiện đại và luôn sử dụng những gam màu “cũ kĩ”.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 10

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 11
Cô nàng còn tự tay thiết kế cho mình những chiếc vòng kết tóc bằng hoa "độc nhất vô nhị".

Bất cứ ai cũng sẽ nhận ra “tình yêu” mà Connie dành cho hoa qua những lookbook trên blog cá nhân, Connie có thể tâm sự nhiều hơn về “tình yêu” này được không?

Hoa luôn là loại phụ kiện, trang sức đẹp nhất của mỗi cô gái. Thật khó để mình có thể diễn tả bằng lời, nhưng hoa luôn mang lại cảm giác căng tràn sức sống và vui tươi cho mình. Trong nhà mình chưa bao giờ vắng hoa cả, nếu không muốn nói là rất nhiều.  Khi đi shopping thì những chiếc váy hoa, quần hoa thậm chí là…giày hoa cũng luôn trở nên thu hút hơn với mình. Không chỉ thế, mình còn mong muốn chia sẻ vẻ đẹp của những bông hoa cho cả các cô nàng có chung sở thích với mình. Và những chiếc băng-đô cài tóc được kết từ hoa tươi chính là “phụ kiện có một không hai” cho cửa hàng phụ kiện nhỏ của mình.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 12

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 13
Cô nàng luôn căng tràn sức sống với sắc hoa quanh mình.

Mình được biết rất nhiều trong số trang phục và phụ kiện của Connie là do tự tay Connie thiết kế và hoàn thành. Vậy có phải tất cả những items “hoa” mà Connie vẫn diện đều là “sản phẩm” của Connie không?

Mình đam mê công việc thiết kế và cũng rất chăm chỉ tìm tòi cho ra đời nhiều mẫu mã mới. Không chỉ những chiếc vòng tóc bằng hoa, mà có rất nhiều chiếc váy và cả quần hoa đều là do mình nghiên cứu mẫu và tự may lấy. Rất nhiều trong số chúng còn là đồ được tái chế lại từ những items secondhand của mình và bạn bè nữa. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ chiếm một phần nào đó thôi. Còn lại mình vẫn thường xuyên đi shopping và “kết quả” thu được mỗi lần cũng không hề nhỏ đâu.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 14

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 15
Không cần xài đồ hiệu hay sở hữu phong cách cầu kì, Connie vẫn luôn nổi bật theo cách rất riêng.

Vậy Connie thường hay shopping ở đâu?

Mình rất hay mua online từ website của Asos, Chicwish, Topshop, ModCloth, Etsy và Ebay. Ngoài ra, mình cũng đi shopping thường xuyên và mua đồ từ bất kì cửa hiệu vintage nào mình gặp trên phố. Mình cũng không quá quan trọng về thương hiệu, chỉ cần mình thấy thích là mua thôi. Còn nếu ai đó thấy mình “dành dụm” một khoản tiền thì chắc hẳn là đồ của MinkPink, American Apparel hay Jeffrey Campbell. Chúng thật sự rất tuyệt trong mắt mình.

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 16

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 17
Với Connie, hoa chính là trang sức đẹp nhất của mỗi cô gái.

Cảm ơn Connie về cuộc nói chuyện. Chúc Connie luôn thành công trong cuộc sống!

Mời bạn xem thêm:

Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 18
Eva icon: Nàng nha sĩ say mê giày cao gót
Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 19
Eva Icon: Khi cô nàng công sở nổi loạn
Eva Icon: Gặp gỡ cô gái hoa từ vương quốc Kangaroo - 20
Eva Icon: Cô gái Việt mồ côi trở thành fashion icon

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Eva Icon